Lầm tưởng về cuộc sống như mơ của vợ, bạn gái cầu thủ

Dù rất yêu thích công việc bán hàng ở trung tâm thành phố Manchester (Anh), Megan Heath đã phải bỏ việc khi người yêu thời thơ ấu của cô trở thành cầu thủ nổi tiếng.

 Sabrina Kvist, vợ cầu thủ Eriksen, đau đớn khi chứng kiến hình ảnh chồng gục xuống sân trong trận đấu đầu tiên của Đan Mạch tại Euro 2020. Ảnh: Jonathan Nackstrand.

Sabrina Kvist, vợ cầu thủ Eriksen, đau đớn khi chứng kiến hình ảnh chồng gục xuống sân trong trận đấu đầu tiên của Đan Mạch tại Euro 2020. Ảnh: Jonathan Nackstrand.

Khi bạn trai của cô, Will Keane, ký hợp đồng với CLB Manchester United, Megan mới 18 tuổi và trở nên nổi bật giữa các đồng nghiệp. Mọi người thường xuyên hỏi cô: "Tại sao bạn làm ở đây với mức lương tối thiểu, trong khi người yêu chơi bóng cho Manchester United?".

Cách công chúng nhìn nhận WAGs, vợ và bạn gái của vận động viên, thường là cầu thủ bóng đá, hầu như không thay đổi kể từ khi thuật ngữ này ra đời.

Tên gọi được cho xuất phát từ năm 2002, khi các nhân viên tại một club ở Dubai dùng để chỉ vợ cầu thủ và hành vi ngông cuồng của họ. WAGs phổ biến hơn sau vụ bê bối của đội tuyển Anh tại World Cup 2006.

Trên các phương tiện truyền thông, WAGs thường được mô tả là những cô nàng phụ thuộc, sống xa hoa, yêu thích tiệc tùng và dát đầy hàng hiệu lên người.

Tuy nhiên, nhiều người bạn đời, bạn gái của các cầu thủ nổi tiếng cho rằng đó chỉ là sự lầm tưởng. Thực tế, cuộc sống của WAGs không hoàn toàn như mơ vì luôn bị bủa vây bởi vô số tin đồn, sự soi mói, cảm giác cô đơn và sợ hãi.

Ác mộng chấn thương

Megan, người có chồng đã rời CLB Manchester United để đến Hull City, cho biết: "Mọi người nghĩ thật tuyệt khi được hẹn hò với một cầu thủ bóng đá, nhưng bóng đá không hào nhoáng nếu bạn sống trong đó hàng ngày. Đúng vậy, bạn có thể có những kỳ nghỉ thú vị, nhà đẹp, xe sang, túi xách đắt tiền. Nhưng khi bạn đời bị chấn thương dài hạn hoặc không được ra sân, phải ngồi dự bị hàng tuần, họ trở về nhà với tâm trạng buồn bã, chán nản và tức giận, điều đó không hề thú vị chút nào".

Khi chồng của Megan chơi cho Manchester United, anh được gọi là thần đồng và thường được so sánh với Ruud van Nistelrooy.

Chân thương ám ảnh sự nghiệp của Will Keane. Ảnh: PA.

Tuy nhiên, sự nghiệp của Will rẽ sang hướng khác sau khi dính chấn thương. Ngày 25/2/2016 được nhớ đến là ngày tỏa sáng của Marcus Rashford, cầu thủ trẻ đã ghi hai bàn trong trận ra mắt Manchester United. Rashford sẽ không thi đấu nếu Will không dính chấn thương.

"Đêm đó thật buồn vui lẫn lộn đối với tôi. Tôi mừng cho Marcus, nhưng tôi đã chờ đợi cơ hội quá lâu. Chấn thương đã lấy đi mọi thứ. Tôi thường nghĩ: 'Người tỏa sáng có thể đã là tôi'", Will nói với The Times.

Sau khi hồi phục chấn thương, Will gia nhập Hull City với giá 1 triệu bảng, nhưng ngay sau đó anh tiếp tục bị đứt dây chằng.

Megan nói: "Nếu công việc và điều bạn yêu thích là chạy xung quanh trái bóng, rồi ai đó nói rằng bạn không thể làm điều đó trong một năm rưỡi, nó thật tồi tệ. Cuối cùng, bạn cảm thấy ngột ngạt trong cơ thể của chính mình".

Chấn thương gây khó khăn cho các cầu thủ và bạn đời của họ, nhưng nỗi đau còn lớn hơn bởi sự chỉ trích gay gắt của người hâm mộ. "Tôi đã cố gắng ngừng lên Twitter và đọc bình luận của mọi người sau các trận đấu. Khi Will dính chấn thương lần thứ hai trong một trận đấu, ai đó đã tweet: 'Điều tuyệt vời nhất từng xảy ra với Hull City là Will Keane dính chấn thương'. Tôi đã rất tức giận", Megan kể.

Cô đơn

Alison Kervin, nhà văn từng trò chuyện với nhiều nàng WAGs cho các nghiên cứu và tiểu thuyết của mình, cho biết cuộc sống thực tế của vợ, bạn gái các cầu thủ đôi khi rất khó khăn về mặt cảm xúc, bởi không dễ dàng để một cá nhân sống dưới cái bóng của người khác.

Một nàng WAGs kể với Kervin rằng những người hâm mộ sẽ mở cửa cho chồng cô bước vào, sau đó đập thẳng cánh cửa vào mặt cô; các tài xế taxi sẽ lấy túi của cầu thủ và để người vợ phải tự vật lộn.

Kervin giải thích: "Tất cả các quy tắc thông thường về nghi thức và hành vi đều nằm ngoài tầm kiểm soát, bởi vì anh ấy nổi tiếng và cần được chăm sóc. Cô ấy chẳng là gì cả. Cô ấy nói rằng mình chỉ muốn muốn một chiếc áo phông có in dòng chữ: "Đừng hỏi về sự nghiệp bóng đá của chồng tôi mà chưa chào hỏi gì", bởi vì có quá nhiều người luôn lao vào cô ấy và nói: "Chồng bạn đâu rồi? Có gì mới không? Anh ấy đang làm gì?'".

Nhiều khía cạnh trong cuộc sống của WAGs gợi nhớ đến kiểu phụ nữ của những năm 1950: Họ dường như được mong đợi sẽ đến khi được gọi, nhưng đồng thời giữ khoảng cách khi không được chào đón.

Shakira và Gerard Pique chia tay sau 12 năm bên nhau. Ảnh: Reuters.

Kervin nói rằng các nàng WAGs còn phải đối mặt với sự cô lập và biến động cuộc sống khi chồng chuyển từ câu lạc bộ này sang câu lạc bộ khác. Lúc đó, WAGs chỉ có hai lựa chọn: Từ bỏ cuộc sống, nơi ở hiện tại để theo chồng hoặc chọn sống mỗi người một nơi.

Nicola Tappenden, người từng hẹn hò với cầu thủ Bobby Zamora giai đoạn 2005-2007, rất hiểu vấn đề này. Khi bạn trai cũ liên tục thay đổi câu lạc bộ, cô không biết mình nên ở lại hay đi cùng bạn trai. Những thời điểm yêu xa thực sự khó khăn nhưng cô không muốn liên tục chuyển nhà và nhảy việc.

Jadene Bircham, vợ của cựu cầu thủ Marc Bircham, đồng tình: "Kết hôn với cầu thủ bóng đá là hành trình khó khăn nối tiếp khó khăn. Chồng bạn ra ngoài liên tục. Công việc là cuộc sống với anh ấy. Thật cô đơn khi trong mọi đám cưới, ngày lễ, tiệc sinh nhật, bạn chỉ có một mình vì anh ấy bận đá bóng. Bóng đá luôn là ưu tiên hàng đầu".

Ngoài ra, một số nàng WAGs còn phải đối mặt với nỗi sợ hãi xung quanh những tin đồn ngoại tình không hồi kết.

Nicola Smith, người đã hẹn hò với cựu cầu thủ Teddy Sheringham trong 8 năm, nói rằng các ngôi sao bóng đá luôn được săn đón mọi lúc, mọi nơi. "Trong quán bar hay kể cả khi tôi đang ngồi kế bên, vẫn có những cô gái sẵn sàng tán tỉnh, tấn công một cách không giấu giếm".

Nghiên cứu năm 2014 của Xpro, tổ chức từ thiện được thành lập vì lợi ích của các cựu cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp, cho thấy 33% cầu thủ ly hôn trong năm đầu tiên sau khi giải nghệ.

Một trong những cuộc chia tay ồn ào nhất làng bóng đá trong năm qua là chuyện đường ai nấy đi của ngôi sao ca nhạc Shakira và cầu thủ Gerard Pique. Pique được cho ngoại tình sau 12 năm chung sống và có 2 con với Shakira.

"Trước đây, tôi luôn tin tưởng vào giá trị gia đình. Tôi mơ ước có mái ấm hạnh phúc mãi mãi, nhưng rồi khao khát ấy vụn vỡ. Điều đó thật đau đớn", Shakira chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Elle số tháng 10.

Lê Vy

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/lam-tuong-ve-cuoc-song-nhu-mo-cua-vo-ban-gai-cau-thu-post1379085.html