Lần đầu khán giả phủ kín sân cổ vũ tuyển nữ Việt Nam

Tối 5/12, trận bán kết môn bóng đá nữ SEA Games 30 để lại kỷ niệm đẹp khi lần đầu khán đài kín khán giả đến xem, cổ vũ các tuyển thủ áo đỏ.

Tối 5/12, đội tuyển nữ Việt Nam bước vào trận bán kết môn bóng đá SEA Games 30 với nhiều thử thách, bởi đối thủ là các cô gái chủ nhà Philippines.

Tối 5/12, đội tuyển nữ Việt Nam bước vào trận bán kết môn bóng đá SEA Games 30 với nhiều thử thách, bởi đối thủ là các cô gái chủ nhà Philippines.

Tuyển nữ Việt Nam nhập cuộc khá tự tin. Trong suốt hiệp 1, họ hoàn toàn kiểm soát thế trận, tạo ra vô số cơ hội ngon ăn nhưng lại thiếu đi sự chính xác ở những pha bóng quyết định.

Các cô gái áo đỏ tạo ra thế trận lấn lướt trước chủ nhà Philippines, nhưng không thể có bàn thắng. Hiệp 1 khép lại với tỷ số hòa 0-0.

Liên tục tấn công nhưng phải đến phút thứ 60, pha dứt điểm không thành công của Huỳnh Như trở thành đường kiến tạo cho Thái Thị Thảo đệm bóng cận thành giúp tuyển nữ Việt Nam có bàn mở tỷ số.

Tiếp đà hưng phấn, các học trò của HLV Mai Đức Chung đẩy cao đội hình tấn công và có bàn thắng ở phút 84 do công của Tuyết Dung. Cô gái mang áo số 7 xâm nhập khu vực cấm địa rồi thực hiện cú dứt điểm gọn gàng vào góc xa.

Trận đấu khép lại với thắng lợi 2-0 dành cho tuyển nữ Việt Nam. Các cô gái áo đỏ sẽ tái ngộ Thái Lan ở trận tranh huy chương vàng. Không những thế, họ còn nhận được sự động viên rất lớn sau chiến thắng tại bán kết. Đây là sự bù đắp xứng đáng dành cho họ sau những vất vả phải trải qua tại kỳ SEA Games lần này.

SEA Games 30 là giải đấu không nhiều thuận lợi cho các cô gái Việt Nam khi họ ở xa sân thi đấu và phải tập trên sân cỏ tự nhiên còn trận đấu tổ chức trên sân cỏ nhân tạo. Những ngày đầu đồ ăn thức uống không hợp, họ phải tự đi siêu thị thậm chí nhờ các cổ động viên tiếp tế.

Điều buồn nhất có lẽ là khi thi đấu mà không có khán giả đến cổ vũ, thậm chí huấn luyện viên trưởng Mai Đức Chung phải ngậm ngùi chia sẻ với báo giới: "Chúng tôi là đội bóng đá nữ, đã thi đấu các trận đấu quốc tế nhiều. Dù khán giả đến sân nhiều hay ít, chúng tôi vẫn thi đấu cố gắng đạt kết quả cao nhất. Tất nhiên, nhiều khán giả tới sân cổ vũ thì tinh thần cũng hưng phấn hơn".

Đáp lại lời mong mỏi của nhà cầm quân và các nữ cầu thủ. Khán đài trong trận đấu bán kết đã tràn ngập sắc đỏ của các cổ động viên. Các cô gái của đội tuyển nữ Việt Nam ra sân chào cảm ơn khán giả.

Niềm vui của nữ cầu thủ Hoàng Thị Loan khi lần đầu được thi đấu trong bầu không khí cổ vũ cuồng nhiệt.

Việt Linh (từ Philippines)

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/lan-dau-khan-gia-phu-kin-san-co-vu-tuyen-nu-viet-nam-post1021867.html