Lan tỏa những điều tốt đẹp

Sau hơn 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cùng Chương trình người tốt - việc tốt của tỉnh đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Bảo gặp gỡ, trao đổi với các thành viên Câu lạc bộ An ninh xã Bình Sơn (huyện Long Thành) tại hội nghị tuyên dương Người tốt - việc tốt tỉnh Đồng Nai năm 2018.

Mỗi điển hình tiên tiến dù có khác nhau về công việc, độ tuổi, giới tính nhưng đều chung một điểm là luôn nỗ lực hướng tới những điều tốt đẹp trong cuộc sống.

* Nỗ lực vì công việc

Cách đây 15 năm, khi lấy lời khai của một đối tượng, Thượng tá Hoàng Liên Sơn, Trưởng phòng An ninh điều tra Công an tỉnh đã vận động, hướng dẫn đối tượng khai báo thành thật để hưởng sự khoan hồng của Nhà nước. Sau đó, đối tượng dù khai báo rất thành thật, nhưng vì phạm tội nặng nên bị tuyên mức án cao nhất. Khi nghe tin đối tượng lãnh án tử hình, Thượng tá Sơn rất trăn trở và xin gặp đối tượng. Đối tượng bộc bạch đã từng làm nhiệm vụ quốc tế 5 năm ở Campuchia, được thưởng Huân chương Kháng chiến. Lập tức, Thượng tá Sơn liên lạc với gia đình đối tượng để hướng dẫn làm đơn cứu xét và phúc thẩm. Kết quả, đối tượng được giảm án từ tử hình xuống chung thân.

Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phạm Tấn Linh cho biết, trong năm 2018 có 790 tấm gương người tốt - việc tốt được các cấp trong tỉnh tuyên dương khen thưởng và hàng chục tấm gương là cán bộ lãnh đạo được khen thưởng, nêu gương tốt. Những điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và gương người tốt - việc tốt của tỉnh xuất hiện nhiều trong thời gian qua có thể khẳng định hành động tích cực, hành động đẹp trong xã hội vẫn là số đông.

Quá trình chấp hành án, đối tượng cải tạo rất tốt và tiếp tục lập được công nên sau 12 năm thụ án, đối tượng được giảm án, đặc xá tha tù trước thời hạn... và hiện làm kinh doanh bất động sản ở TP.Hồ Chí Minh. “Đây là một hạnh phúc rất tuyệt vời đối với những người làm công việc như chúng tôi khi chứng kiến một người tưởng như bị loại khỏi xã hội giờ rất thành đạt” - Thượng tá Sơn xúc động nói.

Từ năm 2011-2016, bà Phan Thị Cảnh, Phó trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Huyện ủy Long Thành liên tục được khen thưởng là gương điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; 3 năm liền (2015-2017) là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ…

Bà Cảnh đã cùng Chi bộ cơ quan nuôi heo đất tiết kiệm được 6 triệu đồng để giúp dân làm tuyến đường vào khu dân tộc S’tiêng (xã Tân Hiệp, huyện Long Thành); tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành 8 văn bản chỉ đạo tổ chức cơ sở Đảng thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; tham mưu Bí thư Chi bộ cơ quan xây dựng sổ tay nêu gương của đảng viên, giai đoạn 2018-2020, kết quả đến nay chưa có đảng viên nào trong chi bộ suy thoái về đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa và vi phạm những điều đảng viên không được làm. Bên cạnh đó, bà Cảnh đã cùng cơ quan tiết kiệm kinh phí hoạt động để tăng thu nhập cho cán bộ, công chức và tiết kiệm được 551 kW điện cho cơ quan.

Dù bận nhiều việc nhưng bà Cảnh còn tích cực viết các tin, bài để phản bác các luận điệu xuyên tạc của thế lực thù địch và tuyên truyền nhiệm vụ chính trị của địa phương trên trang thông tin điện tử của huyện… Bà Cảnh chia sẻ: “Là cán bộ lãnh đạo thì phải nói đi đôi với làm, có như thế mới tuyên truyền, thuyết phục được người khác”.

* Sống đẹp

Năm 2005, anh Nguyễn Ngọc Minh, Chủ nhiệm Câu lạc bộ An ninh xã Bình Sơn (huyện Long Thành) thi đậu vào một trường đại học ở TP.Hồ Chí Minh. Để đến trường, anh thường đi qua quốc lộ 51, đường 769 và hương lộ 10 của huyện Long Thành. Nhiều lúc đi về đêm, anh gặp những trường hợp xe bị hư, bể bánh. Từ thực tế đó, anh đã nung nấu ý tưởng về việc hỗ trợ người dân vá xe ban đêm và hỗ trợ lực lượng công an, dân phòng xã tuần tra an ninh trật tự.

Anh Minh thành lập Câu lạc bộ An ninh xã Bình Sơn, hoạt động đúng theo ý tưởng. Hiện nay, Câu lạc bộ An ninh xã Bình Sơn có 15 thành viên, chia thành 2 ca: ca 1 hoạt động từ 18 giờ hôm trước đến 1 giờ sáng hôm sau; ca 2 hoạt động từ 1 giờ đến 6 giờ cùng ngày; sau đó các thành viên trở về với công việc đời thường của mình, mỗi người một việc khác nhau.

Câu lạc bộ của anh Minh không chỉ sửa chữa xe ban đêm cho người đi đường mà khi phát hiện đối tượng khả nghi, trộm cướp, các thành viên trong câu lạc bộ còn báo ngay cho lực lượng an ninh xã hoặc trực tiếp truy bắt đối tượng. Công việc khá nguy hiểm vì không được trang bị công cụ hỗ trợ như lực lượng chính quy trong khi đối tượng phạm pháp thì luôn manh động, hung hãn, nhưng các thành viên trong câu lạc bộ không nề hà, ngán ngại; mỗi lần lấy lại được tài sản và bảo vệ cho người bị hại, mọi người lại thấy vui và thêm quyết tâm không chùn bước trước gian khó.

Vác đá thuê, công việc nặng nhọc này tưởng chừng chỉ dành cho phái mạnh nhưng bà Hoàng Thị Quỳnh (60 tuổi, ngụ thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu) đã phải gắn bó nhiều năm nay vì mưu sinh. Chồng bà Quỳnh đã mất 24 năm, một mình bà nuôi 3 người con. Cuộc sống khó khăn là vậy nhưng bà Quỳnh không tham của rơi.

Tối 28-3-2018, trên đường đi vác đá thuê về bà Quỳnh nhặt được bịch ny-lông, bên trong có 50 triệu đồng. Ngay trong đêm bà đem tới công an địa phương nhờ tìm người đánh rơi để trả lại. Biết được việc làm của bà, nhiều người hỏi, với số tiền nhặt được bằng thu nhập cả năm bốc vác đá, tại sao bà không giữ lấy mà trả lại, bà Quỳnh trả lời: “Đồng tiền không phải công sức mình làm ra thì mình không nhận”.

Phương Hằng

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/chinhtri/201812/lan-toa-nhung-dieu-tot-dep-2923123/