Lan tỏa tinh thần đoàn kết giữa đại dịch

Phát huy tinh thần đoàn kết, sẻ chia, chung tay cùng cả nước đẩy lùi dịch bệnh, thời gian qua, nhiều cá nhân, tổ chức đã có những hoạt động tình nguyện để tiếp sức cho các khu cách ly tập trung.

Câu chuyện nấu cơm tình nguyện để tiếp tế cho bệnh nhân trong khu cách ly của các tăng ni, phật tử Hà Nội đã và đang trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng. Hưởng ứng lời kêu gọi hỗ trợ từ Bệnh viện K cơ sở Tam Hiệp, nhằm giúp đỡ các bệnh nhân gặp nhiều khó khăn bởi dịch COVID-19, trong đó có những bệnh nhân đang bị cách ly, chùa Phúc Long (huyện Thanh Trì, Hà Nội) đã thực hiện nấu cơm thiện nguyện giúp các bệnh nhân tại đây.

Đều đặn mỗi sáng, hàng chục phật tử, ni sư chùa Phúc Long lại tất bật chuẩn bị hàng trăm suất cơm từ thiện. “Người góp công người góp của, nhiều phật tử đã chở hàng tạ rau, củ, quả đến làm thiện nguyện. Cùng với đó, hàng chục phật tử hằng ngày đến phụ giúp nhà chùa chuẩn bị đồ, nấu nướng, đóng gói để chuyển đến các bệnh nhân gặp nhiều khó khăn đang bị cách ly. Mỗi suất cơm có ba món chính, hai món phụ và một hộp sữa để bảo đảm đủ chất dinh dưỡng”, sư thầy Đàm Hoài ở chùa Phúc Long chia sẻ.

 Hoạt động nấu cơm thiện nguyện của tăng ni, phật tử chùa Phúc Long, xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội. (Ảnh: Hà Nam).

Hoạt động nấu cơm thiện nguyện của tăng ni, phật tử chùa Phúc Long, xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội. (Ảnh: Hà Nam).

Hưởng ứng chương trình tình nguyện do Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Bắc Ninh phát động, những ngày qua, nhiều chị em, phụ nữ ở thành phố Bắc Ninh đã cùng nhau nấu hàng trăm suất cơm mỗi ngày, để tiếp sức cho cán bộ, nhân viên y tế đang làm nhiệm vụ nơi tuyến đầu chống dịch. Gác lại công việc gia đình, không ai bảo ai, tất cả đều tập trung tại khu bếp của Ban chỉ huy Quân sự thành phố Bắc Ninh để chuẩn bị những suất cơm đầy đủ dinh dưỡng. Hoạt động này không phải diễn ra ngày một ngày hai, mà xuyên suốt trong thời gian chống dịch, thế nhưng, mỗi chị em đều nâng cao tinh thần trách nhiệm ở mức cao nhất. Cứ thế, mỗi ngày, gần 300 suất ăn đã được đưa vào các khu cách ly tập trung để động viên, sẻ chia với những người đang ngày đêm căng mình chống dịch.

Cùng chung tay góp sức vào cuộc chiến chống dịch, phát huy tinh thần xung kích của thanh niên, nhiều ngày qua, các cấp bộ Đoàn tỉnh Hà Nam đã chủ động kết nối với các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân nhằm huy động các nguồn lực để ủng hộ cho khu cách ly. Đến nay, gần 60 triệu đồng tiền mặt, gần 1.100 bộ quần áo bảo hộ y tế, hơn 600 mũ chắn giọt bắn, găng tay, hơn 35.000 khẩu trang y tế, 100 thùng mì tôm, hơn 5.000 quả trứng, 360 hộp sữa cùng nhiều loại nhu yếu phẩm khác đã được gửi đến các các khu cách ly trên địa bàn nhằm hỗ trợ, tiếp sức và động viên cán bộ y tế, người dân thực hiện tốt quy định phòng, chống dịch.

Lãnh đạo Tỉnh đoàn và đại diện Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh Bắc Ninh thăm, tặng quà lực lượng phòng, chống dịch COVID-19 tại huyện Thuận Thành. (Ảnh: BN).

Hay câu chuyện bình dị mà giàu tính nhân văn của một người phụ nữ 40 tuổi, ở tỉnh Lạng Sơn đã khiến nhiều người cảm động. Giữa cái nắng oi ả của mùa hè, biết thông tin Hội tình nguyện tỉnh Lạng Sơn đang tổ chức nấu cơm, tiếp sức cho khu cách ly, chị Ngân đã một mình, một xe, vượt quãng đường xa xôi để vận chuyển 30kg gạo đến ủng hộ…

Đây thực sự là những hành động mang đậm ý nghĩa nhân văn. Không chỉ thu hút sự quan tâm, chú ý của cả cộng đồng, những hành động nói trên còn nhanh chóng trở thành làn sóng lan tỏa tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, rộng khắp trong toàn xã hội. Chị Nguyễn Thị Thu - hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Bắc Ninh chia sẻ: “Chiến đấu chống dịch COVID-19 là trách nhiệm chung của toàn xã hội. Vậy nên khi Hội phát động, tôi đã trao đổi với gia đình và tình nguyện tham gia nấu cơm để hỗ trợ khu cách ly. Mỗi người mỗi việc, mỗi hoàn cảnh nhưng mọi người đều có chung mong muốn được góp sức đẩy lùi dịch COVID-19”.

Có thể thấy, mỗi thùng mì tôm, gói bánh, hộp sữa hay đơn giản là những suất cơm đầy đủ chất dinh dưỡng hỗ trợ cho các khu cách ly mỗi ngày… đều là những món quà vô giá, chứa đựng tấm lòng của những cá nhân, tổ chức. Những món quà đó không chỉ là sự tiếp nối truyền thống tương thân tương ái, “lá lành đùm lá rách” của dân tộc Việt Nam, mà còn góp phần tiếp thêm động lực, sức mạnh để bệnh nhân yên tâm điều trị và đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ nơi tuyến đầu chống dịch.

Trước những diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh COVID-19, cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, thì sự đoàn kết một lòng của cộng đồng lúc này chính là sức mạnh để chúng ta ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. Khi đối diện với những khó khăn vất vả, những thử thách do dịch bệnh gây ra thì sự chia sẻ của cộng đồng vẫn luôn là điều đáng trân trọng nhất.

Biết bao hành động nhỏ mang ý nghĩa lớn của những cá nhân, tập thể đã trở thành biểu tượng sinh động cho tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái đang lan tỏa rộng khắp trong toàn xã hội; là nhân tố quan trọng, góp phần vào thắng lợi chung của cả nước trong “cuộc chiến” chống đại dịch COVID-19.

Ngọc Mai

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/xa-hoi/lan-toa-tinh-than-doan-ket-giua-dai-dich-580670.html