Làm sếp nữ mang bầu khi chuẩn bị cưới

Chỉ vì một chút không kiềm chế được bản thân mà tôi đã làm chuyện có lỗi với vợ sắp cưới. Giờ thì sếp tôi đang mang bầu, và người yêu tôi thì đang háo hức chờ đến đêm tân hôn.

Tôi 27 tuổi, làm ở bộ phận kinh doanh của một công ty thời trang. Và các bạn cũng biết rồi đấy, hầu hết các sếp nữ ở những công ty này thường rất đẹp và thông minh. Họ hoang dã mà kiểu cách, có nhiều ham muốn mà hay tỏ ra hững hờ. Đấy là tôi nhận xét chung theo kinh nghiệm vậy thôi, chứ vợ sắp cưới của tôi cũng là một cô gái tốt. Chúng tôi có nhiều điểm chung về cuộc sống gia đình. Còn sếp của tôi thì…, cô ấy thuộc kiểu người tôi vừa mô tả ở trên. Tuy nhiên, tôi cũng không có tình cảm hoặc suy nghĩ nào khác quá giới hạn. Vì tôi đã có bằng lái xe ô tô nên nhiều hôm lái xe của sếp ốm, tôi được giao phó nhiệm vụ chở sếp đi ký hợp đồng.

Cách đây hơn một tháng sếp đi công tác ở Đà Nẵng, hôm đó sếp say nên tôi đón về phòng khách sạn, sau đó tôi định về phòng mình thì cô ấy ôm tôi và không cho tôi về dù đã thuê hai phòng. Đêm đó chúng tôi đã đi qua giới hạn. Gần đây cô ấy hay ốm, chiều nay thông báo là đã có thai với tôi.

 Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Nghe tin này, tôi không khỏi bàng hoàng và cảm thấy có lỗi với người yêu tôi. Chúng tôi đã lên kế hoạch về một đám cưới sẽ diễn ra vào mùa thu này. Người yêu tôi, cô ấy nói muốn một đám cưới ngoài trời, tối hôm đó sẽ có tiệc dành cho bạn bè. Và, cô ấy chọn một chiếc đầm trắng đẹp trong bộ sưu tập mà sếp tôi đã thiết kế.

Giờ tôi hoang mang, lo lắng không biết phải làm sao. Tôi không thể từ bỏ đi giọt máu của mình, cũng không thể khiến trái tim người tôi yêu tan nát được. Tôi phải làm gì đây để kiềm chế bản thân, không tự biến mình thành một kẻ hèn nhát trốn tránh trách nhiệm?

Theo Khỏe & Đẹp

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/doi-song/lam-sep-nu-mang-bau-khi-chuan-bi-cuoi/20210308034553870