Lâm Trí Tú - 'ca sĩ triệu view, phá bỏ khoảng cách giữa nhạc Bolero và thính phòng'

Lâm Trí Tú miệt mài theo đuổi đam mê âm nhạc của mình và từng bước đi vào lòng công chúng bằng chất giọng truyền cảm, mượt mà đầy nội lực qua chất giọng Bolero ngọt lịm.

Xin chào Lâm Trí Tú! Bạn có một chất giọng sáng, truyền cảm và đầy nội lực, nhưng sao đến giờ mới bắt đầu được biết đến trên sân khấu âm nhạc cả nước?

Dạ cám ơn anh! Xin kính chào độc giả! Thực ra thì Lâm Trí Tú đã tham gia ca hát từ lúc... 16 tuổi, và những giải thưởng đầu tiên là những Huy chương vàng Tiếng hát hay học sinh sinh viên (HSSV - pv) toàn tỉnh và Giải khuyến khích Tiếng hát hay HSSV TOÀN QUỐC năm 1993. Lúc trước nghệ danh là Lâm Tú, sau này học Phật được thầy Thích Trí Huệ đặt pháp danh là Trí Tuấn, nên lấy chữ Trí lót vào giữa, trở thành Lâm Trí Tú. Là nghệ thuật hát anh ạ! Nếu không có may mắn và Tổ nghiệp thương rồi đãi ngộ, thì cái tên cũng chỉ được biết đến độ tầm địa phương mà thôi! Theo em nghĩ, được cả nước biết đến chút xíu như vậy (cười - pv) là do rất nhiều yếu tố: may mắn cũng có, kiên trì nỗ lực cũng có, chịu đựng cũng có, đặc biệt quan trọng là được làm việc, học hỏi từ các ca sĩ bạn như ngôi sao Vũ Hà, Quán Quân Hồ Quang Lộc... cùng các nhạc sĩ tên tuổi và có tầm vóc chuyên môn cao, như các nhạc sĩ: Vũ Hoàng, Bửu Thiết, Bùi Đức Thịnh, Hồng Xương Long, Lê Trung Tín... Tất cả các ca sĩ, nhạc sĩ đã tạo mọi điều kiện tốt nhất, chỉ dẫn và giúp đỡ để Lâm Trí Tú có được chút thành công như ngày hôm nay. Sẵn đây, Lâm Trí Tú cũng cám ơn riêng ca nhạc sĩ tài hoa Hồng Xương Long đã sáng tác bài hát độc quyền "Thương khúc Bolero" cho riêng Lâm Trí Tú và không quên công ơn của cô Măng Thị Hội - người đã dạy thanh nhạc cho Lâm Trí Tú cũng như các ca sĩ đã thành danh như Thanh Thúy, Lương Chí Cường... Đặc biệt nhất, xin biết ơn Đạo diễn - Biên đạo múa Thanh Nguyên của tỉnh Long An, đã truyền đạt rất nhiều kinh nghiệm quý báu trong nghề cho Lâm Trí Tú. Không thể không nhắc đến anh trong những thành công hiện tại! Còn đối với cái tên Lâm Trí Tú, thì quá trình phát triển nghiêm túc nên cần phải có thời gian, đến hiện tại được biết tới cái tên Lâm Trí Tú đa phong cách cũng là quý lắm rồi anh!

Ca sĩ Lâm Trí Tú

Phải chăng Lâm Trí Tú không có nhiều cơ hội hay ngôi sao may mắn chưa chiếu đến bạn?

Thực ra em được nhiều cơ hội lắm đó chứ anh! Gặp và làm việc với rất nhiều ngôi sao, nhạc sĩ làng nhạc đó chứ! Cơ hội trong đời em nhiều lắm! Có nhiều khi em từ chối cơ hội luôn! Em học Phật, nên em thích an lạc thanh tịnh hơn tất cả điều khác! Còn ngôi sao may mắn hả anh? Ngôi sao may mắn đang chiếu vào em rồi nè (cười lớn)!

Là ca sĩ triệu view khi vừa ra mắt bài hát “HIT” Thương khúc Bolero, nhưng tại sao Lâm Trí Tú không tận dụng cơ hội để: Một bước thành sao như nhiều hiện tượng ca nhạc khác?

Một bước thành sao? Em lúc nào cũng nghĩ: Ngôi sao trong lòng người hâm mộ phải xứng đáng anh ạ! Đạo đức và tài năng có thật là quan trọng nhất! Tính em ruột để ngoài da nên không sống ảo đâu! Vả lại, mọi người thương anh Hồng Xương Long nên em được hưởng ké yêu mến dành cho ảnh nữa đó (cười lớn - PV)! Và chắc bài hát ấy được em hát bằng cả trái tim, không màu mè nên người nghe cảm thấy đồng cảm mà được yêu thích! Vả lại, em còn hát nhiều dòng nhạc khác, em muốn làm tốt tất cả các thể loại nhạc với trái tim đam mê này! Còn chuyện thành SAO hay không thì để mọi người đánh giá, chứ em làm sao dám nói mình là ngôi sao! Mà nếu có lựa chọn, em sẽ chọn đi nhiều bước thành sao, làm SAO thì phải cho thật vững chắc! Em cám ơn anh đã hỏi câu hỏi thật thú vị này nha (cười)!

Nhưng thực ra con đường âm nhạc của Lâm Trí Tú đã có những bước đi đầy rộng mở. Được biết vừa qua, nhiều bầu show ở hải ngoại như Đức, Đan Mạch, Pháp đã mời Lâm Trí Tú tham gia show, bạn suy nghĩ gì về điều này?

Chuyện này chỉ biết cảm ơn Tổ nghiệp anh ạ! Thật là giờ mở rộng thị trường theo đúng nghĩa đen của nó! Bầu show mời sang tận Paris - Pháp biểu diễn cùng nghệ sĩ kiều bào bên đó, đãi ngộ nhiều thứ lắm, thậm chí nói thẳng là “tiền bạc em khỏi lo, vì cuộc sống Paris mà”, hoặc được bạn bè giới thiệu show sang nước ngoài hát phục vụ kiều bào, mà em cứ lưỡng lự! Tính em ngại đi xa lắm anh ạ, vì còn việc nhiều lắm! Đi một lần 9 ngày nửa tháng em chưa quen! Có show, nửa muốn nhận lời nửa muốn không, bầu show tận tình lắm, thậm chí lấy hình em in Poster, đăng facebook rồi quảng cáo bên Paris và mạng xã hội, mà cuối cùng vì lo ngại chuyện phương xa, em đều hủy hết! Ngại lắm luôn! Nhưng thôi, chưa đủ duyên anh ạ! Giờ biểu diễn trong nước trước đi đã! Nước ngoài họ yêu mình, một số bài hát của mình đã được họ đón nhận, đưa vào các trang lớn chuyên phục vụ kiều bào - như bài “Thu sang Paris” của nhà thơ Pháp gốc Việt NINA NGUYEN do NS Lê Trung Tín phổ nhạc, "Vũ nữ thân gầy", “Tình ca” của Phạm Duy do NS Bùi Đức Thinh hòa âm phối khí - thì còn gì hạnh phúc hơn bằng! Nghe nói tháng 5 này lại có show các nước Châu Âu cho em nữa nè! Lại lo (cười - PV)!

Để thực sự được tỏa sáng, để tạo được sự chú ý như một hiện tượng âm nhạc, bạn nghĩ mình còn thiếu và cần hoàn thiện thêm điều gì?

Hỏi câu hỏi khó vậy anh? Hihi! Tại em chưa có suy nghĩ này á anh! Mà nếu hỏi thì em trả lời thật lòng nha! Tu dưỡng thêm đạo đức, vì tự thấy chưa đủ, còn nóng tính lắm! Lúc nóng thì như người khùng, ăn nói chưa tốt lắm! Phải giảm tối thiểu chuyện giao tiếp và thói quen đời thường như: uống bia rượu, hút thuốc... để giọng hát mình càng tốt hơn nữa! Phải siêng năng và động não hơn nữa để phân tích đường đi trong âm nhạc thời đại! Nói trắng ra là phải có tí “chiêu trò”! Phải bảo trì nhan sắc vóc dáng (cười lớn - PV) và nghiên cứu bài vở, mang đến cho công chúng cái mới lạ sáng tạo trong âm nhạc. Và phải học Phật nhiều hơn vì em tin nhân quả! Muốn thành hiện tượng âm nhạc như anh hỏi thì phải tin vào tâm linh thôi! E là người sống tâm linh lắm! Sống luôn nổ lực cộng với may mắn của nhân quả là cái quyết định số phận của người nghệ sĩ!

Từ hiện tượng triệu view của ca khúc “Thương khúc Bolero” nhạc sĩ Hồng Xương Long đã quyết định lấy tên ca khúc tổ chức một cuộc thi âm nhạc, Lâm Trí Tú có nghĩ rằng đây là cơ hội để xây dựng hình ảnh ngôi sao trong dòng nhạc trữ tình, Bolero mang tên Lâm Trí Tú?

Cuộc thi mà nhạc sĩ Hồng Xương Long khởi xướng thực ra chỉ là một cuộc chơi nho nhỏ cho các bạn thích hát Bolero thôi ạ! Anh Long muốn tìm kiếm người có giọng hát trữ tình hay để giao bài của anh sáng tác, tìm tài năng cho âm nhạc Việt Nam trong tương lai. Việc chọn ai hát hay nhất bài hát THƯƠNG KHÚC BOLERO để song ca cùng với LÂM TRÍ TÚ cũng nhằm giúp đỡ cho các ca sĩ chưa có danh hoặc các bạn trẻ có tài năng có thêm cơ hội cho đam mê của mình, đi thẳng không lòng vòng trong âm nhạc. Cuộc thi đó em đang quan sát, thấy cũng hay hay! Riêng em may mắn được nghe nhạc Bolero và cải lương từ khi còn bé xíu, nên hát Bolero thì không lạ lẫm gì, quan trọng là cái hồn và cách xử lý riêng! Từ nhỏ em hát dòng Bolero mà! Sống ở Miền Nam, nước sông Vàm Cỏ Long An quê em ngọt chất phù sa mà anh (cười - PV)! Xây dựng hình ảnh ngôi sao trong dòng nhạc trữ tình Bolero mang tên mình là điều mà ca sĩ hát Bolero nào cũng mong muốn, em nghĩ thế anh, không chỉ riêng em đâu ạ! Được cái là em may mắn có một chất giọng riêng không lẫn lộn vào đâu được, nên đó là lợi thế để phát triển lối đi riêng! Hiện em không suy nghĩ nhiều về chuyện thành ngôi sao Bolero! Chỉ mong mọi người càng mến mình hơn khi mình hát Bolero là được rồi! Em cứ mỗi ngày luyện tập, mỗi ngày cứ hát và cứ “đêm đêm dưới trăng vàng em thả hồn buồn miên man” là em vui rồi (cười - PV)!

Từ một ca sĩ với lương fans hạn chế trong nước, giờ thì cái tên Lâm Trí Tú với sự lan tỏa mạnh mẽ sang đối tượng fans ở nước ngoài. Đặt biệt là fans các nước châu Âu thì Lâm Trí Tú có kế hoạch gì khi đứng trước cơ hội này?

Trước đây, em chỉ có fan trong nước trong dòng nhạc chính thống! Bạn bè hay ghẹo em là “Chàng trai Biển Đông”, vì bài em hát đa số là về Biển Đông như: Tổ quốc gọi tên mình (Đinh Trung Cẩn), Trái tim biển Đông (Vũ Hoàng), Biển Đông đầu sống ngọn gió (Vũ Hoàng), Tình ca từ biển đảo (Xuân Quang)... Từ khi được nhạc sĩ BỬU THIẾT giao một số bài hát, rồi đoạt giải thưởng tại Liên hoan Âm nhạc Việt Nam, được đăng một số bài hát mà Lâm Trí Tú thể hiện trên trang chủ HỘI NHẠC SĨ VIỆT NAM, rồi ĐÀI TIẾNG NÓI VIỆT NAM VOV5 phát các bài hát “Mẹ và cánh đồng”, “Vấn vương Hà Nội” của nhạc sĩ BỬU THIẾT do Lâm Trí Tú trình bày trong các Chương trình "GIAI ĐIỆU QUÊ HƯƠNG" dành cho đồng bào ở xa Tổ Quốc, thì Lâm Trí Tú mới được thính giả Việt ở khắp nơi trên thế giới biết đến! Và tới khi nhạc sĩ BÙI ĐỨC THỊNH chính thức mời hát các tác phẩm lớn như Tình ca - Phạm Duy, Thu sang Paris, Vũ nữ thân gầy v.v... thì Tú may mắn có thêm một lượng fan ở Pháp, Mỹ và Canada. Vui nhất là bài Tình ca còn được gửi sang Chương trình giao lưu văn hóa Đông Tây tại Canada nữa! Còn trước cơ hội đi nước ngoài diễn, thật sụ cứ nghĩ tới mà hơi run, thật lòng! Tháng 3.2018 vừa hủy 4 show ở Paris, Marseille, Copenhagen, Arhus, mà tháng 5.2018 này lại có show ở Pháp, Đan Mạch, Thụy Điển nữa đây, có thể đi để mở rộng thị trường ca hát, gặp gỡ giao lưu với khán giả khắp nơi, mà cũng có thể là không đi được dù lòng rất muốn đi, vì... vạn sự tùy duyên ạ! Kế hoạch là đi diễn Châu Âu trong thời gian sắp tới! Quyết định vậy đi anh!

Được biết Lâm Trí Tú sắp phát hành một MV ca nhạc, hứa hẹn sẽ là một tác phẩm nghệ thuật chất lượng và có chiều sâu đáng để nghe. Lâm Trí Tú có thể bật mí thêm về MV sắp phát hành này?

Dạ! Trong tình hình phát hành MV ca nhạc hiện nay, việc phát hành MV có chi phí cao các ca sĩ thường ít làm, vì không khả thi. Riêng Tú, một MV đáng để nghe từ bài hát tới chất lượng nghệ thuật đánh dấu sự nghiệp ca hát là điều nên làm lắm lắm! Vừa qua, Lâm Trí Tú cũng đã phối hợp với L.A Production sản xuất MV phim ca nhạc THƯƠNG KHÚC BOLERO sau MV sân khấu thành công trước đó, đã được kênh âm nhạc lớn POPS MUSIC phát hành (tại https://youtu.be/LwKhtbbeTSM) và cũng được người yêu âm nhạc đón nhận và khen tặng rất nhiều. MV cũng đã được chính tác giả nhạc sĩ Hồng Xương Long live stream trên mạng xã hội và được đón nhận với tương tác lúc phát live là hơn 11.000 lượt người xem MV trực tiếp! Thật hạnh phúc lắm anh ạ! Còn bật mí về MV sắp tới thì... hai cái nữa ạ! Một là một bài kinh điển của Bolero Việt Nam và một là bài kinh điển dòng thính phòng nhạc kịch Bella Notre Dame de Paris của nước ngoài ạ! Tất cả đã được các nhạc sĩ hòa âm phối khí xong rồi, chờ thu âm và quay MV thôi ạ (cười - PV)!

Ngoài MV sẽ phát hành, các chuyến lưu diễn đến thị trường hải ngoại, đặc biệt là châu Âu, Lâm Trí Tú có kế hoạch thực hiện một show ca nhạc cho riêng mình?

Vừa qua, phòng trà WE tại TPHCM và Tú có liên hệ để làm một Liveshow mini riêng vào tối 7.4.2018 với chủ đề: "LÂM TRÍ TÚ - Thương khúc Bolero", nhưng do một số lịch diễn và một vài lý do chủ quan, khách quan, nên sau đó Tú đã quyết định dừng lại. Tú muốn một liveshow có đầu tư nghiêm túc về nghệ thuật, giao hòa giữa hai dòng nhạc thính phòng và Bolero, tổ chức nghiêm túc mà ít tốn kém nhất! Thực sự, Lâm Trí Tú muốn làm một liveshow ca nhạc cho riêng mình tại quê hương Long An mình anh ạ! Sẽ có nhiều ý nghĩa hơn và thiêng liêng hơn! Dĩ nhiên sẽ quay MV Liveshow và phát hành trên kênh POPS MUSIC để mọi người khắp nơi cùng xem và chia vui. Liveshow sẽ có học trò và đồng nghiệp cùng các ca sĩ nổi tiếng tham gia giao lưu. Ngày đó không xa đâu anh! Năm nay thôi! Hãy cứ tin rằng như thế! À quên! Mục tiêu "ham hố" nhất của Lâm Trí Tú là phá bỏ khoảng cách giữa Bolero và thính phòng, muốn làm nhịp cầu nối cho hai dòng nhạc, với mục tiêu “Người yêu nhạc Bolero sẽ yêu mến nhạc thính phòng và người yêu nhạc thính phòng sẽ yêu mến Bolero!”. Có tham lam quá không anh? (cười thật tươi - PV).

HX (Theo Nld.com.vn)

Nguồn Ngôi Sao VN: https://ngoisao.vn/dien-anh/tin-tuc-nhac/lam-tri-tu-ca-si-trieu-view-pha-bo-khoang-cach-giua-nhac-bolero-va-thinh-phong-239117.htm