Lần thứ 2 đánh bại Hải Phòng, Cần Thơ tiếp tục nuôi hy vọng trụ hạng

Thầy trò HLV Trương Việt Hoàng lại tiếp tục thất bại trong trận đấu lượt về, vòng 24 trước Cần Thơ. Đội bóng đất cảng đang nằm ở nhóm giữa BXH và gần như không còn mục tiêu tranh đấu.

Ở vòng 4 V.League, trong chuyến làm khách trên sân Lạch Tray, đội bóng Tây đô đã giành chiến thắng sít sao trước Hải Phòng FC. Những tưởng trong cuộc tái đấu ở lượt về, binh đoàn của HLV Việt Hoàng sẽ đòi lại món nợ xưa…

Thế nhưng, một lần nữa Hải Phòng đã phải trắng tay rời sân Cần Thơ trong chuyến làm khách trước đội bóng của HLV Vũ Quang Bảo.

Trước khi vòng 24 giải VĐQG diễn ra, đội bóng Tây Đô với bảy trận thua liên tiếp đã chìm sâu nơi đáy BXH với chỉ vỏn vẹn 17 điểm sau 23 vòng đấu.

Kết quả này đã khiến thầy trò HLV Vũ Quang Bảo đứng trước áp lực phải thắng nếu không muốn sớm trở thành tân binh của giải hạng Nhất.

Trong khi đó, đội bóng vùng đất Cảng đang có 30 điểm và dứng thứ 7 trên bảng tổng sắp. V.League chỉ còn 3 vòng đấu là kết thúc nên mục tiêu của đội bóng này đã không còn.

Trước một đội bóng khát điểm để trụ hạng và rất cần một trận thắng để nhận thưởng tiền tỷ từ ông bầu đất Bắc thì đội khách Hải Phòng lại trình diễn một lối chơi nhợt nhạt với hàng thủ thi đấu như lơ mơ ngủ.

Bước vào trận đấu với đối thủ “ưa thích” Hải Phòng FC, các cầu thủ Cần Thơ đã có một khởi đầu như mơ với bàn thắng vượt lên ngay từ phút thứ 13 do công của ngoại binh Patiyo Tambwe.

Đó là tình huống mà hàng phòng thủ đội bóng đất Cảng đã “đứng xem” Patiyo dứt điểm thành bàn ngay trong vòng cấm.

Tuy thua bàn nhưng các cầu thủ đội khách vẫn “đi nhẹ nói khẽ” trong khi Cần Thơ chơi bóng rất quyết tâm. Hải Phòng không những không những không tổ chức tấn công để tìm bàn gỡ mà chỉ dàn số đông đội hình ở phần sân nhà. Thậm chí những phút sau đó, họ còn để cho đội chủ nhà ép sân liên tục.

Hiệp hai diễn ra với một thế trận không khác gì hiệp đấu đầu tiên khi Cần Thơ vẫn làm chủ trận đấu mà chủ nhà không vội tấn công.

Và trước một đội bóng đã không còn nhiều động lực, đến phút thứ 59, cầu thủ người Congo đã hoàn tất cú đúp cho riêng mình và nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà.

Trong một pha bóng mà hậu vệ Schmidt phá bóng hụt dẫn tới việc Patiyo dễ dàng có lần thứ 2 đánh bại thủ môn Văn Lâm, nâng tỉ số lên 2-0 cho đội chủ nhà.

Đến phút 75, Phương Tâm nhận thẻ vàng thứ 2, bi truất quyền thi đấu. Dù chỉ còn 10 người trên sân nhưng nhưng Cần Thơ vẫn bảo toàn được chiến thắng quý giá trước những vị khách đến từ Hải Phòng.

Với chiến thắng quan trọng này, thầy trò HLV Vũ Quang Bảo đã san bằng điểm số với Nam Định FC và tiếp tục nuôi hy vọng trụ hạng thành công.

C.D

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-thao-c-71/lan-thu-2-danh-bai-hai-phong-can-tho-tiep-tuc-nuoi-hy-vong-tru-hang-97665.html