Lan tỏa thông điệp 'cho đi là còn mãi'

Hiến mô, tạng sau khi chết, chết não là một việc làm đậm chất nhân văn nhằm thắp sáng sự sống, viết tiếp cuộc đời của nhiều người khác. Tuy vậy, do có nhiều rào cản về tâm linh, thời gian qua, công tác hiến mô, tạng ở các địa phương trong phạm vi cả nước nói chung và tỉnh ta nói riêng vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Thực tế này đòi hỏi công tác tuyên truyền cần phải thay đổi hơn nữa về chất lượng nhằm kịp thời lan tỏa thông điệp 'cho đi là còn mãi'.

Ông Đặng Ngọc Minh (người bên trái ảnh) đăng ký hiến tặng mô, tạng sau khi qua đời. Ảnh: Minh Quang

Được thông báo cóbuổi vận động đăng ký hiến mô, tạng do Hội vận động hiến mô tạng Việt Nam, Hôịghép tạng Việt Namvà Hội Chữ thập đỏ tỉnh Ninh Bình tổ chức, ông Đặng Ngọc Minh ở phường TânThành (thành phố Ninh Bình) có mặt từ khá sớm. Sau khi đọc các tài liệu và nghecác Giáo sư đầu ngành về ghép mô, tạng khái quát về thực trạng nhiều bệnh nhânmắc bệnh hiểm nghèo đang khắc khoải chờ đợi được ghép gan, thận, tim… từ nguồnhiến tặng mô, tạng quốc gia nhằm kéo dài sự sống, ông Minh đã viết đơn tìnhnguyện hiến mô, tạng nếu không may qua đời. Ông Minh cho rằng, thực ra, trongquan niệm từ bao đời nay, chết thì phải được toàn thây, nó đã ăn sâu vào tiềmthức, do vậy muốn thay đổi được không phải một sớm một chiều. Bản thân ông cũngthế, trước đây chưa bao giờ ông từng nghĩ mình sẽ hiến mô, tạng nếu không mayqua đời. Tuy vậy, thời gian qua, được nghe các cấp Hội Chữ thập đỏ của tỉnhtuyên truyền, đồng thời có những tấm gương cụ thể giữa đời thường như bé Hải Anở Hà Nội hiến giác mạc sau khi qua đời ở tuổi lên 7; thiếu tá Lê Hải Ninh vàrất nhiều tấm gương khác đã thực sự làm thay đổi nhận thức trong ông. Ôngthuyết phục con, cháu trong gia đình để ông tình nguyện đăng ký hiến mô, tạngsau khi qua đời.

Không chỉ nhữngngười cao tuổi mà các bạn trẻ cũng có mặt khá đông tại buổi lễ phát động vàtình nguyện viết đơn hiến tặng. Bạn Ngô Thị Lụa ở phường Bích Đào (thành phốNinh Bình) cho biết: trước khi viết đơn tình nguyện, em có trao đổi với bố mẹmình. Ban đầu, bố mẹ phản đối quyết liệt lắm, nhưng em kiên trì thuyết phục,“mưa dầm thấm lâu” cuối cùng bố mẹ cũng đồng ý để em thực hiện ý nguyện củamình. Em tin rằng, “sinh có hẹn, tử bất kỳ”, vì vậy, nếu ai đó quyết định hiếnmô, tạng thì họ sẽ mang lại cơ hội cứu sống được bao nhiêu người. Hơn thế, khimột người ra đi với ý nguyện hiến mô, tạng cho đời thì người đó thực sự “sốngmãi” trong niềm yêu thương, tôn kính của mọi người. Em cũng vận động nhiều bạnbè cùng tới tham gia lễ phát động và đăng ký hiến mô, tạng hôm nay.

Với phương châmvận động “mưa dầm thấm lâu”, với sự nhiệt tình, của cán bộ, hội viên, tìnhnguyện viên Chữ thập đỏ, từ năm 2007 đến nay, trên địa bàn tỉnh có trên 15nghìn người đăng ký hiến mô, tạng và có gần 300 người hiến giác mạc thành công,đem lại ánh sáng cho 562 người bị mù lòa sau khi được ghép giác mạc. Đặc biệt,tháng 2/2018, Hội Chữ thập đỏ Ninh Bình đã vận động gia đình Thiếu tá Lê HảiNinh- người có nguy cơ bị chết não sau một vụ tai nạn ở thành phố Tam Điệp tìnhnguyện hiến mô, tạng cứu người. Việc làm cao cả của gia đình thiếu tá Lê HảiNinh đã tạo hiệu ứng lan tỏa tốt đẹp, Ninh Bình trở thành đơn vị đứng đầu toànquốc về công tác vận động hiến mô, tạng.

Ông Bùi Trọng Kỳ, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏtỉnh cho biết, để tạo hiệu ứng lan tỏa tốt đẹp, tạo động lực cho cán bộ, hôịviên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ tích cực hơn nữa trong công tác vận độnghiến mô, tạng, vừa qua Hội đã phối hợp tổ chức lễ phát động phong trào hiến mô,tạng cứu người. Buổi phát động đã thu hút sự tham gia của đông đảo nhân dân,trong đó có rất nhiều các bạn trẻ. Đoàn xe cổ động mang thông điệp hiến tặng môtạng cứu người tới từng con phố, từng người dân thành phố Ninh Bình để lan toảthông điệp “Cho đi là còn mãi” tới mọi người dân. Ngay sau lễ phát động, đã cóhơn 200 người đã đăng ký hiến mô, tạng. Cùng với hoạt động tuyên truyền, thơìgian tới, Hội Chữ thập đỏ tỉnh tiếp tục tổ chức quán triệt, học tập sâu rộngtới đội ngũ cán bộ, hội viên, tình nguyện viên và các tầng lớp nhân dân về Luậthiến, ghép mô, bộ phận cơ thể người; Phối hợp với Trung tâm điều phối ghép mô,tạng quốc gia và Viện mắt Trung ương hàng năm tổ chức Lễ tôn vinh những ngươìđã tình nguyện hiến mô, tạng. Tổ chức tập huấn công tác vận động đăng ký hiếnmô, tạng, bộ phận, cơ thể người cho cán bộ hội cơ sở, nhất là những đơn vị chưacó người hiến giác mạc trên địa bàn tỉnh; đồng thời phát động trong toàn hôịđăng ký hiến mô, tạng, tạo hiệu ứng lan tỏa tới các tầng lớp nhân dân, để cónhiều hơn nữa những câu chuyện cổ tích giữa đời thường.

Nguyễn Hùng

Nguồn Ninh Bình: http://baoninhbinh.org.vn/lan-toa-thong-diep-cho-di-la-con-mai-2018110909172932p3c23.htm