Lần mò lên giường hiếp dâm chủ nhà sau khi trộm tài sản và những cái kết

Đột nhập vào nhà cuỗm tài sản, những tên trộm biến thái này còn hiếp dâm cả nữ chủ nhà.

1. Trộm 4 con gà rồi hiếp dâm chủ nhà

Vào rạng sáng ngày 12/11/2019, Lê Văn Thành (thường gọi là Nghé, 25 tuổi, ngụ thị xã Phú Mỹ, huyện Châu Đức, Vũng Tàu) chở Dương Văn Dương (21 tuổi) đi trộm cắp tài sản. Đến xã Cù Bị, Thành đứng ngoài nghe ngóng còn Dương đột nhập vào nhà người phụ nữ 22 tuổi để trộm 4 con gà.

Sau khi đưa gà ra cho Thành giữ, Dương quay vào trong và nhìn thấy cửa nhà hé mở nên lẻn vào trộm một chiếc lắc tay, và một chiếc điện thoại, cùng 2,5 triệu đồng tiền mặt.

Nhìn vào trong phòng khách, Dương thấy nữ chủ nhà đang ngủ với con nên nảy sinh ý định hiếp dâm. Dương chui vào màn, khống chế và hiếp dâm chủ nhà.

Tại phiên tòa xét xử ngày 5/5/2020, tòa tuyên phạt bị cáo Dương Văn Dương 4 năm tù về 2 tội "Trộm cắp tài sản" và "Hiếp dâm", tuyên phạt Lê Văn Thành 17 tháng tù về tội "Trộm cắp tài sản".

2. Tên trộm hiếp dâm chủ tiệm áo cưới, bị cắn đứt lưỡi

Ngày 7/5/2020, Sơn Sa Rót (23 tuổi; ngụ xã Phong Thạnh, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh) đi bộ đến khu vực ấp 2, xã Phong Thạnh tìm tài sản để trộm cắp. Khi đến nhà chị T (38 tuổi, chủ tiệm áo cưới), Rót đột nhập từ phía sau vào nhà lấy trộm điện thoại di động. Sau đó, Rót phát hiện chủ tiệm đang nằm ngủ nên nảy sinh ý định hiếp dâm.

Khi Rót đang thực hiện hành vi đồi bại thì chị T. tỉnh giấc chống trả, cắn đứt một phần lưỡi của Rót. Rót bỏ chạy về nhà và nói dối với người thân là bị té xe nên miệng dính máu. Người nhà kêu tên trộm này đến bệnh viện nhưng không chịu và sau đó bị công an bắt giữ.

Chủ tiệm áo cưới kể lại sự việc với phóng viên (Nguồn ảnh: Báo Vietnamnet)

Chủ tiệm áo cưới kể lại sự việc với phóng viên (Nguồn ảnh: Báo Vietnamnet)

Kể lại sự việc, chị T. cho biết: "Khoảng 2h sáng hôm 7/5, tôi đang nằm ngủ trong phòng thì giật mình thức dậy khi thấy có bóng đen đứng dưới chân. Tôi chưa kịp định thần thì bị người đó lao đến đè lên người.

Lúc đó, tôi sợ lắm, sợ nó giết mình nên nói có gì từ từ nói chuyện. Khi gã đó vừa đưa lưỡi vào miệng tôi, tôi cắn liền. Chắc có lẽ quá đau nên hắn bỏ chạy ra ngoài bằng cửa sau. Còn tôi khi định thần lại mới nhờ hàng xóm hỗ trợ và đi báo công an".

Ngày 15/5, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cầu Kè (tỉnh Trà Vinh) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Sơn Sa Rót để điều tra về hành vi hiếp dâm, trộm cắp tài sản.

3. Dùng dao đe dọa để trộm tài sản và hiếp dâm chủ nhà đang ngủ cùng con nhỏ

Khoảng 1h đêm ngày 22/1/2018, Nguyễn Trọng Khương (28 tuổi, ngụ tại thôn Hòa Hiệp, xã Phước Thuận, Ninh Phước, Ninh Thuận) đột nhập vào nhà T. (30 tuổi,ngụ tại phường Bảo An, TP Phan Rang - Tháp Chàm) để trộm cắp tài sản.

Sau đó, Khương thấy chị T. đang ngủ với con nhỏ trong phòng nên dùng dao khống chế và cướp của nạn nhân 2 nhẫn vàng, 1 bông tai, 1 dây chuyền và 1 điện thoại di động.

Chưa dừng lại ở đó, Khương tiếp tục dùng dao đe dọa chị Thoa và cưỡng hiếp nạn nhân. Sau đó, nghi can lục tủ lấy thêm 1,2 triệu đồng rồi tẩu thoát.

Lần theo dấu viết và bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an TP Phan Rang - Tháp Chàm đã bắt khẩn cấp Khương tại nhà riêng. Qua khám xét, cơ quan chức năng thu giữ được tang vật cùng hung khí mà nghi can này dùng để thực hiện vụ cướp, hiếp dâm. Tại cơ quan điều tra, bước đầu Khương đã khai nhận hành vi của mình.

Tại phiên tòa ngày 15/1/2019, Tòa án nhân dân thành phố Phan Rang – Tháp Chàm đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Trọng Khương 18 năm tù về các tội cướp tài sản, hiếp dâm và trộm cắp tài sản.

Nga Nguyễn (tổng hợp)

Nguồn Em Đẹp: https://emdep.vn/tin-tuc/lan-mo-len-giuong-hiep-dam-chu-nha-sau-khi-trom-tai-san-va-nhung-cai-ket-20210423143813549.htm