Lâm Nguyệt Ánh gửi thương nhớ vào âm nhạc

Theo đuổi dòng nhạc Bolero, nữ ca sĩ Lâm Nguyệt Ánh ngày càng gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp. Mới đây, cô ra mắt sản phẩm âm nhạc mới - album 'Dấu tình sầu' để thử thách bản thân cũng như gửi tặng những khán giả luôn bên cạnh, ủng hộ cô.

Lâm Nguyệt Ánh, SN 1989 và lớn lên ở Phú Thọ, hiện đang sống và làm việc tại Hà Nội. Nguyệt Ánh đam mê và yêu thích ca hát từ nhỏ. Là người sống thiên về tình cảm, sâu sắc nên cô rất thích các bài hát về nhạc xưa được sáng tác trước 1975. Cô từng đoạt giải ba Giọng ca vàng Bolero phía Bắc. Giọng hát ngọt ngào, sâu lắng với phong cách trẻ trung của Nguyệt Ánh được giới chuyên môn cũng như khán giả đánh giá cao. Cô từng ra mắt các ca khúc: “Chuyện hoa sim, Chờ đông, Mùa xuân của mẹ, Cánh thiệp đầu xuân, Hai vì sao lạc…”.

Tuy được đào tạo bài bản chuyên ngành về âm nhạc nhưng có thời điểm Nguyệt Ánh chỉ kinh doanh, tham gia vào các công việc về làm đẹp mà không theo đuổi đam mê của mình. Nhờ sự động viên của anh em bạn bè mà cô quyết định trở lại với ánh đèn sân khấu. Nguyệt Ánh bộc bạch, trước cuộc sống xô bồ cơm áo gạo tiền, nghe và hát dòng bolero, cô thấy được cuộc sống chậm lại nhẹ nhàng hơn.

Mới đây Nguyệt Ánh tiếp tục ra mắt album “Dấu tình sầu” để tặng khán giả cũng như trau dồi khả năng của bản thân. Album gồm 8 ca khúc: “Bài không tên số 2, Dấu tình sầu, Hiu hắt đời nhau, Nửa hồn thương đau, Khúc thụy du, Niệm khúc cuối, Sang ngang, Đời đá vàng”. Album là các ca khúc Lâm Nguyệt Ánh rất tâm đắc và yêu thích từ ca từ, giai điệu đến hoàn cảnh sáng tác. Đó là những câu chuyện có thật của mỗi hoàn cảnh số phận trong tình yêu với ca từ rất sâu sắc, chân thành mà có thể ở cuộc sống hiện tại rất khó để tìm lại được những cảm xúc đó.

 Ca sĩ Lâm Nguyệt Ánh trong buổi ra mắt sản phẩm âm nhạc mới. Ảnh: NVCC

Ca sĩ Lâm Nguyệt Ánh trong buổi ra mắt sản phẩm âm nhạc mới. Ảnh: NVCC

Chia sẻ về lý do thực hiện sản phẩm âm nhạc này, Nguyệt Ánh cho biết cuộc sống hiện tại có quá nhiều sự vội vã, xô bồ, để tìm lại những giá trị, những cảm xúc xưa rất khó. Chính vì thế Nguyệt Ánh muốn chọn những ca khúc xưa để nhắc nhở bản thân luôn nhớ đến những giá trị cũ và để nó không bị mai một theo thời gian. Bên cạnh đó, cô cũng muốn tìm cách thể hiện khác với những ca sĩ “đàn anh, đàn chị” từng thể hiện trước đó. Ngoài đam mê dòng nhạc bolero, chị cũng muốn tiếp cận với khán giả trẻ nhiều hơn.

Nữ ca sĩ lựa chọn ca khúc “Dấu tình sầu” làm ca khúc chủ đề cũng như tên album lần này là bởi “Dấu tình sầu” có ý nghĩa là những kỷ niệm, những dấu vết của cuộc tình buồn xưa cũ còn lại hằn sâu trong ký ức của mỗi người. Ca khúc cũng bao quát cho tất cả ý nghĩa của 8 ca khúc trong CD lần này nên cô đã lựa chọn làm tên chủ đề của album. “Tôi không mong thay thế vị trí những nghệ sĩ đi trước trong lòng khán giả. Nhưng hy vọng ở đâu đó cảm xúc của mình đặt trong đó sẽ chạm đến trái tim người nghe. Tôi rất thích những ca khúc nhạc xưa, nhưng chưa có nhiều điều kiện để hát vì đây là một dòng nhạc khá khó, kén người nghe.

Tôi chọn cách ra CD để thể hiện sự đam mê, tình yêu cũng như là có được một sản phẩm dành tặng cho những người yêu thích dòng nhạc này. Như mọi người có thể thấy, cuộc sống hiện tại có quá nhiều sự vội vã, xô bồ, để tìm lại những giá trị, những cảm xúc xưa rất khó. Chính vì vậy, tôi muốn chọn những ca khúc xưa để phần nào đó nhắc nhở bản thân luôn nhớ đến những giá trị cũ và phát triển để nó không bị mai một theo thời gian. Với tôi album “Dấu tình sầu” ra mắt, tôi cảm thấy rất hạnh phúc dù kết quả như thế nào đi nữa”, ca sĩ Nguyệt Ánh tâm sự.

Thực hiện album âm nhạc này, ca sĩ Nguyệt Ánh đã phải mất một năm để hoàn thành. Trong khoảng thời gian đó, nữ ca sĩ cảm thấy rất áp lực khi theo đuổi dự án mạo hiểm này. Tuy nhiên, tình yêu dành cho dòng nhạc xưa đã thôi thúc Nguyệt Ánh hoàn thiện. Để có bản phối hay, sang, nhiều cảm xúc và mới mẻ, ê-kíp của Nguyệt Ánh đã phải làm việc rất vât vả, cân, đo, đong, đếm từng chút một. Cô mong muốn khán giả sẽ được thưởng thức một sản phẩm âm nhạc thật sự chỉn chu, chuyên nghiệp.

Nguyệt Ánh chia sẻ bản thân là người Bắc nên thời gian đầu cô gặp rất nhiều khó khăn về cách phát âm nhả chữ để có thể ra được đậm chất bolero. Mặc dù vậy, nhưng chưa khi nào nữ ca sĩ muốn bỏ cuộc bởi dòng nhạc này đã ngấm sâu vào tiềm thức, như một món ăn không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của cô. Dù dòng nhạc này khá kén chọn khán giả nhưng cố sẽ không ngừng theo đuổi và hát bằng tất cả cảm xúc từ trái tim của người nghệ sĩ, một cách thật thà và tự nhiên nhất. “Đối với Ánh âm nhạc là tình yêu, là cuộc sống chứ không chỉ đơn giản là đam mê nữa. Đến với âm nhạc, Ánh chỉ mong tình yêu của mình thể hiện qua giọng hát được khán giả biết tới, trân trọng và đón nhận”, Lâm Nguyệt Ánh chia sẻ.

Duy Linh

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/lam-nguyet-anh-gui-thuong-nho-vao-am-nhac-220970.html