Lan Phương: 'Bạn diễn nói chỉ cần quên đi hình ảnh tôi ngồi hút sữa cho con là giữ được cảm xúc'

Diễn viên Thanh Sơn nói với Lan Phương rằng, chỉ cần quên đi hình ảnh cô ngồi hút sữa cho con là giữ được cảm xúc khi cả hai vào vai vợ chồng trong phim mới.

- Sau khi gây ấn gượng với vai Diệu trong phim "Cả một đời ân oán", chị lại tiếp tục có mặt trong bộ phim mới của VTV - "Nàng dâu order". Chị có thể chia sẻ về vai diễn mới này?

Trong phim Nàng dâu order, tôi vào vai Hoàng Yến - một hot blogger và nhà văn viết truyện ngôn tình nổi tiếng, kiếm được nhiều tiền từ mạng xã hội. Khi lập gia đình, nhân vật này phải đối diện với rất nhiều thử thách đến từ phía bà nội chồng, người yêu cũ của chồng, "em gái mưa" hay chuyện đầu tư rồi vỡ nỡ.

Mạng xã hội là nơi khiến Hoàng Yến nổi tiếng và kiếm được tiền nhưng cũng trở thành nguyên nhân khiến gia đình cô ấy suýt tan vỡ.

Đối diện với hàng loạt những rắc rối đó, Hoàng Yến đã trưởng thành hơn và tìm cách cân bằng được cuộc sống của mình.

 Lan Phương sẽ đảm nhận vai diễn chính trong phim "Nàng dâu order" sắp phát sóng của VTV.

Lan Phương sẽ đảm nhận vai diễn chính trong phim "Nàng dâu order" sắp phát sóng của VTV.

- Có vẻ như tính cách của nhân vật Hoàng Yến hoàn toàn khác so với Diệu trong "Cả một đời ân oán". Thật lòng, chị thích dạng vai hiền lành như nhân vật này hay cá tính như Diệu?

Hai nhân vật này gần như không có điểm chung nào. Tôi thích nhân vật có tính cách thú vị và câu chuyên cuộc đời hay. Diệu và Yến đều có nhưng điều đặc biệt đó.

Với mỗi nhân vật tôi phải có cách tiếp cận khác nhau để lột tả được tính cách của họ trên phim. Và với nhân vật nào, tôi cũng cảm thấy khó như nhau. Trước tôi thích dạng nhân vật có vấn đề về tâm thần, và Diệu đã đến. Bây giờ tôi muốn trải nghiệm một nhân vật đáng yêu hiền lành và không cực đoan như Diệu, nên Yến là nhân vât phù hợp với tôi lúc này.

- Không thể phủ nhận, diễn xuất của chị trong Diệu "Cả một đời ân oán" ghi dấu ấn sâu đậm trong khán giả. Bộ phim "Nàng dâu order" lại có thời điểm phát sóng gần với "Cả một đời ân oán". Chị có sợ bị khán giả so sánh?

Tôi nghĩ chắc chắn khán giả sẽ có so sánh diễn xuất của tôi trong hai phim trên. Điều đó khiến tôi có chút lo lắng.

Tuy nhiên, tôi cũng chuẩn bị tinh thần nhận phải những bình luận không tích cực ở đầu phim. Hy vọng trong những tập sau, khán giả sẽ dần chấp nhận nhân vật của tôi, cũng giống như với Diệu. Lúc đầu mọi người ghét cay ghét đắng nhân vật này nhưng về sau lại thấy thương cô ấy.

Tôi đã cố gắng hết sức để khán giả không còn thấy hình ảnh của Diệu trong Hoàng Yến.

- Việc đóng cùng NSƯT Trọng Trinh, NSƯT Minh Vượng - những gương mặt gạo cội của truyền hình phía Bắc khiến chị có cảm xúc thế nào?

Họ đều là diễn viên giỏi, cảm xúc mạnh. Những điều đó giúp tôi cảm nhận những tâm tư, xúc cảm của nhân vật Hoàng Yến dễ dàng hơn. Việc được diễn chung với họ rất thú vị.

- Thanh Sơn - bạn diễn của chị trong "Nàng dâu order" kém chị khá nhiều tuổi. Điều này khiến cả hai gặp khó khăn như thế nào khi vào vai vợ chồng?

Chúng tôi không gặp khó khăn nào cả. Chỉ có điều trong khi diễn, Sơn hay nói đùa rằng, chỉ cần không để hình ảnh tôi hút sữa cho con trong lúc nghỉ trưa là giữ được cảm xúc.

Tôi luôn là người có tính cách hơi trẻ con. Cảm nhận của tôi về cuộc sống cũng khiến nhiều người bảo tôi ngây thơ. Nhưng tính cách đó khiến tôi không thấy có khoảng cách với bạn diễn kém tuổi.

Sau vai diễn trong "Cả một đời ân oán", Lan Phương sẽ có một vai diễn với tính cách hoàn toàn khác.

- Thời điểm đang mang thai, chị đóng phim “Cả một đời ân oán”. Khi sinh con gái không lâu, chị lại tham gia phim "Nàng dâu order”. Chị làm thế nào để cân bằng giữa công việc diễn xuất và chăm sóc con gái nhỏ?

Tôi luôn cố gắng đưa bé theo cùng trong tất cả công việc tôi làm kể từ khi sinh con. Bé từng theo tôi bay sang Nhật, Hội An, Phú Quốc, rồi những chuyến Sài Gòn - Hà nôi liên tục khi tôi đi quay. Tôi rất thích điều đó mặc dù cũng rất mệt vì mình phải làm việc gấp đôi người khác.

Khi quay Nàng dâu order, tôi không thể mang con theo được. Diễn vai chính cần thời gian và không gian để tâp trung vào nhân vật nên tôi phải chấp nhận để bé ở nhà. Nhưng ngày đầu tôi khóc vì nhớ con nhưng sau đó tôi không khóc nữa. Tôi tập trung nhiều và tốt hơn vào công việc.

Còn bất cứ khi nào tôi có thời gian ở nhà với con thì tôi dành tất cả tình yêu, sự chăm sóc của tôi cho bé. Dù là 15 phút buổi sáng truớc khi tôi đi quay hay cả ngày nghỉ ở nhà, tôi dành hết sự quan tâm cho bé. Hai mẹ con đều hạnh phúc. Tôi cho bé bú bất cứ lúc nào có thể, nhất là buổi đêm di làm về nằm cạnh con.

Tôi làm việc gần như không có lúc nào nghỉ nhưng tôi rất hạnh phúc.

Diễn viên Lan Phương

Tôi làm việc gần như không có lúc nào nghỉ nhưng tôi rất hạnh phúc vì cảm thấy mình đã mang tất cả những điều tốt đẹp nhất cho con và cho công việc.

– Sau khi sinh con, nhiều phụ nữ thường rơi vào trầm cảm. Còn tâm trạng của chị thế nào?

Tôi mất hơn 1 tháng để vượt qua những cảm xúc bất ổn. Tất cả nhờ tình yêu thương và động viên của chồng mỗi ngày. Đặc biệt là sự có mặt của con gái nhỏ.

Dù mệt mỏi tới đâu, chỉ cần nhìn thấy con là tôi cảm thấy hạnh phúc. Lúc đó, tôi luôn tự nói với lòng mình là thời gian sẽ khiến những cảm xúc tiêu cực này mất đi. Và sự thực là như thế.

Diễn viên Lan Phương hạnh phúc bên con gái nhỏ.

– Cuộc sống của vợ chồng chị thay đổi như thế nào kể từ khi con gái chào đời?

Chúng tôi ít có thời gian lãng mạn hơn nhưng sự gắn kết tình yêu dành cho nhau lại lớn hơn rất nhiều. Chúng tôi làm gì cũng phải nghĩ tới con. Đi chơi cũng phải tính toán thế nào để tốt nhất cho cả ba người.

Chồng tôi giúp đỡ tôi trong tất cả mọi việc. Anh yêu con và chăm sóc con rất giỏi.

- Cát-xê làm phim truyền hình phía Bắc thường thấp hơn rất nhiều so với phía Nam. Chị có lăn tăn về điều này khi nhận phim? Có khi nào chị cảm thấy nhớ nơi ở trước đây?

Nhận phim tại Hà Nội tôi được sống gần chồng con nên chuyện cát-xê không còn là vấn đề lớn. Thù lao ít hơn nhưng chất lượng phim tôi tham gia tốt thì tôi cũng cảm thấy rất mãn nguyện.

Tôi đi khắp nơi từ nhỏ nên cảm giác gắn kết với một nơi nào đó không quá mạnh mẽ. Tôi sinh ra ở Hà Nội. 7 tuổi sống ở Nga rồi lại về Hà Nội. 10 tuổi tôi ở Vũng Tàu. 18 tuổi tôi lên TP.HCM. Tôi từng sang Nhật tham gia trại hè thiếu nhi quốc tế từ nhỏ nên rất dễ làm quen với môi trường mới.

Khi mới ra Hà Nội quay Cả một đời ân oán, tôi cũng có những lúc nhớ TP.HCM nhưng nơi nào có chồng con tôi ở, nơi đó cũng đủ để khiến tôi hạnh phúc. Thỉnh thoảng có dịp, cả gia đình tôi vẫn bay vào Sài Gòn để tôi có thể gặp gỡ người thân, bạn bè và để ăn những món như hủ tiếu Nam Vang, các món chè (cười).

- Chị có khi nào nghĩ tới việc sẽ về quê chồng sống để con gái có mội trường sống và học tập tốt hơn không?

Cũng có thể nhưng đó là chuyện tương lai. Tôi thích sống tốt nhất trong hiện tại đã.

Thu Giang

Nguồn VTC: https://vtc.vn/lan-phuong-ban-dien-noi-chi-can-quen-di-hinh-anh-toi-ngoi-hut-sua-cho-con-la-giu-duoc-cam-xuc-d465963.html