Làm thuê được 1 ngày, thanh niên chém dã man bà chủ

Vừa được thuê hái cà phê hôm trước thì hôm sau, nam thanh niên đã ra tay chém dã man chủ nhà rồi tẩu thoát, nguyên nhân có thể do cướp tài sản không được.

Sáng 1-11, ông Cao Văn Truật - Chủ tịch UBND xã Ia Tiêm, huyện Chư Sê, tỉnhGia Lai - cho biết lực lượng chức năng đang truy tìm hung thủ chém dã man bà Nguyễn Thị Vân (SN 1973, trú thôn Thống Nhất, xã Ia Tiêm).

Vừa làm thuê được 1 ngày, thanh niên đã ra tay chém dã man chủ nhà - Ảnh minh họa

Theo thông tin ban đầu, trưa 30-10, khi ông Nguyễn Văn Tảnh (chồng bà Vân) đi vắng, bà vừa trở về nhà thì bất ngờ bị người làm thuê tên Hiếu (khoảng 25 tuổi) dùng dao chém nhiều nhát.

Nghe tiếng kêu cứu, hàng xóm chạy sang xem thì thấy bà Vân bị thương nặng nên đưa đi bệnh viện cấp cứu. Hung thủ đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Chỉ trước đó 1 ngày, Hiếu được vợ chồng bà Vân nhận vào để hái cà phê. Theo ông Truật, do gia đình bà Vân thuê người làm nhưng không đến trình báo, làm thủ tục tạm trú nên gặp khó khăn trong công tác điều tra và truy tìm thủ phạm.

Sau khi được điều trị, bà Vân đã tỉnh táo và ổn định sức khỏe. Bà Vân cho biết Hiếu đã yêu cầu bà đưa chìa khóa để mở két sắt trong nhà nhưng bà không đồng ý nên gã đã ra tay.

Hoàng Thanh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/lam-thue-duoc-1-ngay-thanh-nien-chem-da-man-ba-chu-20181101084250392.htm