'Lần đầu tôi thấy trận lũ lớn như vậy'

'1h tôi gọi con trai dậy kê đồ, nhưng chỉ một giờ sau tất cả đã chìm trong nước. Sống gần 60 năm ở Nha Trang, nhưng lần đầu tôi thấy trận lũ lớn như vậy', bà Đền cho biết.

Mưa lớn và xả lũ khiến nhiều địa phương ở TP Nha Trang (Khánh Hòa) bị ngập sâu 2 m. Hàng nghìn nhà dân ở các xã như: Vĩnh Phương, Vĩnh Trung, Vĩnh Thái, Vĩnh Hiệp, Vĩnh Ngọc, Vĩnh Thạnh (TP Nha Trang) bị ngập nặng.

Lũ lớn chưa từng thấy

Đến 7h ngày 1/12, chính quyền TP Nha Trang đã sơ tán hơn 2.400 người tại các khu vực thấp trũng, nguy cơ sạt lở đến các trường học, nhà văn hóa thôn, trụ sở UBND xã để tránh lũ.

UBND thành phố Nha Trang cũng yêu cầu các địa phương rà soát, cử lực lượng chốt chặn, không cho người dân qua lại điểm ngập, khu vực nguy cơ.

 Bà Đền (58 tuổi) chưa chứng kiến trận lũ nào lớn như lần này. Ảnh: An Bình.

Bà Đền (58 tuổi) chưa chứng kiến trận lũ nào lớn như lần này. Ảnh: An Bình.

Gần 60 năm sinh sống ở Nha Trang nhưng chưa bao giờ bà Đền (58 tuổi) chứng kiến trận lũ lớn như vậy.

1h sáng, nước lũ ầm ầm đổ về đánh thức bà Đền. Bà vội vàng đánh thức con trai ra sân bê gạch vào để kê đồ. "Trở tay không kịp vì nước về quá nhanh. Móng nhà tôi xây cao hơn mặt đường 1 m mà cũng không thoát ngập. Sống gần 60 năm ở đây chưa bao giờ tôi chứng kiến trận lũ lớn như vậy", bà Đền nói.

Nhìn đống đồ đạc trong nhà trôi lềnh bềnh, anh Đức ở thôn Phú Trung 2 tỏ ra chán nản. Cả gia đình 6 người phải thức trắng đêm canh lũ tràn về, kê đồ đạc nhưng thiệt hại vẫn quá lớn.

"Nước lũ tràn vào nhà khiến đồ đạc ướt hết, một số đồ đã hư hỏng vì ngâm nước. Xót nhất là chiếc ôtô 4 chỗ bị ngập trong nước lũ, chỉ trong một đêm mà thiệt hại quá lớn", anh Đức buồn bã nói.

Từ 3h, nhiều nơi ở Nha Trang bị mất điện, nước khiến cuộc sống của người dân thêm khó khăn. Đến hơn 15h, nhiều nơi ở TP Nha Trang vẫn bị chia cắt do nước lũ chưa rút.

4 người chết do mưa lũ

Sáng 1/12, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể 3 nạn nhân bị lũ cuốn trôi ở xã Vĩnh Lương (TP Nha Trang) là Nguyễn Ngọc Duy (35 tuổi), Nguyễn Thanh Nhã (8 tuổi) và Nguyễn Thanh Trúc (11 tuổi). Ba nạn nhân là thành viên trong một gia đình.

Theo Đồn Biên phòng xã Vĩnh Lương, lúc 19h45 ngày 30/11, 3 nạn nhân trên bị nước lũ cuốn khi đi qua một con suối gần nhà ở xã Vĩnh Lương.

Đến hơn 11h ngày 1/12, nhiều nơi ở Nha Trang vẫn còn ngập sâu trong nước. Ảnh: An Bình.

Nhận tin báo, lực lượng cứu hộ của Đồn biên phòng xã Vĩnh Lương và chính quyền địa phương đã tổ chức tìm kiếm. Đến sáng nay, lực lượng cứu hộ đã tìm được thi thể 3 nạn nhân.

Ban chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Khánh Hòa, cho biết mưa lũ đã làm bà Nguyễn Thị Làm (41 tuổi, ở xã Vĩnh Phương, TP Nha Trang) tử vong.

Anh Trần Văn Quốc (24 tuổi, ở thị xã Ninh Hòa) bị lũ cuốn mất tích ở khu vực Thác Bay - Kèo Chò, xã Vạn Bình, huyện Vạn Ninh, đến nay vẫn chưa tìm thấy.

Liên quan đến 36 du khách ở TP.HCM bị mắc kẹt trên núi Tà Giang, lãnh đạo UBND huyện Khánh Sơn cho biết đã liên lạc được và sức khỏe mọi người vẫn bình thường. "Đoàn đang trên đường về lại trung tâm huyện, chúng tôi đã cắt cử người tháp tùng và hướng dẫn đường đi", vị lãnh đạo này nói.

Hiện, do mưa lớn nên các hồ thủy lợi, thủy điện trên địa bản tỉnh Khánh Hòa tiếp tục xả lũ. Cụ thể, hồ Suối Dầu xả 134 m3/s, hồ Đá Bàn xả 174 m3/s, hồ Hoa Sơn xả 28,8 m3/s.

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa phát thông báo tiếp tục cho hơn 286.000 học sinh trên toàn tỉnh nghỉ ngày 1/12.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ hôm nay đến hết ngày mai, Khánh Hòa tiếp tục có mưa lớn, có nơi lượng mưa trên 100 mm.

Đêm qua và sáng sớm nay (1/12), ở các tỉnh từ Quảng Trị đến Khánh Hòa và Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

Lượng mưa tính từ 19h ngày 30/11 đến 7h ngày 1/12 phổ biến từ 30-70 mm. Một số nơi có lượng mưa lớn hơn như: Trà My (Quảng Nam) 163 mm, Ba Tơ (Quảng Ngãi) 81 mm, Nha Trang (Khánh Hòa) 101 mm, M Đrăk (Đắk Lăk) 192 mm.

'Nước lũ về quá nhanh, chúng tôi trở tay không kịp' "Những lần trước vẫn xả lũ nhưng nước không về mạnh và nhanh như lần này. Hai vợ chồng tôi thức trắng đêm để kê đồ đạc lên cao", chị Bùi Thị Ngọc Nga, nói.

An Bình

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/lan-dau-toi-thay-tran-lu-lon-nhu-vay-post1158502.html