Lần đầu tiên ông già Noel không được chạm vào trẻ em

Lễ Giáng sinh đến gần trong bối cảnh nhiều nước đang chật vật với số ca nhiễm mới tăng vọt mỗi ngày. Ông già Noel có một năm làm việc mà không được ở quá gần các em nhỏ.

 Giáng sinh năm nay, người dân nhiều quốc gia trên thế giới đón một mùa lễ hội theo cách chưa từng có khi làn sóng dịch bệnh vẫn đang đe dọa tình hình nhiều nước. Những người đóng giả ông già Noel cũng không phải là ngoại lệ. Các Santa Claus vẫn tiếp tục làm nhiệm vụ thường niên của mình song mọi thứ đều phải tuân theo các biện pháp đảm bảo an toàn.

Giáng sinh năm nay, người dân nhiều quốc gia trên thế giới đón một mùa lễ hội theo cách chưa từng có khi làn sóng dịch bệnh vẫn đang đe dọa tình hình nhiều nước. Những người đóng giả ông già Noel cũng không phải là ngoại lệ. Các Santa Claus vẫn tiếp tục làm nhiệm vụ thường niên của mình song mọi thứ đều phải tuân theo các biện pháp đảm bảo an toàn.

Đằng sau lớp khẩu trang, kính chống giọt bắn và vách ngăn nhựa, các ông già Noel vẫn đang tiếp tục gặp mặt các em nhỏ. Mọi năm, lũ trẻ sẽ ngồi lên lòng, nói chuyện với ông hoặc đứng sát gần. Năm nay, điều này là không thể vì cần giữ khoảng cách tối thiểu. Trong ảnh, ông Panchito Vicente (74 tuổi) đang ngồi sau tấm ngăn nhựa tại trung tâm thương mại Citadel Outlet ở California (Mỹ).

Năm nay, công việc hóa trang thành ông già Noel phức tạp hơn với nhiều quy định giãn cách xã hội để chống dịch. Để thích ứng, các ông già tuyết đang sáng tạo ra nhiều cách khác nhau để thích ứng với đại dịch. Một vài người tổ chức tương tác với trẻ nhỏ ở ngoài trời, họ đứng trong buồng kín, cười nói với người dân qua một lớp kính ngăn cách.

"Nhiều đứa trẻ muốn ôm chúng tôi. Tuy nhiên, điều đó là không thể. Mọi thứ thực sự rất khác nhưng chúng tôi cần thích nghi. Đây là lần đầu tiên tôi không được chạm, ôm lũ trẻ trong Giáng sinh", một ông già Noel ở tòa nhà Nữ hoàng Victoria (Sydney, Australia) nói. Chạm tay, khuých tay trở thành phương án thay thế. Tuy nhiên, họ vẫn phải đeo găng tay y tế để tránh mầm bệnh lây lan.

Trong một năm làm việc trực tuyến từ xa lên ngôi, nhiều ông già Noel biến không gian mạng thành nơi gặp mặt trẻ nhỏ. Với mức giá 20-100 USD phụ huynh bỏ ra, các em nhỏ sẽ gặp gỡ nhân vật chúng yêu mến qua màn hình nhỏ, nghe ông hỏi han, trò chuyện trong nhiều giờ đồng hồ. Do ảnh hưởng của đại dịch, hàng triệu trẻ em trên thế giới sẽ phải đón Giáng sinh qua màn hình.

Dù phòng bị cẩn thận, rủi ro nhiễm bệnh với những Santa Claus vẫn tồn tại. Ông Stephen Arnold, chủ tịch một hiệp hội ông già Noel hóa trang, cho biết: “Hầu hết người hóa trang thuộc nhóm có nguy cơ mắc bệnh cao. Họ đều cao tuổi, thừa cân, có thể mắc bệnh tiểu đường hoặc bệnh tim mạch”.

Ông già Noel là một nhân vật gắn liền với dịp Giáng sinh. Hình ảnh ông gắn với bộ quần áo đỏ, bộ râu trắng và thường tặng quà trẻ em. Theo lời đồn, Santa Claus sống ở Bắc Cực và di chuyển bằng xe tuần lộc bay. Thông thường, người hóa trang thành ông già Noel có thể kiếm được khoảng 5.000-10.000 USD trong một mùa Giáng sinh.

Antonio Tony Covay trong trang phục đặc trưng mùa Noel đang biểu diễn các bài hát quen thuộc mùa lễ hội trên đường phố Washington D.C. Để tránh thời tiết giá lạnh, người đàn ông dựng một buồng đứng nhỏ và đứng hát trong đó.

Một thanh niên hóa trang thành ông già Noel đang nằm chơi với những chú mèo trong một cafe thú cưng tại Seoul (Hàn Quốc). Năm nay, hình ảnh những Santa Claus che kín gương mặt bằng khẩu trang thay vì bộ râu trắng dần đi từ lạ lẫm đến quen thuộc.

Một ông già Noel khác đang treo mình trên cáp treo khi chuẩn bị đáp xuống chân núi Sugar Loaf ở Rio de Janeiro (Brazil) để tham dự sự kiện ăn mừng ngày Chúa ra đời tại địa phương.

Ông già Noel đứng vẫy chào bên trên nóc một buồng tham quan của London Eye (Vòng quay Thiên niên kỷ) tại Anh, đánh dấu dịp lễ quan trọng cuối năm vào thời gian nhộn nhịp nhất.

Thợ lặn trong trang phục Santa Claus đang bơi cùng lũ cá tại thủy cung Sunshine ở thủ đô Tokyo (Nhật Bản) trước sự ngắm nhìn của một em bé.

Hiền Thy

Ảnh: AFP.

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/lan-dau-tien-ong-gia-noel-khong-duoc-cham-vao-tre-em-post1165415.html