Lần thứ bao nhiêu trong đời, Ngọc Trinh khuyên chị em: 'Phụ nữ chỉ hạnh phúc khi biết hưởng thụ'

'Phụ nữ chỉ hạnh phúc khi biết hưởng thụ. Đừng nhịn ăn nhịn tiêu, muốn có bộ quần áo đẹp thì hãy mua đi. Đàn ông đừng để phụ nữ thấy chông chênh về tiền', Ngọc Trinh nhắn nhủ tới các chị em.

Trải qua tuổi thơ nghèo khó và mồ côi mẹ từ bé, Ngọc Trinh nỗ lực vươn lên trong cuộc sống. Khi ở đỉnh cao của giàu có và nổi tiếng, mỹ nhân họ Trần chăm lo cho gia đình nhưng cũng rất cưng chiều bản thân. Đặc biệt là mỗi dịp sinh nhật, cô luôn khiến nhiều người phải trầm trồ khi rút hầu bao không tiếc tay phục vụ cho thú vui shopping "không cần nhìn giá" của mình.

Những ngày qua, Ngọc Trinh trở thành tâm điểm chú ý với những món quà sinh nhật đón tuổi 29. Có thể kể đến đồng hồ Hublot khảm 42 viên kim cương trắng với giá hơn 320 triệu đồng, túi cá sấu Blue Atoll của Hermes giá 1,5 tỷ đồng... Ngoài ra còn nhiều món đồ khác như giày dép, quần áo, ước tính tổng giá trị lên tới hơn 3 tỷ.

Ít ngày sau đó, Ngọc Trinh tiếp tục thực hiện cuộc càn quét khác. Và 1,4 tỷ nữa đã ra đi đổi lại đống đồ hiệu đầy nhà: "Tôi mua sắm không phải vì tôi cần mà chỉ đơn giản là vì tôi muốn". Bên cạnh những món đồ hiệu bày la liệt như "mua sỉ", Ngọc Trinh cũng khoe khéo cọc tiền trị giá lớn nằm lấp ló xen lẫn với những món đồ vừa mua.

Trước khi chi 3 tỷ cho quà sinh nhật năm nay, người đẹp họ Trần từng mạnh tay sắm quà khủng hơn thế trong mỗi mùa sanh thần. Theo đó, người mẫu nội y từng tuyên bố cứ mỗi dịp sinh nhật là cô đổi một "em xe": "Tôi chỉ tốn kém ở sinh nhật mình, mỗi lần sinh nhật là tôi đổi xe hơi".

Cách chi tiêu hào phóng của Ngọc Trinh từng không ít lần thành chủ đề nóng. Tuy nhiên, người mẫu nội y bỏ qua mọi lời gièm pha để sống theo quan điểm của riêng mình.

Cùng 2Sao.vn điểm qua những triết lý cuộc sống mà người mẫu nội y chiêm nghiệm cho chị em bạn dì.

Mỹ nhân họ Trần bàn luận về cuộc sống biết hưởng thụ của người phụ nữ. Theo Ngọc Trinh, việc dành dụm tiền bạc, nhịn ăn, nhịn uống là điều không nên. Phụ nữ cần phải biết làm đẹp cho bản thân để tuổi trẻ qua đi không có gì tiếc nuối. "Cuộc đời phụ nữ vui được ngày nào cứ vui, đừng vùi mình vào những chuyện buồn. Hưởng thụ được cứ hưởng thụ, bởi mình làm ra tiền để bản thân có cuộc sống tốt đẹp hơn. Bạn nên nhớ chuyện sướng, vui, buồn, khổ ở đời đều do bản thân lựa chọn. Muốn có bộ quần áo đẹp hãy mua đi, đừng nhịn ăn, nhịn tiêu để rồi khi bộ đồ đó hết hàng thì lại tiếc nuối".

"Thử nghĩ khi còn trẻ, thân hình bạn khá đẹp nhưng lại tiếc tiền không mua chiếc đầm mình thích. Đến khi lớn tuổi rồi chiếc đầm đó chỉ để ngắm chứ không thể nào mặc vừa, khi đó tiếc nuối bao nhiêu. Thế nên muốn làm gì cứ làm khi còn trẻ để đến già còn có thứ nhớ lại và gật gù rằng mình đã từng hạnh phúc như vậy", mẫu nội y chiêm nghiệm.

Với Ngọc Trinh: "Người có thể không có ai yêu, nhưng nhất định phải yêu lấy chính mình".

"Đàn bà nhất định phải trải qua vài lần đau lòng, để lại vài vết sẹo trong đời thì mới đủ trưởng thành. Đừng sợ, sau đau thương sẽ luôn là mạnh mẽ và kiên cường. Phụ nữ chỉ hạnh phúc khi biết hưởng thụ", Ngọc Trinh nhận định.

Ngọc Trinh quan niệm: "Không phải thực dụng, nhưng đã là đàn ông thì đừng để người phụ nữ cảm thấy chông chênh về tiền bạc".

Khánh An
Theo Vietnamnet

Nguồn 2Sao: http://2sao.vn/ngoc-trinh-dua-ra-loi-khuyen-cho-chi-em-phai-biet-huong-thu-n-165926.html