Lại xô xát chết người vì mâu thuẫn âm thanh loa thùng ca hát

Chiều 21.11, Công an TT.An Thới (H.Phú Quốc, Kiên Giang) đã bàn giao Nguyễn Văn Bổn (37 tuổi, ngụ xã Khánh Bình Tây Bắc, H.Trần Thời, Cà Mau) cho công an huyện tạm giữ hình sự vì liên quan đến cái chết của anh Huỳnh Công Tuấn (39 tuổi, ở xã Đông Hưng, H.An Minh, Kiên Giang).

Nghi phạm Bổn tại cơ quan công an - Ảnh: Hàm Yên

Theo lời khai của Bổn thì tối 20.11, do biển động nên anh ta không ra khơi đánh bắt hải sản. Lúc đó, ở một phòng trọ gần nơi Bổn ở (tổ 6, KP.5, TT.An Thới) có nhóm của anh Tuấn tổ chức ăn nhậu và dùng loa thùng ca hát gây mất trật tự. Bổn sau đó sang phòng Tuấn đề nghị giảm âm thanh.

Cho rằng Bổn "hỗn láo" nên một lúc sau thấy Bổn đi báo nhà trọ thì Tuấn chạy ra đánh. Hai người bạn của Tuấn là Đỗ Quang Công và Đỗ Văn Bằng (cùng quê An Biên) cũng vây Bổn nên Bổn dùng dao "phản công" khiến mũi dao xuyên vào bắp đùi của Tuấn.

Mặc dù vết thương không vào chỗ hiểm nhưng do đang uống rượu, máu loãng nên khi Tuấn được đưa đến bệnh viện thì nạn nhân đã tử vong do mất nhiều máu.

Vụ xô xát còn khiến hai người bạn của Tuấn là Công và Bằng bị thương.

Hàm Yên

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/phap-luat-c-70/lai-xo-xat-chet-nguoi-vi-mau-thuan-am-thanh-loa-thung-ca-hat-101497.html