Làm giàu nơi vùng chiêm trũng quê nhà

Cựu chiến binh (CCB) Khương Hữu Niên ở thôn Tân Tự, xã Đông Tân, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa hiện là chủ trang trại V.A.C rộng 1,4, hằng năm cho thu nhập trung bình gần 300 triệu đồng.

Để có được thành quả như ngày hôm nay, ít ai biết được ông cùng vợ đã trải qua một hành trình dài với biết bao mồ hôi, công sức biến một vùng chiêm trũng thành “sinh kế” làm giàu cho gia đình mình.

Cựu chiến binh Khương Hữu Niên (đứng giữa) giới thiệu mô hình trang trại của gia đình với các cựu chiến binh trong xã.

Dẫn chúng tôi đi thăm trang trại, CCB Khương Hữu Niên tâm sự: Tôi nhập ngũ tháng 9-1966, sau đó được biên chế về Đoàn 248, Bộ đội Trường Sơn. Đất nước thống nhất, tôi phục viên, trở về địa phương và nên duyên cùng cô gái Lê Thị Chuyền. Cuộc sống khó khăn, không cam chịu đói nghèo, anh Niên đã cùng vợ ra vùng chiêm trũng bìa làng để khai hoang cải tạo đất làm kinh tế, nuôi 3 người con ăn học. Năm 2004, ông Niên được chính quyền đồng ý cho đấu thầu vùng chiêm trũng rộng gần 1,4ha để phát triển kinh tế. “Trước vợ chồng tôi khai hoang, làm nhỏ lẻ để kiếm đủ cơm nuôi các con, từ khi được chính quyền cho đấu thầu đất để phát triển kinh tế tôi đã mạnh dạn vay vốn làm trang trại một cách quy mô, bài bản”-CCB Khương Hữu Niên cho biết.

Năm 2004, ông bàn với vợ vay mượn anh em, bạn bè gần 400 triệu đồng để đầu tư đào ao thả cá, xây dựng chuồng trại chăn nuôi và trồng cây ăn quả. Vợ ông, bà Lê Thị Chuyền chia sẻ: “Khi đó, tôi cũng rất lo lắng, bởi với số tiền trên nếu thất bại thì vợ chồng tôi có làm cả đời cũng không trả hết nợ. Nhưng thấy ông ấy đi học hỏi kinh nghiệm nhiều nơi và luôn khát khao làm giàu từ trang trại nên tôi yên tâm và ủng hộ hết lòng”.

Có vốn, vợ chồng ông Niên làm ngày, làm đêm cải tạo, quy hoạch lại khu trang trại; tích cực học hỏi thêm qua các tài liệu về nuôi trồng thủy hải sản, trồng cây ăn quả, tham gia các lớp tập huấn do địa phương tổ chức để bổ sung kiến thức, kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi. Đất chẳng phụ công người, chỉ 5 năm sau, vợ chồng ông đã trả hết được số nợ vay và không ngừng mở rộng quy mô trang trại. Hiện ông đã quy hoạch trang trại với 4 ao thả cá, diện tích 0,6ha ; diện tích còn lại là vườn cây ăn quả, chuồng trại nuôi gia súc, gia cầm.

Chia sẻ về kinh nghiệm làm trang trại, CCB Khương Hữu Niên cho biết: Chủ yếu phải tự nghiên cứu, mày mò và thử nghiệm. Ví như việc trồng cây ăn quả, hiện tại với 100 gốc bưởi diễn, mỗi năm cho nguồn thu gần 200 triệu đồng; sau nhiều năm nghiên cứu thả các loại cá, hiện tôi duy trì thả cá mè và cá diếc, cho nguồn thu ổn định hơn 50 triệu đồng/năm. Đối với cây cau, vợ chồng tôi không phải tốn công chăm sóc, nhưng mỗi năm thu về gần 30 triệu đồng. Tôi còn nuôi 100 con gà đẻ, 300 gà thịt và 100 đôi bồ câu cho nguồn thu thường xuyên.

Dù đã ở tuổi thất tuần, CCB Khương Hữu Niên vẫn hăng say lao động, vừa là tấm gương sáng cho con cháu, vừa là địa chỉ tin cậy để các CCB ở địa phương đến học tập, trao đổi kinh nghiệm làm giàu.

Bài và ảnh: THÀNH AN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/phong-su-dieu-tra/ky-su-nhan-vat/lam-giau-noi-vung-chiem-trung-que-nha-541468