Làm gì khi có đến 2 người phụ nữ cùng yêu mình?

Còn làm gì nữa, người đàn ông ấy quyết lấy cả hai cho 'vui cửa vui nhà'!

Đàn ông có những sở thích mà phụ nữ không thể hiểu nổi. Họ thích "cơi nới" hơn là để nguyên vẹn trạng thái ban đầu. Bản chất của người đàn ông phong kiến còn sót lại!

Chuyện tình cảm cũng vậy, đôi khi xảy ra trường hợp một anh chàng thích cùng lúc cả 2 đến 3 cô gái, mọi chuyện tiếp diễn cho đến tận ngày cưới.

Bởi không đành bỏ lỡ cô nào nên có nhiều chàng quyết định "nạp" cả hai để có chị có em.

Chuyện trai năm thê bảy thiếp trong phim không phải hiếm, thế nhưng để có ở ngoài đời thì quả là chuyện bất ngờ.

Một người đàn ông ở Tây Kalimantan, Indonesia đúng là một người chồng khó hiểu.

Trót đem lòng yêu một lúc cả 2 cô gái, vì không muốn cô nào tổn thương nên người đàn ông số hưởng quyết định cưới cả 2 cô gái cho "vui cửa vui nhà".

Nhan sắc hai cô vợ của người đàn ông thích "vui cửa vui nhà"!

Nhan sắc hai cô vợ của người đàn ông thích "vui cửa vui nhà"!

"Tôi không đành lòng nhìn thấy ai bị tổn thương. Vì vậy, tôi quyết định cưới cả 2 cô cùng một lúc", chú rể nói.

Hôn lễ được tổ tức ở khách sạn Dusun Pangkalan Padan ở Tây Kalimantan. Điều khiến người dùng mạng kinh ngạc, chính là khoản hồi môn ít ỏi chỉ 10.000 rupiah (hơn 16.000 đồng) cho mỗi cô dâu.

Đám cưới diễn ra trong sự ngạc nhiên của tất cả những người chứng kiến. Họ không tin được vào mắt mình khi nghe chủ tọa thông báo "3 người đã thành vợ chồng", chú rể đã lần lượt hôn tay 2 cô dâu và cùng nhau mỉm cười hạnh phúc.

Hình ảnh hiếm hoi trong đám cưới của 3 người kì lạ!

Ngược vòng một chút đến Trung Quốc, có vẻ như đây chẳng phải chuyện gì hiếm.

Anh Trương 36 tuổi, ở Giang Tô, Trung Quốc đã mạnh tay lấy 3 vợ khiến nhiều người bàn tán và xôn xao.

Để có thể ở bên các bà vợ của mình, anh Trương thường nói dối rằng anh đi công tác. Trong thời gian 1 tuần, anh Trương sẽ di chuyển khoảng một chục lần giữa các căn hộ của ba người vợ.

Năm 2015, anh gặp gỡ và kết hôn với người vợ đầu tiên ở tỉnh Giang Tô. Hai người có cuộc sống viên mãn, hạnh phúc.

Ảnh minh họa

Đến năm 2016, trong một chuyến công tác, anh Trương quen biết người vợ thứ hai. Hai người cũng đăng ký kết hôn đàng hoàng, lấy giấy đăng ký kết hôn ở địa phương nhà vợ tại tỉnh Hà Nam.

Sang năm 2017, anh Trương biết đến người vợ thứ ba ở An Huy. Sau một thời gian hẹn hò, yêu đương, anh tổ chức đám cưới linh đình, đăng ký kết hôn với cô ở tỉnh An Huy.

Trong suốt quãng thời gian này, anh Trương có với mỗi người vợ một đứa con. Thậm chí, để tiện cho việc chăm sóc vợ con, anh Trương còn sắp xếp cho ba người vợ sống trong cùng một thành phố ở Côn Sơn, chỉ cách nhau 1km.

Mọi chuyện vẫn được giấu kín cho đến khi người vợ thứ hai của anh Trương phát hiện ra sự thật.

Ngay sau khi biết được chân tướng, người vợ thứ nhất đã lập tức li dị với anh Trương. Hai người vợ còn lại báo cảnh sát và kiện anh Trương ra tòa.

Anh Trương bị buộc tội đa thê. Tại đồn cảnh sát, anh Trương khai rằng mình không biết lấy nhiều vợ cùng lúc là vi phạm pháp luật. Anh nói rằng, nếu bị đi tù, khi ra tù, nếu người vợ nào có thể tha thứ cho anh, anh sẽ ở bên người đó.

Minh Anh

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/lam-gi-khi-co-den-2-nguoi-phu-nu-cung-yeu-minh-a446417.html