Làm rơi túi đồ, bé gái bị mẹ chửi và đánh tới tấp giữa phố Hà Nội

Vì làm rơi túi đồ, cô bé đáng thương bị mẹ chửi là 'Đồ con chó' và tát tới tấp giữa phố Hà Nội.

Bạo hành trẻ em đang là vấn đề gây nhức nhối những ngày qua. Sau vụ cậu bé Hà Nội 10 tuổi bị bố và mẹ kế đánh đập tàn nhẫn đến gãy 2 xương sườn, rạn sọ não, bố nhẫn tâm đâm chết con trai 5 tuổi tại Pleiku và bố dùng dây điện đánh con trai thương tích đầy mình ở Hà Nội, thêm vụ bạo hành trẻ em giữa thủ đô khiến nhiều người bức xúc.

Nạn nhân là bé gái khoảng 5 – 6 tuổi. Vì lỡ tay đánh túi đồ khi ngồi phía sau xe máy, bé gái bị mẹ chửi đánh không thương tiếc, thậm chí đòi bỏ rơi giữa phố. Chở thêm một bé trai khoảng 3 - 4 tuổi phía trước, bà mẹ hung dữ này cho biết đây là túi đồ của người khác.

Bé gái bị mẹ chửi và đánh tới tấp giữa phố Hà Nội vì làm rơi túi đồ.

Theo tác giả clip có nickname B.X, bà ta nhìn cô bé như kẻ thù lúc đánh chửi em nó. Anh B.X nghi người phụ nữ kia là mẹ kế của bé gái nên kể lại câu chuyện và hy vọng mọi người sẽ chia sẻ rộng rãi để bố, ông bà hay họ hàng bé biết chuyện.

Nội dung như sau: “Đoạn video mình quay được là lúc sau, diễn biến lúc đầu do mình đang bế con nhỏ nên không chạy ra quay được. Mọi người share giúp để hy vọng là ông bố hay họ hàng bé gái xem được clip thì chấn chỉnh lại người phụ nữ này nhé!

3 mẹ con nhà này đi đến đoạn ngã tư Ngô Thì Nhậm, Trần Xuân Soạn thì dừng lại. Mình đoán đây là mẹ ghẻ.

Người phụ nữ (tạm gọi là C - PV) bắt đầu chửi bới đứa con gái tầm 5, 6 tuổi rồi bắt bé xuống xe để tìm đồ đánh rơi. Đầu tiên, C chửi hơi to thôi, sau đó hét lên giữa ngã tư "Đồ con chó" và bắt đầu tát vào mặt con bé liền mấy cái. Tiếp theo, C lại chửi bé rồi bảo không tìm được đồ thì không cho về.

Lúc đấy có người chạy ra can nhưng C mặc kệ, vẫn chửi rồi đuổi cô bé đi. Bé vừa khóc vừa sợ, thế mà C phóng xe bỏ con bé đứng giữa ngã tư đường. Người dân thấy tội con bé mới dẫn vào cửa hàng ngồi. Vài phút sau, C quay lại. Người dân hỏi tìm đồ gì thì C bảo đưa con bé túi đồ ngồi sau cầm, mà nó đánh rơi nên bắt phải tìm. Thế là có người bảo nó bé tí, biết cái gì, đồ rơi rồi thì thôi, sao lại vứt con lại, mất cả con thì sao. C làm câu xanh rờn: "Mất thì thôi cho mất luôn".

Sau đấy, C đứng bên này đường, vừa gọi vừa chửi con bé đứng ở bên kia ngã tư đường, bắt em đi bộ sang. Tiếp theo là như trong clip.

Mọi người ai biết người thân của bé gái thì share giúp cho gia đình người ta biết con cháu bị đối xử như nào để tìm cách xử lý. Mình cùng nhiều người chứng kiến nhưng cũng không ai biết giúp bé thế nào. Một phần là nhìn C quá ghê, hai là người ngoài giúp chưa chắc đã được việc gì, có khi về nhà con bé lại bị hành hạ nhiều hơn.

Nhìn con bé mà ai cũng xót, không phải con mình thì cũng là con người. Sao mà coi con bé như kẻ thù, nhìn cái mặt C lúc mắng con bé thì đúng là như muốn ăn thịt em nó vậy”.

Mẹ từng làm giảng viên đại học đánh con vì đánh mất gói kẹo ở siêu thị hồi tháng 2.2017.

Ngày 18.2.2017 xảy ra vụ việc tương tự ở siêu thị Lotte Đào Tấn, Hà Nội khiến dân mạng phẫn nộ. Cụ thể hơn, bà mẹ đánh con gái tới tấp chỉ vì đánh mất một gói kẹo.

Trong clip, người mẹ cầm chiếc túi xách nhỏ đập thẳng vào mặt con gái khiến bé ngã văng ra sàn nhà. Vừa đánh, cô ta vừa mắng chửi con mình thậm tệ. Mặc cho con gái gào khóc, người mẹ vẫn thản nhiên mắng và truy tìm gói kẹo.

Người mẹ đánh con tại siêu thị là chị Hoàng Thị H. quê Hải Dương, hiện sống cùng chồng và một con gái hơn 3 tuổi tại phường Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội.

Điều bất ngờ khi chị H từng là giảng viên một trường đại học ở Hà Nội và có thời gian du học tại Nga, tốt nghiệp trường ở Nga loại xuất sắc. Chị H được đánh giá khá xinh xắn, cao ráo và ăn nói có duyên. Sau khi lập gia đình được hơn 1 năm, H xin nghỉ dạy và ở nhà nuôi con.

Những người hàng xóm cho biết, H hoàn toàn khỏe mạnh và rất thương con nhưng hành động đối xử với bé gái của chị có vẻ không bình thường. Không chỉ đánh mắng con ở siêu thị, rất nhiều lần người mẹ này mắng con và còn bạo hành dã man. Nhiều người khẳng định từng đến can ngăn nhưng bị chị H phản ứng dữ dội nên chẳng ai dám đụng vào.

2 dân chơi đi xế hộp hát Buồn của anh với tâm trạng vui:

3 thanh niên Hà thành mặc quần short trùm chăn đi mua đồ ăn:

Nhân Hoàng

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-gioi-mang-c-85/thoi-su-facebook-c-145/lam-roi-tui-do-be-gai-bi-me-chui-va-danh-toi-tap-giua-pho-ha-noi-78198.html