Lâm Khánh Chi: Làm người chuyển giới khổ trăm bề

Lâm Khánh Chi không dám nghĩ tới ngày con của mình đi học và có thể bị những người xung quanh nói ác ý, làm tổn thương.

Lâm Khánh Chi sợ con mình sau này sẽ bị tổn thương bởi những lời của người xung quanh

Lâm Khánh Chi sợ con mình sau này sẽ bị tổn thương bởi những lời của người xung quanh

Lâm Khánh Chi là người chuyển giới nổi tiếng đầu tiên tại Việt Nam công khai có con. Cô có con trai nhờ biện pháp mang thai hộ và tháng 1/2019, nữ ca sĩ đã đón con về nước.

Trong chương trình "Chuyện đêm muộn" mới đây, Lâm Khánh Chi đã thổ lộ những áp lực của một người chuyển giới khi có con. Nữ ca sĩ khẳng định, một người chuyển giới khó khăn trong việc sinh con như cô thì khi làm mẹ, cô rất hạnh phúc dù hơi vất vả.

Mỗi ngày, cô cứ đứng nhìn con và nhìn nụ cười của con là đã vui sướng và nghẹn lòng vì thấy ước mơ của mình đã thực hiện được. Niềm vui của cô là nhìn lén con khi ngủ và cũng từ khi có con, giọng ca chuyển giới mới cảm thấy thương mẹ mình nhiều hơn, hiểu được những khó khăn và vất vả của mẹ khi nuôi con.

"Khi tôi đi chuyển giới thành con gái, ba mẹ không đồng ý vì thấy tôi phải đánh đổi và gian truân quá. Tới khi tôi chuyển giới rồi, ba mẹ thương tôi nhiều hơn. Cha mẹ tôi rất thương con nên cũng ủng hộ chuyện tôi có con, nhưng không bắt buộc phải là con ruột. Ba mẹ nói tôi có thể nhận con nuôi, nhưng bản thân tôi đã có con nuôi và tôi vẫn muốn có con ruột", Lâm Khánh Chi chia sẻ.

Vợ chồng Lâm Khánh Chi và con trai

Cô cũng tiết lộ, kinh phí trong việc nhờ người mang thai hộ khi làm ở Thái Lan khoảng 700 triệu. Trong thời gian mang thai, cô phải đi lại rất nhiều giữa hai nước và tổng chi phí lên tới hàng tỷ đồng. Do đó, nữ ca sĩ chuyển giới khuyên nếu ai có ý định sinh con như cô, nên làm ở Việt Nam để đơn giản hơn vì rẻ hơn, khoảng 300-400 triệu.

Chia sẻ về những áp lực của một người mẹ chuyển giới, Khánh Chi cho biết sau này, nếu con có thắc mắc bất cứ điều gì thì cô sẽ trả lời bình thường, có sao nói vậy. Nữ ca sĩ cho rằng, như thế con sẽ thương mình nhiều hơn, vì con sẽ biết cô sinh con khó đến thế nào.

Tuy nhiên, điều khiến nữ ca sĩ lo lắng hơn cả là người ngoài sẽ tác động tới con mình, làm ảnh hưởng tới bé. Ban đầu, cô sợ điều này nên giấu, không cho mọi người biết mình có con.

Nữ ca sĩ có một cậu con trai kháu khỉnh, đáng yêu

Cũng vì sợ con sau này sẽ bị người ngoài chọc ghẹo, nói những lời khiến bé bị tổn thương nên Lâm Khánh Chi từng có suy nghĩ sẽ che giấu mọi chuyện để bé có thể phát triển bình thường. Cô nghĩ sẽ giấu, không để ai biết đó là con của Lâm Khánh Chi.

"Sinh ra là người chuyển giới, trăm bề cay đắng. Tôi rất áp lực về vấn đề đó và không dám nghĩ tới ngày đó. Nếu sợ con bị tổn thương thì chỉ có cách đó. Không biết xử sự sao với vấn đề này nên thôi, mình cứ hạnh phúc trước mắt. Tôi cũng có suy nghĩ muốn định cư ở một nước khác", nữ ca sĩ thổ lộ.

Hiểu Đồng

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/lam-khanh-chi-lam-nguoi-chuyen-gioi-kho-tram-be-d482073.html