Lan tỏa nhiều hành động đẹp

Mới đây, Binh nhì Nguyễn Mạnh Đức, chiến sĩ Trung đội 3, Đại đội 5, Tiểu đoàn 11, Phòng Tham mưu, Sư đoàn 361 (Quân chủng Phòng không-Không quân) nhặt được ví tiền trong nhà tắm của đơn vị. Trong ví có khoảng một triệu đồng và nhiều giấy tờ tùy thân quan trọng.

Ngay lập tức, Đức mang chiếc ví vừa nhặt được lên báo cáo chỉ huy đại đội. Tối hôm ấy, trong giờ sinh hoạt quán triệt nhiệm vụ của tiểu đoàn, chiếc ví được trả lại cho một quân nhân ở đại đội khác. Hành động đẹp của Binh nhì Nguyễn Mạnh Đức được biểu dương trước toàn thể cán bộ, chiến sĩ đơn vị.

Mấy ngày sau, Binh nhì Trần Quang Khánh, chiến sĩ Trung đội 2, Đại đội 5, Tiểu đoàn 11 nhặt được chiếc đồng hồ đeo tay cũng nhanh chóng lên báo cáo chỉ huy đại đội và được trả lại cho người làm rơi ngay sau đó.

Hay như câu chuyện ở Đại đội 2, Tiểu đoàn 11, khi biết được hoàn cảnh gia đình của Binh nhì Hoàng Văn Thế, chiến sĩ thuộc Trung đội 1, có bố đẻ là ông Hoàng Thanh Hải, quê ở xã Tam Đồng (Mê Linh, Hà Nội), bị bệnh xơ gan và tiểu đường phải nằm một chỗ. Thấy cán bộ trong đơn vị tổ chức thăm hỏi bố của Thế, các chiến sĩ đã tự giác bảo nhau ủng hộ, dù không nhiều nhưng thể hiện tấm lòng quan tâm, sẻ chia tới thân nhân đồng chí, đồng đội. Hành động đẹp của các chiến sĩ trẻ ở Tiểu đoàn 11 đã lan tỏa và nhân lên nhiều việc làm tốt, đồng thời xây dựng tinh thần đoàn kết, lối sống chan hòa, nhân ái, nghĩa tình trong đơn vị.

SƠN BÌNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/lan-toa-nhieu-hanh-dong-dep-659910