Lâm Vissay khẳng định âm nhạc Indie khiến người nghe được mộng mơ giữa cõi đời sỏi đá

Lâm Vissay được biết đến sau các vai diễn điện ảnh và gần nhất là MV bài của Viruss, do Trấn Thành và Thùy Chi hát.

Lâm Vissay được biết đến sau những vai diễn trong các phim điện ảnh - truyền hình, và trong MV của các nghệ sĩ khác, mới nhất là một bài của ViruSs và ca sĩ là Thùy Chi hát với Trấn Thành. Sau quãng thời gian giãn cách xã hội vì dịch bệnh COVID-19, Lâm Vissay trở lại với MV mới Bà là của tôi do chính anh sáng tác và tổ chức sản xuất.

Ca khúc thuộc dòng nhạc Reggae, pha chất Rock. Reggae đối với khán giả Việt Nam còn xa lạ và chưa phổ biến, nhưng Rock thì đã khá quen thuộc, đặc biệt là với người nghe nhạc trẻ tuổi. Lâm Vissay đã kết hợp hai thể loại nhạc này với nhau, trên nền giai điệu tươi vui, nhịp nhạc nhanh và sáng. Thưởng thức Bà là của tôi, khán giả sẽ cảm nhận được không gian tràn đầy sức sống, tình yêu và cả những tiếng cười.

“Bài này thực chất là bài reggae bằng tiếng Đức. Có melody sẵn, rồi Lâm nảy ra ý định viết thêm tiếng Việt. Nhưng sau khi chuyển qua tiếng Việt thì phải thay đổi nhiều thứ vì lời Việt muốn hay và hợp thì không thể dịch hoàn toàn y hệt như nghĩa của tiếng Đức được. Cuối cùng thì lại thành ra một sản phẩm “đặc trưng” đầy chất Việt Nam với tên gọi Bà là của tôi"– Nghệ sĩ Lâm Vissay nói.

Ca khúc Bà là của tôi là câu chuyện nói về tình yêu tuyệt vời của hai người yêu nhau từ lần gặp đầu tiên thời thơ ấu, cho đến tận cuối đời.

Ca khúc Bà là của tôi là câu chuyện nói về tình yêu tuyệt vời của hai người yêu nhau từ lần gặp đầu tiên thời thơ ấu, cho đến tận cuối đời.

“Sở dĩ Lâm viết nên câu chuyện tình tuyệt đẹp như trong cổ tích này, là vì Lâm nghĩ trong cuộc đời của mỗi chúng ta, ai cũng sẽ có một người bạn đời tâm đầu ý hợp và cũng nắm tay nhau, sống hạnh phúc bên nhau cho đến cuối cuộc đời. Bên cạnh đó, Lâm cũng muốn mang đến một mảng màu mới, tô thêm điểm sáng và sự lạc quan cho cuộc sống, cho tình yêu”.

Thưởng thức MV Bà là của tôi, khán thính giả yêu âm nhạc và điện ảnh sẽ thấy một “gương mặt khác”, “màu sắc khác” của Lâm Vissay.

Không phải chỉ là một diễn viên có vẻ hơi “ngầu”, chuyên đóng vai ôm trùm, một gã ngang tàng khó gần, mà cũng có thể là một người đàn ông lịch lãm, đáng yêu và có nhiều cung bậc cảm xúc.

“Hãy tin rằng tình yêu chân thật sẽ đến với bản thân mình dù mình đang buồn và gặp khó khăn và mọi thứ đang tuyệt vọng. Tình yêu chân thật luôn tồn tại, chỉ là chúng ta chưa có duyên gặp đúng thời điểm. Vì vậy thay vì mất niềm tin vào tình yêu, sao ta không chọn cách sống lạc quan, yêu đời yêu mình và rồi, mọi thứ tốt đẹp sẽ đến?” – Lâm Vissay nói.

Giữa một thị trường chuộng nghe nhạc Pop – Ballad, Lâm Vissay khẳng định vẫn tự tin cho ra mắt sản phẩm theo một dòng nhạc khá xa lạ. “Vấn đề này Lâm cũng đã ý thức được. Tuy nhiên, rất khó để biết trước bài nào sẽ thành công. Vậy nên, tại sao mình không phải là một trong những người tạo một làn gió mới trong thị trường âm nhạc?”.

Thậm chí, Bà là của tôi được Lâm Vissay xác định không chỉ là “cuộc dạo chơi” vào khu vườn âm nhạc.

Tuy thừa nhận đích đến chuyên nghiệp chắc chắn đường còn xa, nhất là khi theo đuổi dòng nhạc Indie mà trên thị trường hiện tại cũng đã xuất hiện những gương mặt trẻ có đủ sức bật.

Anh bật mí vừa mới viết và thu xong 3 bài mới.

Trâm Anh - CTV

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/am-nhac/lam-vissay-ra-mat-mv-ba-la-cua-toi-20201010174850795.html