Lâm Á Hân: 'Điều đau khổ nhất là hai con mình ít khi được gặp nhau'

Sau gần một năm ly hôn, Lâm Á Hân cho biết cô đã tìm lại bình yên bên con gái nhỏ. 9X giờ chẳng màng đến chuyện mọi người gọi mình là hot girl hay danh xưng nào khác.

"Yêu mà hạnh phúc sẽ trở thành kỷ niệm, còn đau khổ sẽ cho ta bài học. Với tôi, mối tình nào cũng vừa cho kỷ niệm, vừa cho bài học", giọng Á Hân nhẹ nhàng, không vương chút tiếc nuối hay đắng cay khi nói về hai mối tình đậm sâu từng đi ngang đời mình.

Nếu tình yêu 6 năm với Tuti (Nguyễn Minh Tú) còn nhiều trẻ con, Á Hân dùng sự trưởng thành để vun đắp, xây dựng tổ ấm với rapper Phạm Hồng Hải. Tiếc rằng người đàn ông Hân từng nghĩ "sẽ bên mình rất nhiều năm sau" không phải bến đỗ của đời cô.

24 tuổi, Lâm Á Hân đã ly hôn và làm mẹ của hai đứa trẻ. Cô giờ chẳng còn màng đến chuyện mọi người gọi mình là hot girl hay danh xưng nào khác. Việc 9X đến điểm hẹn với chiếc áo phông trắng, quần đen giản dị và gương mặt trang điểm nhẹ phần nào nói lên điều đó.

Lâm Á Hân: 'Vẫn tin vào tình yêu sau cuộc hôn nhân đầy nước mắt' Hai lần yêu đậm sâu nhưng chưa có được hạnh phúc viên mãn, Á Hân không đánh mất niềm tin vào tình yêu vĩnh cửu. Cô sẽ mở lòng thêm lần nữa với người đàn ông trân trọng mình.

Danh xưng hot girl không còn phù hợp khi đã là mẹ hai con

- Ngoài việc gây chú ý khi tham gia "The Face 2018", Á Hân dường như không mấy mặn mà với các hoạt động nghệ thuật?

- Mình đang kinh doanh với gia đình nên tập trung thời gian cho công việc và chăm sóc con cái. Mình không đủ thời gian chú tâm vào hoạt động nghệ thuật sâu. Thỉnh thoảng mình vẫn đi chụp ảnh, quay vài MV nhỏ và viral clip.

- Hân nghĩ gì khi mọi người nhắc tới bạn nhiều chỉ bởi liên tiếp dính vào khá nhiều thị phi đời tư trong năm qua? Thậm chí, có người còn nói bạn là "hot girl thị phi" nữa?

- Có lẽ do số phận chứ chẳng ai muốn sống thị phi cả. Mình cũng không quan tâm lắm đến lời chỉ trích của cộng đồng mạng.

Trước đây, mình sẽ ngồi xem hết bình luận của mọi người, nhiều khi cũng buồn và stress. Giờ những tài khoản comment không có văn hóa trên trang cá nhân, mình sẽ block. Còn những người có góp ý chân thật, mình sẽ lắng nghe và cố gắng thay đổi nếu thấy điều đó đúng.

Lâm Á Hân đang kinh doanh với gia đình và tập trung chăm sóc con cái. Bởi vậy, cô không có nhiều thời gian tham gia hoạt động nghệ thuật.

Lâm Á Hân đang kinh doanh với gia đình và tập trung chăm sóc con cái. Bởi vậy, cô không có nhiều thời gian tham gia hoạt động nghệ thuật.

- Đến giờ, danh xưng hot girl có ý nghĩa gì với Hân?

- Thật ra từ trước đến giờ, mình không nghĩ bản thân là hot girl. Đó là danh xưng mọi người dành cho và mình cảm thấy may mắn khi được gọi như thế.

Hiện tại, gọi mình là hot girl thì khập khiễng quá vì mình cũng có hai bé rồi. Danh xưng này nên để dành lại cho các bạn trẻ sau này. Mình chỉ thích được gọi đơn giản là người mẹ, miễn sao mọi người yêu mến là được.

- Có thể hiểu Hân muốn thoát mác "hot girl" vì những người đang được gọi với danh xưng này dính quá nhiều tai tiếng, luôn phải giữ hình ảnh, không được sống thật với bản thân?

- Ở mọi thời điểm, mình chắc chắn phải là chính mình đã. Nếu có ai đó xúc phạm đến bản thân, gia đình hay con cái, mình chắc chắn sẽ "xù lông" đáp trả. Mình coi chính bản thân là thần tượng, nên nếu mọi người yêu mến mình sẽ thích hình tượng đó. Mình không bao giờ bắt bản thân thay đổi theo ý người khác muốn.

- Ngày càng nhiều hot girl thế hệ mới xuất hiện, những gương mặt cũ như Hân có thể nói là đang "hết thời"? Bạn làm gì để mọi người không quên mình?

- Nếu có nhiều thời gian hơn, mình sẽ đầu tư làm nghệ thuật chuyên nghiệp, có thể là trở thành diễn viên. Mình sẽ học thêm để trau dồi. Để nói rằng đua theo các hot girl trẻ bây giờ mình không làm nổi đâu (cười).

Hot girl Lâm Á Hân rất sợ gián, từng chạy bộ lúc 3h sáng Hot girl Sài thành bật mí với Zing.vn 10 bí mật ít biết về bản thân. Cô tự tin nhất ở khóe miệng và không hài lòng về đôi mắt trên gương mặt của mình.

- Hân chia sẻ bản thân không có nhu cầu đánh bóng tên tuổi. Nhưng khi nhận lời phỏng vấn này, bạn có nghĩ đây cũng là cách để mình được nhớ đến?

- Khi nhận lời mời đến đây, mình nghĩ bản thân sẽ có cơ hội chia sẻ về cuộc sống. Trên Facebook, nhiều người inbox, comment hỏi mình sao có thể vượt qua chuyện hôn nhân đổ vỡ, làm thế nào để trở nên vui vẻ, yêu đời như bây giờ... mà mình không thể trả lời hết được.

Mình muốn thông qua đây chia sẻ với những người đã làm mẹ, sắp kết hôn hay đang yêu rằng mọi người hãy biết yêu thương bản thân, sẽ có người yêu thương và trân trọng bạn. Mình muốn truyền cho mọi người suy nghĩ tích cực hơn về cuộc sống và mạnh mẽ vượt qua chuyện không vui.

Tham gia BB&BG là khoảng thời gian tươi đẹp nhất

- Hoạt động từ năm 2006 với vai trò người mẫu, Hân nghĩ sao khi có một số khán giả nhận xét bạn "c hỉ có gương mặt, diễn hài cùng nhóm BB&BG thì chán, làm mẫu thì không hợp vì không cao, dáng không chuẩn, mặt không góc cạnh"?

- Mình bước vào con đường nghệ thuật không phải vì bản thân muốn, mà là sự tình cờ. Khi đó, mình cùng nhóm bạn chơi chung làm clip được mọi người yêu mến. Mình không có kinh nghiệm hay qua trường lớp đào tạo nào cả. Mình cũng chưa bao giờ nhận mình xinh đẹp hay xuất sắc.

Từ trước đến nay, mình đến với nghệ thuật đều nhờ cái duyên. Đến giờ, mình đang chờ xem mình còn duyên với nó không.

- Trong 12 năm hoạt động nghệ thuật, thời điểm nào Hân cảm thấy hạnh phúc nhất? Thời điểm nào cô đơn nhất?

- Khoảng thời gian mình cảm thấy hạnh phúc nhất là từ khi hoạt động với nhóm hài BB&BG. Thật sự rất tươi đẹp, vui vẻ, không so đo tính toán. Cả nhóm làm với nhau vì tình cảm bạn bè.

Còn khoảng thời gian mình thấy cô đơn nhất là năm 2015. Lúc đó, như mọi người nói mình đang ở đỉnh của sự nghiệp nghệ thuật, nhưng không có ai ở bên cạnh hết. Mình quyết định chấm dứt từ đó.

Á Hân không hối hận vì quyết định chia tay nhóm hài BB&BG vào năm 2015. Hiện tại, 9X nói "có duyên sẽ gặp lại".

- Tình bạn trong giới hot teen có phải sẽ không bền nếu như xảy ra mâu thuẫn về quyền lợi giữa các bên? Giống như việc trước đây Hân "cạch mặt" các thành viên BB&BG?

- Nhóm mình trước đây tình cảm rất bền chặt. Khi mình mới lấy chồng, mọi thứ vẫn rất bình thường. Đến lúc một vài hiểu nhầm xảy ra, mình không thể giải thích ở thời điểm đó, cũng không thể gặp hay liên lạc với mọi người.

Sự dằn vặt đó kéo dài cho đến khi liên lạc lại được với mọi người thì sự liên kết không còn được như trước. Mình bất ngờ vì không biết sao mọi chuyện đi xa và trở nên tệ đến thế.

- Bạn và các cựu thành viên BB&BG giờ còn mâu thuẫn?

- Đến giờ, mình vẫn liên lạc với một số người chơi thân trong nhóm. Đây cũng là một nỗi buồn của mình ở hiện tại. Mình nghĩ nếu sau này có dịp hợp tác hay gặp lại thì vẫn "say hi". Nếu còn duyên sẽ gặp lại.

- Nói như thể Hân đang tiếc nuối tình cảm với họ trong quá khứ?

- Tất cả điều đã làm mình sẽ không hối tiếc. Khi nghe tin mọi người tan rã, mình biết điều đó chắc chắn xảy ra vì ai cũng có định hướng riêng. Mình thấy mừng cho họ nhiều hơn là tiếc.

- Một trong những "thị phi" Hân vướng phải năm qua là hành động "khóa môi" diễn viên, người mẫu Nhikolai Đinh khi tham gia một trò chơi gây nhiều tranh cãi. Bạn không sợ bị nhận xét dễ dãi?

- Mình nghĩ đó đơn giản là trò chơi, xác định dám làm thì mới tham gia. Lúc đó, mình cũng say rồi nên thấy chuyện "khóa môi" là bình thường. Ở nước ngoài, hôn cũng là một cách chào hỏi. Nhikolai là người ngoại quốc mà. Nếu khi ấy không say, mình vẫn làm thế.

Mình và Nhikolai vẫn là bạn bè, giữ liên lạc với nhau. Sau trò chơi, cũng có nhiều nhãn hàng mời hai đứa làm chung. Mình thấy có quá nhiều ý kiến trái chiều nên không hợp tác nữa.

Hot girl Sài thành lý giải nụ hôn "sóng gió" với Nhikolai Đinh khi tham gia một trò chơi được thực hiện khi cô say. Tuy nhiên, cô vẫn sẽ làm vậy lúc tỉnh táo.

- Giờ thu nhập chính của bạn đến từ đâu?

- Thu nhập của mình đến từ việc kinh doanh với gia đình và nhận show đi quay. Công việc hiện tại khá tiện cho mình chăm sóc con cái. Gia đình sẽ hỗ trợ chăm sóc con khi mình đi vắng.

Mối tình với Minh Tú và Hồng Hải đều đáng nhớ

- Nhớ lại khoảng thời gian trước khi chính thức ly hôn Phạm Hồng Hải, mọi mệt mỏi đến từ người đàn ông mà trước đó không lâu Hân nghĩ rằng sẽ bên mình "rất nhiều năm sau". Lúc đó, ai là người bên cạnh làm điểm tựa cho bạn?

- Điểm tựa duy nhất của mình là con. Khi không liên hệ được với ai, mình chỉ nhìn vào con để lấy động lực cố gắng hơn mỗi ngày. Sau này, bạn bè, gia đình, công việc vực dậy tinh thần mình nhiều nhất.

- Giờ chồng cũ và Hân còn giữ liên lạc?

- Mình và người ấy đã ly hôn xong từ hồi tháng 3/2018. Hai người vẫn nói chuyện, trao đổi về con nhưng mình ít được gặp bé lớn, chồng cũ cũng không qua thăm bé nhỏ. Niềm đau khổ duy nhất của mình ở thời điểm hiện tại là hai anh em không được ở gần nhau nhiều.

- Đau khổ như vậy sao Hân không quyết tâm giành quyền nuôi hai con đến cùng?

- Để được ký vào tờ ly hôn, mình đã đánh mất gần 3 năm thanh xuân và quyết tâm thực hiện bằng mọi giá. Chuyện giành quyền nuôi con mình có nhờ tư vấn về pháp luật nhưng chưa giải quyết xong. Mình cố dĩ hòa vi quý cho hai con có cơ hội gặp nhau.

- Sau mỗi lần tình cảm thất bại, Hân mất bao lâu thời gian để có thể tỉnh táo trở lại?

- Thời gian quen Tú có thể nói là từ thời thiếu niên cho đến khi sắp thanh xuân, mình không suy nghĩ nhiều. Mọi thứ kết thúc nhanh chóng, khi mình vẫn còn trẻ con. Từ lúc bắt đầu với chồng cũ đến khi nhận ra người đó không còn dành cho mình nữa chắc phải gần hai năm mình mới rũ bỏ được hết mọi thứ.

Cuộc hôn nhân không viên mãn giúp Á Hân trưởng thành và nhận ra sai lầm khi yêu là hết lòng vì người khác.

- Mối tình nào khắc ghi trong lòng Hân nhiều kỷ niệm hơn?

- Mối tình nào cũng để lại ấn tượng. 6 năm không phải quá dài nhưng cũng không ngắn. Sau này, mình với Tú gặp lại có nói với nhau rằng không tìm được ai như thế nữa.

Còn mối tình thứ hai dẫn đến cuộc hôn nhân chín chắn hơn, mình chăm chút, vun đắp nó bằng sự trưởng thành. Yêu mà hạnh phúc sẽ trở thành kỷ niệm, còn đau khổ sẽ cho ta bài học. Với mình, mối tình nào cũng vừa cho kỷ niệm, vừa để lại bài học.

- Hân có bao giờ tự hỏi vì sao mình trải qua hai mối tình sâu đậm vẫn không có được hạnh phúc trọn vẹn?

- Đôi khi mình cũng tự hỏi như vậy. Sau tất cả, mình nghĩ trong cả hai mối tình, ai cũng là người có lỗi. Lỗi lớn nhất của mình là khoảng thời gian sống trong hôn nhân, mình quá chăm chút cho người khác, không chăm chút bản thân khiến mình không còn được như trước.

Nếu lúc đó, mình biết chu toàn mọi thứ, yêu bản thân hơn một chút, chắc có lẽ mình đã được trân trọng nhiều hơn.

- Nghe như Hân đang tiếc nuối?

- Mình không tiếc nuối. Mối quan hệ đó kết thúc là đúng đắn. Có chấm dứt mình mới thấy đầu óc thoải mái hơn và có cuộc sống như hiện tại. Duy trì mà không có hạnh phúc cũng không vui vẻ gì để mà tiếp tục.

Chưa thể mở lòng 'yêu sống chết' một ai đó

- Sau khi ly hôn, Hân đã tiến tới với ai chưa?

- Mình đã tiến tới với một người. Người đó có lẽ mình cảm thấy tốt nhất về cả tính cách, cách yêu thương, chăm sóc, đối nhân xử thế. Nhưng đôi khi chuyện không phải theo ý mình muốn. Giờ mình chỉ có thể làm bạn với người đó. Chuyện cũng qua lâu rồi.

- Vì sao chuyện mở lòng để yêu thêm một lần nữa lại khó với bạn đến vậy?

- Hiện tại, mình quan tâm đến công việc, gia đình, con cái nên mở lòng để yêu ai đó đến sống chết như trước đây thì chưa thể. Rào cản của mình là suy nghĩ khi bắt đầu một mối quan hệ lâu dài hay yêu ai đó hết tấm lòng thì mình lại trở nên yếu đuối, lại phải tổn thương vì người đó nữa.

Điểm yếu nhất của mình là cạn tâm với người ta, dành hết mọi thứ cho người ta, nhưng người ta thấy được điều đó lại không trân trọng mình nữa.

Lâm Á Hân tâm sự mối quan tâm hiện tại của cô là công việc, gia đình, con cái.

- Sau tất cả, Hân còn tin vào tình yêu?

- Mình vẫn còn tin vào tình yêu chứ. Chỉ là không đúng người thôi, có khi cũng không đúng thời điểm nữa.

- Vậy bạn có muốn thêm một lần mặc váy cưới?

- Nếu có người nào đó yêu thương, tôn trọng mình và gia đình thì tất nhiên mình sẽ động lòng. Mình không tự ti vì đã có hai con.

- Hân sẽ tìm người từng đổ vỡ hôn nhân để có sự đồng cảm?

- Người ta vẫn nói: "Đàn ông ly hôn một lần là báu vật, đàn ông ly hôn hai lần là không xài được". Nên mình hơi sợ vì không biết đến lần thứ hai người ta đến với mình là báu vật hay là đồ bỏ đi.

Mọi thứ còn tùy vào duyên số nên mình không đặt tiêu chí nào khắt khe. Chỉ cần họ đủ chín chắn, tinh tế, chân thành và cho mình thấy họ cố gắng dành điều tốt đẹp cho mình. Khi ấy, mình chắn chắn cũng sẽ vì họ mà sống, vì họ mà vun đắp mọi thứ.

- Điều gì quan trọng nhất với Hân, ở hiện tại?

- Mình có thể tự lo cuộc sống, tự nuôi con và vui vẻ, yêu đời. Viên mãn là với con mình, chứ không phải cứ có đàn ông bên cạnh mới hạnh phúc. Mình muốn tập trung công việc kinh doanh nhiều hơn, ổn định nó để có thời gian đi theo hoài bão.

- Dự định của bạn trong năm 2019?

- Mình sẽ cố gắng tham gia đóng phim, trau dồi bản thân để bắt đầu lại công việc diễn xuất trước đây. Mình muốn làm điều gì đó để bé lớn sau này thấy mẹ trên tivi nói: "A, mẹ kìa!". Nếu như không thể gặp nhau nhiều, con vẫn thấy và biết mẹ vẫn đang ở đó.

Loan Trần - Thu Thảo
Ảnh: Trung Mai, NVCC Video: Trung Mai

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/lam-a-han-dieu-dau-kho-nhat-la-hai-con-minh-it-khi-duoc-gap-nhau-post876574.html