Làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan đến học sinh tử vong do bị bỏ quên

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội đã chỉ đạo cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết thương tâm của cháu bé, đồng thời yêu cầu trong ngày hôm

Quán triệt các trường học đảm bảo an toàn cho học sinh

Liên quan đến bé trai Lê Hoàng L. (6 tuổi), học sinh lớp 1 Trường quốc tế Gateway, có địa chỉ tại phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội, tử vong do bị bỏ quên trên xe ô tô đưa đón học sinh từ sáng cho đến chiều mới được phát hiện, trao đổi với báo chí, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết ngay khi được báo cáo đã yêu cầu chủ tịch UBND quận Cầu Giấy chỉ đạo lực lượng công an quận vào cuộc điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết thương tâm của cháu bé, đồng thời yêu cầu trong ngày 7/8 phải làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan.

Gia đình cháu bé đau xót trước sự mất mát quá lớn

Gia đình cháu bé đau xót trước sự mất mát quá lớn

Sau vụ việc này, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết sẽ tăng cường chỉ đạo và quán triệt tới các phòng giáo dục và đào tạo, các đơn vị trường học về công tác đảm bảo an toàn cho học sinh trên địa bàn thành phố.

Như tin đã đưa, sự việc đau lòng xảy ra ngày 6/8, khiến bé trai Lê Hoàng L. (6 tuổi), học sinh Trường quốc tế Gateway, có địa chỉ tại phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội, tử vong do bị bỏ quên trên xe ô tô đưa đón học sinh từ sáng cho đến chiều mới được phát hiện. Sự việc đau lòng trên đã khiến dư luận rất bức xúc và chỉ trích sự vô ý thức, thiếu trách nhiệm của những người liên quan đến cái chết của bé.

Theo đó, khoảng 7h sáng ngày 6/8, vợ chồng anh Lê Văn Sơn (Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) đưa con trai là Lê Hoàng.L đến điểm đón ở phố Yên Hòa để tới Trường Quốc tế Gateway. Anh Sơn cho biết, đây là buổi học thứ 2 của cháu tại Trường Quốc tế Gateway. Sáng ngày 6/8, đi học cháu có hơi buồn ngủ vì chưa quen dậy sớm, hoàn toàn không có bị ốm hay mệt mỏi, con còn rất hào hứng tới lớp để làm quen bạn mới. Sau khi một giáo viên phụ trách đón trẻ và 1 lái xe chuyên đưa đón của Trường quốc tế Gateway đón bé L lên xe, vợ chồng anh mới yên tâm đi làm.

Tuy nhiên, đến 16h cùng ngày, vợ anh Sơn nhận được tin báo của giáo viên chủ nhiệm lớp của con, nói rằng, không thấy con đâu nên đã vội vàng đi từ cơ quan đến trường. Tại đây, vợ anh nhận được những câu trả lời quanh co của giáo viên: "Hôm nay bé không đến lớp"; "Không biết bé L đi đâu"... khiến vợ chồng anh Sơn bần thần, hoảng hốt". Sau nhiều lần gặng hỏi giáo viên chủ nhiệm, thì mỗi lúc cô nói một kiểu. Sau đó, mới thừa nhận là sáng 6/8 đã không chú ý nên để quên bé L trên xe ôtô.

Chị Nguyễn Thị Vân Anh, một phụ huynh chứng kiến sự việc từ khi phát hiện ra cháu đến khi đưa vào viện kể lại, lúc nhìn thấy cháu từ trên xe xuống người cháu đã tím tái hết cả. Tất cả đều loạn lên để sơ cứu. Tôi mới gọi điện cho cấp cứu 115.

Nhà trường nói dối?

Tại bệnh viện E, nơi cháu bé được đưa tới cấp cứu, gia đình cháu và đại diện nhà trường đã có buổi làm việc với nhau. Theo đó, đại diện nhà trường xin nhận trách nhiệm về vụ việc. Theo phía nhà trường, khi phát hiện cháu bé trên xe, y tá của trường tiến hành hô hấp, ép lồng ngực, nắn tay chấn và thấy mạch của cháu bé còn đập, chân tay mềm. Ngay sau đó trường gọi điện thông báo cho cha mẹ.

Tuy nhiên, ông Sơn lập tức phản đối thông tin trên vì cho rằng nhà trường không hề gọi điện cho mình mà chỉ nhận được thông tin từ vợ. 10 phút sau, ông có mặt tại bệnh viện thì cháu đã cứng, không thể có chuyện người cháu mềm mà vào viện co cứng ngay được. Ông yêu cầu nhà trường phải thông tin thành khẩn.

Thông báo sơ sài của Trường Quốc tế Gateway đã nhận nhiều chỉ trích

Đến chiều tối ngày 6/8, Trường Quốc tế Gateway đã có thông báo chính thức về vụ việc với nội dung sơ sài, được nhà trường đăng tải trên Website của nhà trường. Trong thông báo, nhà trường gửi đến phụ huynh học sinh toàn trường, lãnh đạo nhà trường gửi thêm lời chia sẻ nỗi đau và sự mất mát với gia đình học sinh Lê Hoàng L. Ngoài ra, lãnh đạo cùng đội ngũ nhân viên của nhà trường cũng xin nhận thêm trách nhiệm với các phụ huynh của các học sinh khác cũng như ngành giáo dục.

Trước thông báo “sơ sài” không có đến 1 lời xin lỗi đến gia đình cháu bé của Trường Quốc tế Gateway, khiến nhiều người rất bức xúc chỉ trích thái độ vô cảm, không cầu thị của nhà trường.

Sau đó, gần nửa đêm 6/8, trường Gateway bất ngờ thay "Thông báo về sự việc ngày 6/8/2019" bằng "Thư gửi phụ huynh trường tiểu học Gateway Cầu Giấy về sự việc đáng tiếc xảy ra ngày 6/8/2019".

Trường Quốc tế Gateway thay đổi thông báo sau khi nhận nhiều chỉ trích

Trong bức thư, Chủ tịch Hội đồng trường Gateway, bà Trần Thị Hồng Hạnh tiếp tục khẳng định cái chết của bé trai Lê Hoàng L. (6 tuổi, lớp 1 Tokyo) là sự việc đáng tiếc. Nhà trường cũng chính thức gửi lời xin lỗi chân thành tới gia đình cháu bé và tất cả Quý vị phụ huynh học sinh khi để xảy ra sự việc nghiêm trọng này, đồng thời tuyên bố mọi hoạt động học tập của học sinh vẫn diễn ra bình thường, kèm theo cam kết kiểm soát chặt chẽ các quy trình đảm bảo an toàn cho học sinh.

CHU LƯƠNG

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/ngay-hom-nay-phai-lam-ro-trach-nhiem-cua-cac-ben-lien-quan-den-hoc-sinh-tu-vong-do-bi-bo-quen-d103108.html