Lăn xả hết mình với nghệ thuật của chàng trai xứ Mường

Không sợ khó, sợ khổ, dành tâm huyết với vai diễn là 'thương hiệu' của chàng diễn viên Hà Việt Dũng được giới làm phim đánh giá cao hiện nay.

Đảm nhận 2 vai diễn nặng ký trong “Lựa chọn số phận” và “Bão ngầm”, Hà Việt Dũng hứa hẹn mang đến cho khán giả hai màu sắc nhân vật trái ngược với nhiều bất ngờ và mới mẻ. Một cảnh sát hình sự trong vai trò trấn áp tội phạm và một vị thẩm phán công minh, chính trực đứng giữa cán cân công lý. Có điều thú vị là 2 vai diễn nhưng Hà Việt Dũng phải hóa thân vào 3 dạng vai khác nhau. Trong “Bão ngầm” (một bộ phim cảnh sát hình sự của tác giả Đào Trung Hiếu, đạo diễn Đinh Thái Thụy), Hà Việt Dũng đảm nhận vai cảnh sát nằm vùng, vừa đảm nhận nhân vật tội phạm ở tù ra, vai diễn không chỉ tạo sự tin tưởng của tội phạm trong phim mà anh còn phải tạo được niềm tin ở chính khán giả. Điều đó đòi hỏi Hà Việt Dũng phải có sự đầu tư kỹ càng cho nhân vật của mình.

Hà Việt Dũng chia sẻ, để đầu tư chất diễn cho nhân vật, anh đã phải thâm nhập thực tế từ các trại tù, nói chuyện với những người đang thi hành án tù để có tư liệu trong diễn xuất. Bên cạnh đó, anh nghiền ngẫm kịch bản, thẳng thắn trao đổi với nhà biên kịch, Trung tá Đào Trung Hiếu để hiểu vai diễn. Bất cứ bộ phim nào với Hà Việt Dũng, khi đã “ngấm” kịch bản sẽ dễ dàng hóa thân vào nhân vật và sống trong tinh thần người chiến sĩ CAND. Đảm nhận 2 vai diễn trong cùng một bộ phim cũng là thách thức không nhỏ đối với anh nhất là quá trình tạo hình nhân vật. Trong phim “Bão ngầm”, Hà Việt Dũng phải cắt tóc ngắn, phơi nắng để mặt mình đen đi, trông dạn dĩ hơn, thậm chí vào vai tội phạm vừa ra tù, anh không ngại cạo trọc đầu.

Tạo hình vai thẩm phán của Hà Việt Dũng trong phim “Lựa chọn số phận”. Ảnh NVCC

Tạo hình vai thẩm phán của Hà Việt Dũng trong phim “Lựa chọn số phận”. Ảnh NVCC

Dự án phim “Bão ngầm” khởi quay từ 17-6-2019, dự kiến kéo dài 8 tháng với 45 tập phim. Tuy nhiên, vì nhiều lý do, hiện bộ phim đang trong quá trình hoàn thiện những cảnh quay cuối. Bối cảnh phim được thực hiện xuyên suốt 3 miền Bắc – Trung – Nam, là diễn viên chính trong phim, Hà Việt Dũng luôn phải theo sát chân đoàn phim. Ngay sau buổi ra mắt “Lựa chọn số phận” kết thúc tại Hà Nội chiều ngày 10-6, Hà Việt Dũng đáp chuyến bay ngay chiều tối để vào Buôn Ma Thuột, kịp đi cùng đoàn phim vào bối cảnh Đắk Nông. Nam diễn viên cho biết: “21g tối, tôi vào Buôn Ma Thuột và 2g đêm tranh thủ chợp mắt để 5g sáng có mặt tại cảnh quay ở Đắk Nông, lịch trình di chuyển rất mệt mỏi, song tôi luôn đặt mục tiêu cống hiến hết mình cho vai diễn. Bộ phim “Bão ngầm” đang trong giai đoạn gấp rút cho những cảnh quay cuối, bởi thế, các pha hành động trong phim cũng nhiều hơn”.

Theo lịch dự kiến sau 8 tháng bộ phim kết thúc, vì vậy, Hà Việt Dũng đã nhận lời mời cho bộ phim “Lựa chọn số phận”. Đây là bộ phim tâm huyết của đạo diễn gạo cội Mai Hồng Phong với đề tài ngành tòa án. Đảm nhận vai Cường – một thẩm phán công minh, chính trực, Hà Việt Dũng là cái tên sáng giá được đoàn làm phim lựa chọn. Bởi thế, dù đang vướng những cảnh quay trong “Bão ngầm”, anh vẫn được nhà sản xuất lựa chọn và tạo cơ hội sắp xếp lịch quay phù hợp. Dù nhận được sự ưu ái từ đoàn làm phim nhưng Hà Việt Dũng đặt cho mình quy tắc phải hoàn thành vai diễn chỉn chu nhất bất cứ hoàn cảnh nào.

Bộ phim “Lựa chọn số phận” dự kiến khoảng 70 tập phim, hiện bộ phim đã quay được 1/3 chặng đường. Thời gian bấm máy vào tháng 2-2020 cũng là khoảng thời gian bộ phim liên tục phải dời lịch quay, thậm chí phải tạm dừng quay vì “giãn cách xã hội” do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19. Việc hoạt động hai bộ phim cùng thời điểm, điều đó không làm khó nam diễn viên Hà Việt Dũng nhất là khâu chuyển biến tâm lý giữa các nhân vật. Tuy nhiên, lần đầu đảm nhận vai thẩm phán, Hà Việt Dũng gặp không ít áp lực về lời thoại. Bản thân Hà Việt Dũng không được đào tạo bài bản về ngành sân khấu, với lời thoại dài trong phim, nhiều điều luật liên quan đến ngành tòa án, nghề thẩm phán đòi hỏi anh phải tập trung cao độ ở mỗi tình tiết nhỏ nhất. May mắn là nhờ kinh nghiệm diễn xuất và quá trình quan sát về ngành tòa án, các phiên xử án được tạo dựng trên truyền hình cách đây vài năm là chất liệu cho vai diễn của anh trong phim.

Có điều bất ngờ với Hà Việt Dũng là sự tái hợp với “người tình duyên nợ màn ảnh” là nữ diễn viên Phương Oanh kể từ sau bộ phim “Ngược chiều nước mắt”. Trong phim, Phương Oanh tiếp tục đảm nhận vai Thiên Trang người yêu của thẩm phán Cường. Chỉ khác, lần này Phương Oanh sẽ “trên cơ” Hà Việt Dũng. Cô đảm nhận vai diễn một thiên kim tiểu thư trong gia đình đại gia bất động sản có cá tính sắc sảo còn Cường thì với một cán bộ mẫn cán trong ngành tòa án hiền lành, chính trực. Đối với Hà Việt Dũng, việc tái hợp với nữ diễn viên đã từng hợp tác chung tạo điều kiện thuận lợi để hai diễn viên có thể bắt nhịp tốt với nhau trong diễn xuất. Anh hi vọng, khán giả xem phim sẽ có góc nhìn về ngành tòa án, nghề thẩm phán, những người đứng giữa cán cân công lý và dành sự quan tâm đến đề tài rất hiếm khi được khai thác trên truyền hình.

Hà Việt Dũng, SN 1987 quê Hòa Bình. Anh là chàng trai người dân tộc Mường. Trước khi đến với nghề diễn, Hà Việt Dũng từng biết đến vai trò người mẫu. Anh từng có nick-name “người mẫu bán nước mía” trong thời gian Nam tiến. Ít ai biết, Hà Việt Dũng từng trải qua công việc lao công tại Hà Nội trước khi tìm kiếm cơ hội ở miền đất hứa. Giờ đây, Hà Việt Dũng đã tạo dựng tên tuổi của mình trong nghệ thuật. Xuất hiện liên tục ở các dự án phim truyền hình và điện ảnh, nhưng đối với nhà làm phim và đồng nghiệp đánh giá, Hà Việt Dũng vẫn giữ chất chân thật của người con xứ Mường. Hơn hết là tâm huyết làm nghề, sẵn sàng lăn xả hết mình với nghề diễn. Trong phim “Bão ngầm”, Hà Việt Dũng từng phải đóng cảnh bị tra tấn, trói tay đến xước máu, rồi các dự án phim khác, có cảnh quay hành động, mạo hiểm anh đều chủ động xin đạo diễn thực hiện cảnh quay để mang đến cảm xúc chân thực nhất với khán giả.

Vi Giáng

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/lan-xa-het-minh-voi-nghe-thuat-cua-chang-trai-xu-muong-198248.html