Lan Phương 'Cả một đời ân oán' từng nhận nhiều lời đề nghị khiếm nhã

Nhắc đến những nàng dâu ấn tượng trên màn ảnh Việt trong thời gian qua, khán giả không thể bỏ qua cái tên Lan Phương – người thủ vai Diệu, nàng dâu đanh đá, toan tính, mưu mô và nham hiểm trong phim 'Cả một đời ân oán'.

Trong buổi họp báo ra mắt phần 2 của phim tại Hà Nội, Lan Phương bật mí, vai diễn của cô lần này có phần tàn độc hơn. Ngoài ra, cô cũng đóng phim khi đang mang bầu ở tháng thứ 4 của thai kỳ.

Lan Phương có cần diễn viên đóng thế? Làm thế nào để một bà bầu hoàn thành trọn vẹn những cảnh chửi bới, xô xát và thể hiện được diễn biến tâm lý của một người tâm thần trong phim? Cuộc sống của Lan Phương ở thời điểm hiện tại có thực sự viên mãn? Và cô ấy vướng phải những cạm bẫy, cám dỗ của môi trường showbiz thời điểm vào nghề? Tất cả sẽ được bật mí trong cuộc trò chuyện thẳng thắn của Lan Phương với VTV News.

KHÓC LÓC ĐIÊN LOẠN, LEO NÚI ẦM ẦM KHI ĐANG MANG THAI

Khi làm việc trên phim trường và phải quay những cảnh hành động, chị xử lý thế nào để giữ an toàn cho cả mẹ và bé?

- Trong quá trình quay phần 2, cảnh leo núi khá khó và nguy hiểm với một người đang mang bầu như tôi. Đứng dưới chân núi và nhìn lên, tôi có hơi e ngại và định nói với đạo diễn tìm người đóng thế. Nhưng khi được mọi người động viên, tôi quyết định tự làm.

Ngoài ra, cái khó của nhân vật Diệu ở phần 2 là cô ấy bị tâm thần, lúc tỉnh, lúc mê. Diễn ở giai đoạn chấp chới bước sang bị tâm thần, tôi thực sự mệt mỏi khi phải thể hiện tâm lý nhân vật sau mỗi cảnh quay. Với những cảnh quay đó, tôi và bạn diễn chỉ có thể tập lời thoại cùng nhau. Còn diễn thế nào, thể hiện ra sao, tôi hoàn toàn làm theo cảm xúc.

Lúc nào tỉnh là tỉnh, lúc nào nghĩ mình đang tâm thần thì diễn đúng tâm thần, không hề có ý định trước. Đây cũng là cái khó cho đạo diễn và máy quay. Bởi, đạo diễn luôn nhắc nhở máy quay phải theo sát để có thể bắt được khoảnh khắc bất bình thường đó.

Nhập vai tâm thần, chị có nghĩ vai diễn sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến sự phát triển của em bé?

- Nói đến vấn đề sức khỏe của bà bầu, mọi người thường bị quan trọng quá lên. Tôi nghĩ, mình là người biết rõ nhất cơ thể mình, nên bản thân cứ lắng nghe cơ thể là được.

Thú thật, vai diễn có diễn biến tâm lý phức tạp như vậy nên có đôi lúc, tôi từng nghĩ tới chuyện mẹ khóc nhiều quá thì sau này em bé co thể bị ảnh hưởng. Hay đơn giản là đóng một cảnh tức giận nhiều cũng sẽ ảnh hưởng đến em bé.

Nhưng may thay, phim chỉ quay trong 2 tháng. Lan Phương sau đó lại trở lại vui vẻ như thường. Tôi mới đi siêu âm và rất vui bởi dù mẹ có diễn cảnh khóc lóc điên loạn nhưng em bé vẫn cười tới 4 lần. (Cười lớn)

Nhiều khán giả nhận xét, Lan Phương thường hay diễn "làm quá lên" khi tham gia truyền hình thực tế hay đóng phim. Chị có tiết chế hơn khi tham gia bộ phim này?

- Những cảm xúc điên loạn thì không tiết chế được vì ngày xưa, tôi cũng đã đóng một vai diễn tương tự. Trước khi đóng phim, tôi cũng có trao đổi qua với bác sĩ tâm lý và được biết, khi một người thần kinh bùng phát cảm xúc thì sức mạnh của họ gấp 10 lần bình thường. Cho nên, ở phần 2, tôi cứ diễn theo bản năng của mình và điều chỉnh theo ý kiến của đạo diễn.

Lan Phương và Hồng Đăng trong một cảnh phim Cả một đời ân oán.

DỊ ỨNG, KINH TỞM TRƯỚC NHỮNG LỜI GẠ GẪM

Gần đây, có nhiều nghệ sĩ chia sẻ họ từng bị gạ gẫm, thậm chí lạm dụng tình dục ở thời điểm mới vào nghề. Chuyện này có từng xảy ra với Lan Phương?

- Cũng có nhưng chỉ nhen nhóm một chút thôi! Thời mới vào nghề, tôi bị nghiêm túc quá. Nghiêm túc đến nỗi nhiều người lầm tưởng là khó gần và không hòa đồng. Chính vì vậy, khi người ta có ý định, chỉ cần nói chuyện với tôi thì người ta cũng biết tính tôi thế nào rồi, nên việc có ngỏ lời hay không cũng phải cân nhắc.

Có những người còn thô lỗ tới mức, hỏi nói thẳng với tôi rằng: "Trong nghề này, muốn nổi tiếng thì phải có tiền, có quyền và có tình. Quyền thì em không có rồi, tiền em cũng không…". Họ bỏ lửng như thế thôi. Nghe đến đấy, tôi đã thấy dị ứng nên dừng luôn cuộc trò chuyện và không bao giờ gặp lại.

Với những người cố tình động chạm, tôi sẽ cảm thấy kinh tởm và càng muốn tránh xa hơn.

Chị có nghĩ nếu mình chịu đánh đổi thì vị trí của Lan Phương trong showbiz sẽ lớn hơn rất nhiều so với thời điểm hiện tại?

- Chính xác! Thời mới vào nghề, khi đang quay phim Cô gái xấu xí, tôi nhận được tin nhắn kiểu "anh đi xe này, biển như kia và sẽ tới đón em". Khi tôi hỏi lại: "Ơ ai đấy" thì họ chỉ nói rằng "anh cần tình, em cần tiền, mình cứ vui vẻ đi". Nói thật, tôi đã rất sốc. Nhưng chưa bao giờ tôi hối hận về những quyết định của mình.

"NỀN TẢNG GIÁO DỤC GIA ĐÌNH GIÚP TÔI VƯỢT QUA CÁM DỖ SHOWBIZ"

Nhiều nghệ sĩ trẻ sẵn sàng đánh đổi để có được hào quang, danh vọng hay tiền bạc. Quan điểm của chị về điều này?

- Tôi không có thói quen đánh giá người khác đúng hay sai bởi mỗi người sẽ tự biết cuộc đời mình cần gì và họ sẽ chịu trách nhiệm ra sao về hành động ấy. Còn với tôi, không muốn chịu trách nhiệm với hành động gì đó thì tôi sẽ không làm!

Chị có nghĩ phụ nữ sống quá bản năng, mạnh mẽ như mình sẽ phải chịu nhiều thiệt thòi?

- Tôi cũng hiểu rằng, khi ai đó họ có khả năng và muốn chu cấp cho mình nhưng mình không thích thì làm sao có thể gượng ép. Và dù họ có tấn công nhiều cỡ nào mà mình không có lòng tin vào mối quan hệ ấy hay chỉ đơn giản là có linh cảm tiêu cực, rằng họ là người không đáng tin thì mình cũng không thể tiến tới được.

Chị nghĩ điều gì đã giúp mình vượt qua được những cạm bẫy, cám dỗ của showbiz?

- Có lẽ là do nền tảng giáo dục từ gia đình. Bố tôi luôn nghiêm khắc trong việc giáo dục con cái. Suốt 18 năm đi học, tôi chỉ biết làm thế nào để học cho thật giỏi. Đến năm 19 tuổi, cũng có bạn trai theo đuổi, tặng hoa, búp bê này kia nhưng tôi đều gạt đi và nói "tao không thích". Thậm chí, tôi còn mang mấy thứ ấy ra làm trò cười, chọc quê mấy đứa bạn. Thấy con gái như vậy, mẹ tôi còn tưởng tôi là les.

ĐÀN ÔNG TÂY KHÔNG BAO GIỜ GHEN TUÔNG VỚ VẨN

Biết tin chị có bầu khi bộ phim "Cả một đời ân oán" sắp sửa bấm máy phần 2, phản ứng của ông xã chị thế nào?

- Tôi báo tin vui cho chồng trong một ngày anh ấy vào Sài Gòn thăm tôi. Đó cũng là dịp cận kề sinh nhật của anh ấy nên tôi đã tặng cho anh một chiếc ví và bên trong có ghi dòng chữ "Em có thai rồi". Phải nói rằng, anh ấy đã rất xúc động!

Ở tháng thứ ba của thai kỳ, tôi rất nghén. Nhưng vì không muốn làm ảnh hưởng đến tiến độ quay của đoàn làm phim nên tôi đã cố gắng quên đi chuyện này. Chỉ khi về đến nhà, mọi thứ mới vỡ òa. Tôi nằm vật ra giường, ôm chậu rồi nôn thốc nôn tháo. Thấy vậy, bạn trai tôi cũng lo lắng nhưng chưa bao giờ anh bảo tôi phải nghỉ đóng phim.

Nếu như đàn ông châu Á thường quy kết phụ nữ phải làm thế này, thế kia vì bản thân cho rằng điều đó là hợp quy luật tự nhiên thì đàn ông châu Âu lại hoàn toàn khác. Anh ấy luôn tin tôi sẽ biết cách làm như thế nào tốt nhất cho chính bản thân mình và em bé.

Ngoài ra, anh cũng nhắc tôi làm việc phải cẩn thận và đừng làm gì ảnh hưởng đến bản thân mình. Có thể nói, tất cả mọi quyết định của tôi từ trước đến giờ, anh ấy đều không can thiệp mà chỉ đưa ra lời khuyên tốt nhất.

Được biết, chị và ông xã bén duyên rất nhanh. Chị cũng từng nói, là người sống bản năng nên khi yêu, chị tin vào linh cảm. Chị có bao giờ lo sợ linh cảm của mình sẽ sai?

- Linh cảm của tôi đến rất nhanh và thường chính xác (cười). Thế nên tôi với ông xã gặp nhau là cái duyên. Gặp gỡ rồi thích nhau, nhoằng một cái rồi có bầu. Cũng chẳng có kế hoạch gì cả! Nhưng sự có mặt của em bé đã khiến tất cả mọi chuyện dần đi vào quỹ đạo.

Gần đây, hoa khôi Nam Em có chia sẻ rằng, đàn ông Việt thường không thích bà xã mình làm trong showbiz. Vậy ông xã chị thì sao?

- Đàn ông châu Á thường không thích hẹn hò với người hoạt động trong làng giải trí đâu. Mà nếu có đồng ý cho mình theo nghề thì họ cũng không muốn vợ mình hôn hít hay ôm ấp quá thân thiết với bạn diễn.

Đàn ông Tây thì khác, họ sẽ không để tâm nếu như đó là công việc của mình. Chồng tôi cũng vậy, anh ấy luôn phân biệt rõ ràng và không bao giờ ghen tuông vớ vẩn.

Anh ấy có bao giờ nói với chị về dự định sẽ tổ chức đám cưới?

- Anh ấy nói nhiều chứ. Thậm chí còn tìm hiểu mọi thủ tục rồi. Nhưng thôi, mình cùng đợi cái duyên nó đến vậy!

Nhiều người tò mò bao lâu nữa Lan Phương sẽ quay trở lại với nghệ thuật?

- Tùy duyên thôi! Duyên đến là tôi đi ngay lập tức! (Cười lớn)

Đùa thôi, tôi nghĩ người phụ nữ hạnh phúc là người có thể cân bằng được thời gian cho công việc và gia đình. Tôi sẽ sớm trở lại, mọi người yên tâm nhé!

Cảm ơn sự chia sẻ của Lan Phương!

Diễn viên Lan Phương hiện đang chờ đón con đầu lòng với bạn trai Tây.

Theo Tiến Dũng (vtv.vn)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/song-tre/lan-phuong-ca-mot-doi-an-oan-tung-nhan-nhieu-loi-de-nghi-khiem-nha-862180.html