Lần đầu xung trận, Martin Lò suýt lập siêu phẩm vào lưới U23 Myanmar

Kết quả trận giao hữu tối ngày 8/6, giữa đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam và U23 Myanmar kết thúc với tỷ số 0-2 nghiêng về U23 Việt Nam. Cầu thủ Martin Lò suýt lập siêu phẩm...

Martin Lò gây ấn tượng khi thi đấu cùng U23 Việt Nam

Martin Lò gây ấn tượng khi thi đấu cùng U23 Việt Nam

Đội hình thi đấu của U23 Việt Nam bao gồm các cầu thủ: Tiến Dũng, Viết Triều (Ngọc Bảo 72'), Đức Chiến (Martin Lo 89'), Tấn Tài (Xuân Quyết 89'), Thanh Thịnh (Trọng Huy 89'), Việt Hưng (Danh Trung 78'), Thái Quý (Trọng Đại 57'), A Mít (Tiến Dụng 57'), Hoàng Đức (Đức Nam 63'), Tiến Linh (Thanh Sơn 78') và Trọng Hùng (Bảo Toàn 57').

Trong lần chạm trán này, các tuyển thủ U23 Việt Nam đã xuất sắc đánh bại U23 Myanmar với chiến thắng đậm. Hai bàn thắng được ghi nhờ công của Việt Hưng ở phút thứ 14 và Tiến Linh phút 75 trên sân Việt Trì.

Đây là trận đấu U23 Việt Nam thay đủ 10 người theo đúng luật thi đấu giao hữu. Trong khi đó, cả U23 Việt Nam và U23 Myanmar đều chỉ còn 10 người khi kết thúc trận đấu do Naing Tun nhận thẻ đỏ ở phút 77 còn Trọng Huy bị truất quyền thi đấu ở phút 90'+5.

U23 Việt Nam đã cho thấy sự quyết tâm trong từng pha lên bóng tấn công và có nhiều cơ hội nguy hiểm. Sau 90 phút thi đấu quả cảm, các học trò HLV Koim Han-yoon đã dành được kết quả đáng tự hào.

Phát biểu sau trận đấu, HLV người Bulgaria Velizar Popov (U23 Myanmar) nói: "Tôi ấn tượng với toàn đội Việt Nam. Hiệp 1 các bạn đá pressing tốt và chúng tôi không thể thực hiện lối chơi chuyền ban ngắn. Thực tế, sang hiệp 2, chúng tôi đã chơi tốt hơn. Đáng tiếc là ở thời điểm U23 Myanmar hưng phấn nhất thì chúng tôi lại nhận bàn thua thứ 2. Bóng đá đôi khi chỉ đơn giản như thế. Một đội mắc sai lầm và một đội tận dụng được tối đa sai lầm của đối phương để "ra đòn" trừng phạt. Tôi xin chúc mừng chiến thắng xứng đáng của U23 Việt Nam hôm nay".

Martin Lò lần đầu xung trận

Và trong lần ra quân đầu tiên dưới màu áo của đội tuyển quốc gia Việt Nam, cầu thủ Việt Kiều Martin Lò đã có màn trình diễn vô cùng ấn tượng trước hàng triệu người hâm mộ cả nước, với rất nhiều pha đi bóng điệu nghệ đe dọa khung thành đối thủ, nhất là pha bỏ lỡ đáng tiếc ngay khi vừa vào sân thay người ở phút 90+3.

Ở tình huống này, Martin Lò có cú sút rất đẹp mắt từ ngoài vòng cấm đưa bóng dội xà ngang khung thành U23 Myanmar, bóng tiếp tục đập xà ngang lần thứ 2. Sau đó, hậu vệ áo trắng kịp lao về bọc lót cho đồng đội.

Tuy may mắn đã không mỉm cười với anh nhưng trước những gì Martin Lò đã thể hiện người hâm mộ môn thể thao vua hoàn toàn có thể đặt niềm tin vào chàng cầu thủ trẻ sinh năm 1997 trong những trận đấu sắp tới.

Chân dung Martin Lò

Martin Lò, sinh ngày 3/9/1997. Cầu thủ này có bố mẹ là người Việt Nam nhưng được sinh ra và lớn lên tại Australia. Martin Lò từng thi đấu ở vị trí tiền vệ trung tâm cho câu lạc bộ nổi tiếng xứ sở Kangaroo là Western Sydney vào năm 2013. Đó được xem là bản hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên trong sự nghiệp của cầu thủ Martin Lò.

Năm 13 tuổi, anh từng được gọi vào đội U13 Australia đi du đấu ở Malaysia. Đến năm 17 tuổi, Martin Lò đã xuất hiện ở đội 1 Western Sydney. Và là một cầu thủ thuận chân phải.

Trở về Việt Nam từ đầu năm 2019, Martin Lò đang đầu quân cho FC Phố Hiến thi đấu tại giải hạng Nhất quốc gia.

Trong màu áo của FC Phố Hiến, Martin Lò đã chứng minh được tài năng của mình trong trận đấu gặp An Giang, và mới đây nhất cầu thủ Việt kiều tiếp tục tỏa sáng trong trận đấu với CLB Phù Đổng vào hôm 17/5. Martin Lò chính là người đã ghi bàn thắng quyết định, mang về chiến thắng cho đội bóng Hưng Yên giúp CLB Phố Hiến xuất sắc giành chiến thắng với tỷ số 3-1.

Tin nên đọc:

Vũ Anh

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/lan-dau-xung-tran-martin-lo-suyt-lap-sieu-pham-vao-luoi-u23-myanmar-79381.html