Lại về với nóc Sơ Rơ

Trung thu năm nay, Văn phòng đại diện Báo Công an TP Đà Nẵng tại Quảng Nam tiếp tục phối hợp với CLB Tự nguyện Hòa Vang (thuộc Hội Chữ thập đỏ H. Hòa Vang, TP Đà Nẵng) tổ chức chương trình 'Vui hội trăng rằm', tặng bánh trung thu cùng một số đồ dùng học tập cho gần 300 trẻ em và lương thực cho 132 hộ dân tại nóc Sơ Rơ (xã Trà Bui, H. Bắc Trà My, Quảng Nam).

Trung thu năm nay, Văn phòng đại diện Báo Công an TP Đà Nẵng tại Quảng Nam tiếp tục phối hợp với CLB Tự nguyện Hòa Vang (thuộc Hội Chữ thập đỏ H. Hòa Vang, TP Đà Nẵng) tổ chức chương trình "Vui hội trăng rằm", tặng bánh trung thu cùng một số đồ dùng học tập cho gần 300 trẻ em và lương thực cho 132 hộ dân tại nóc Sơ Rơ (xã Trà Bui, H. Bắc Trà My, Quảng Nam).

CLB Tự nguyện Hòa Vang tặng quà cho người dân và trẻ em.

CLB Tự nguyện Hòa Vang tặng quà cho người dân và trẻ em.

Ngay từ sáng sớm, các thành viên trong đoàn từ thiện có mặt tại CLB đưa những suất quà đã chuẩn bị sẵn lên xe thẳng tiến về nóc Sơ Rơ. Vượt quãng đường quanh co đồi núi gần 200km, đến trưa đoàn đến nóc. Chuyến đi năm nay đường lên nóc đã được bê-tông, xe chạy bon bon không bị lầy lội, lấm bùn đất. Trước đó, đoàn đã thông báo cho trưởng nóc biết thời gian đến nên khi thấy đoàn xe lên họ rất mừng. Những đứa trẻ quần áo lấm lem, chân không dép, đầu không mũ chạy lon ton lên điểm phát quà tại trường học nằm ở ngọn đồi bên, xa gần 200m. Chứng kiến cảnh đó, các thành viên trong đoàn ai nấy đều xúc động. Để tạo không khí ấm áp cho các em, các thành viên CLB tổ chức phát lồng đèn, bắt nhịp cho các em hát những bài thiếu nhi, sau đó là tặng bánh trung thu. Cầm những món quà trên tay, các em rất hạnh phúc, nhưng cũng chỉ gượng cười vì trẻ em ở đây còn rụt rè. Những mùa trước, thấy người lạ các em không đến gần, thậm chí lẩn trốn không dám gặp mặt.

Trẻ em hạnh phúc khi nhận được quà, nhưng vẫn tỏ ra rụt rè trước ống kính.

Chị Ông Thị Oanh Thư - Chủ nhiệm CLB Tự nguyện Hòa Vang tâm sự, đây là mùa thứ 4 CLB phối hợp với Văn phòng đại diện Báo Công an TP Đà Nẵng tại Quảng Nam về nóc Sơ Rơ tặng quà. Năm nay, CLB tặng bánh trung thu và một số đồ dùng học tập cho gần 300 em và nhu yếu phẩm cho 132 hộ dân tại nóc. Trước đó, CLB đã kêu gọi trên mạng xã hội facebook được số tiền gần 20 triệu đồng để mua quà. Ngoài ra, chương trình còn vận động được nhiều nhà hảo tâm đóng góp, ủng hộ quần áo, dày dép cho người lớn và trẻ em. "Cứ mỗi lần về đây, thấy cuộc sống của người dân và trẻ em còn nhiều khó khăn nên CLB rất cảm thông, muốn chia sẻ những tình cảm nhỏ của mình cho họ. Để chuyến đi được thuận lợi, mấy ngày trước các thành viên của CLB đã tập trung phân chia quà chu đáo. Món quà tuy nhỏ, nhưng cũng góp phần cho các em đồng bào dân tộc Ca Dong ở đây có một mùa trung thu ấm áp hơn"- chị Thư trải lòng.

Nhận được quà, ông Hồ Văn Thịnh (55 tuổi) tâm sự, người dân ở nóc chủ yếu làm nương rẫy nên cuộc sống còn rất nhiều khó khăn, vất vả. Mấy tháng nay thời tiết khô hạn, hoa màu mất mùa nên không thu hoạch được gì nhiều. Nhưng cái đáng lo nhất hiện nay của người dân là nóc đang thiếu nước sạch để sinh hoạt. "Từ tháng 4 đến nay, lượng mưa khu vực này rất ít, mực nước ở các hồ suối hạ thấp, lại không đảm bảo vệ sinh nên không ai dám sử dụng. Do vậy, người dân phải đi 1,5km đến làng dưới lấy nước sạch về dùng, còn tắm rửa giặt giũ đành phải dùng nước suối. Khu vực thượng nguồn cách nóc chừng 4,5km có con suối nước sạch, người dân mong muốn có đường ống dẫn nước về làng để sử dụng nhưng vẫn chưa thành hiện thực"- ông Thịnh thông tin.

Tại buổi tặng quà, ông Nguyễn Văn Nguyết - Trưởng nóc Sơ Rơ cho hay, hiện nóc có 132 hộ dân với 765 nhân khẩu, địa phương đang tạo mặt bằng ngọn đồi bên để chuyển gần 100 hộ dân trong vùng có nguy cơ sạt lở sang. Cuộc sống người dân còn rất nhiều thiếu thốn, nhưng vấn đề họ lo nhất bây giờ là thiếu nước sạch sinh hoạt. Mấy tháng nay thời tiết khô hạn, họ phải đi xuống làng dưới để lấy nước về sử dụng, trong khi dự án dẫn nước đầu nguồn về nóc vẫn chưa được cấp trên phê duyệt. "Nhận được thông tin đoàn lên tặng quà người dân rất vui, mấy ngày nay họ cứ hỏi mãi. Thay mặt người dân, tôi chân thành cảm ơn những tình cảm mà đoàn đã dành cho người dân và trẻ em ở nóc, đã 4 mùa liên tiếp về đây tặng quà. Học sinh ở nóc còn thiếu nhiều sách vở và đồ dùng học tập, mong rằng năm sau đoàn tiếp tục quan tâm, giúp đỡ để đồng bào nơi đây vơi bớt nỗi khó khăn, nhọc nhằn"- ông Nguyết bộc bạch.

LÊ VƯƠNG

Tặng quà cho HS Trường TH Hòa Phú.

* Đà Nẵng - Với chương trình "Vui Tết Trung thu 2019", Đội An ninh CAQ Thanh Khê đã phối hợp với CAX Hòa Phú, H.Hòa Vang đến thăm, tặng quà cho 130 em học sinh Trường Tiểu học Hòa Phú, khu vực Hội Phước bằng nguồn kinh phí 15 triệu đồng từ sự đóng góp của CBCS và vận động các nhà hảo tâm.

P.K

* Đại diện lãnh đạo và CBCS Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ - CATP Đà Nẵng đã đến thăm và trao tặng 1 con bò giống trị giá 15 triệu đồng để phát triển kinh tế cho gia đình bà Trần Thị Tình (thôn 5, xã Hòa Khương, H. Hòa Vang, TP Đà Nẵng). Được biết đây là hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn, hai vợ chồng làm nông, thường xuyên đau ốm, nuôi 3 con nhỏ trong đó có cháu lớn bị tâm thần. Đây là nghĩa cử cao đẹp, chứa đựng ý nghĩa sâu sắc về lòng nhân ái, sự chung tay góp sức chia sẻ với người nghèo của cán bộ chiến sĩ CATP Đà Nẵng.

Trao bò giống cho gia đình bà Trần Thị Tình.

C.A

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/64_212495_lai-ve-voi-noc-so-ro.aspx