Làm rõ việc cụ ông ăn xin có 12 chứng minh thư ở TP.HCM

Một cụ ông 77 tuổi, đi ăn xin ở TP.HCM được lực lượng chức năng phát hiện có 12 chứng minh thư. Cơ quan công an đang làm rõ vụ việc này.

Thông tin trên báo Dân Sinh, ngày 18/4, ông Nguyễn Trung Sơn, Chủ tịch UBND phường 4, quận Tân Bình (TP.HCM) cho biết, sáng ngày 17/4, Công an phường 4 đi tuần tra, kiểm soát người lang thang thì phát hiện một cụ ông 77 tuổi đi ăn xin tại khu vực ngã tư Út Tịch - Hoàng Văn Thụ nên đã đưa về trụ sở.

Tại cơ quan công an, công an phường đã phát hiện trong người ông cụ có hơn 54 triệu đồng, 5 giấy chứng minh nhân dân có số giống nhau, 7 căn cước công dân có số giống nhau, 1 sổ hộ khẩu và 4 thẻ bảo hiểm y tế.

5 chứng minh thư và 7 thẻ căn cước công dân của cụ ông 77 tuổi (Ảnh: Vietnamnet).

5 chứng minh thư và 7 thẻ căn cước công dân của cụ ông 77 tuổi (Ảnh: Vietnamnet).

Theo VTC News, tất cả thông tin về tên, nơi sinh, nguyên quán và nơi đăng kí hộ khẩu thường trú trên các loại giấy tờ trên đều giống nhau. Theo đó, ông tên Đỗ Văn Đệ, sinh năm 1943, nguyên quán An Giang và có hộ khẩu thường trú tại phường 2, quận Tân Bình, TP.HCM.

Ông Đệ cho biết đã làm nghề ăn xin đã được 6 tháng, mỗi ngày ra đường xin được khoảng 500.000 đồng. Đến nay, ông Đệ tích góp được 54 triệu đồng.

Lực lượng chức năng đang tạm giữ số giấy tờ trên để tiến hành làm rõ vấn đề.

Mộc Miên (T/H)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/lam-ro-viec-cu-ong-an-xin-co-12-chung-minh-thu-o-tp-hcm-a472683.html