Lại thêm vụ bố đẻ đánh con trai 9 tuổi gây thương tích đầy mình

Bé trai 9 tuổi bị bố đẻ là ông Trần Tuấn L. dùng dây điện đánh đập, bạo hành khiến cơ thể bé đầy thương tích, mẹ bé phải cầu cứu đến Công an.

Mới đây, trên mạng xã hội đăng tải thông tin và hình ảnh về bé Tr.D.Ng. (SN 2008) có rất nhiều vết thương chằng chịt trên cơ thể khiến cộng đồng mạng vô cùng phẫn nộ.

Những vết bầm tím trên khắp người bé Ng.

Ngay trong sáng 13/12, chúng tôi đã tìm đến nhà mẹ đẻ của bé N. tại đường Phúc Lý (phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội) để tìm hiểu sự việc và vô cùng xót xa trước lời kể cùng những vết thương bầm tím trên toàn cơ thể bé Trần Duy Ng. (mới 9 tuổi trong video được cộng đồng mạng bức xúc chia sẻ những ngày qua).

Bé Ng. vạch cho PV xem những vết thương tích đầy mình.

Chị Phạm Quỳnh Liên (32 tuổi, mẹ bé Ng.) buồn rầu chia sẻ: “Tôi và bố cháu ly hôn đã lâu do nhiều khúc mắc, đặc biệt là bố cháu rất gia trưởng và thường xuyên đánh đập tôi. Sau khi ly hôn, cháu Ng. (SN 2008) ở với bố và đã nhiều lần bị bố bỏ đói và dùng dây điện đánh vào mông, tay, người khiến cháu có nhiều vết thương trên cơ thể”.

Trong khi mẹ đang chia sẻ cháu Ng. ngồi trong lòng mẹ nghe và vẫn chưa hết sợ hãi rồi kể lại những trận đòn roi của bố đẻ trong suốt thời gian dài.

Ng. chảy nước mắt, nấc từng cơn nói cho chúng tôi biết sau khi bố mẹ ly hôn, bé và anh trai là Trần Duy H. (13 tuổi) về ở với bố ruột.

Năm 2015, anh trai Ng. là Trần Duy H. (13 tuổi) bị bố đuổi ra khỏi nhà và được mẹ đón về ở, còn N. ở với bố và bà nội ở xã Vân Nội, huyện Đông Anh, Hà Nội.

Vừa nói Ng. vừa vạch quần áo ra cho chúng tôi xem rất nhiều vết bầm tím trên cơ thể em. là những thương tích từ những trận đòn roi không hồi kết của bố. “Cháu rất sợ, giờ cháu không muốn về ở với bố nữa đâu vì cháu sợ lại bị bố đánh lắm” – Ng. nói.

Mẹ cháu bé buồn rầu chia sẻ lại sự việc

Từ khi bố mẹ ly hôn, Ng. phải làm nhiều việc trong gia đình, từ nấu cơm, rửa bát, tuy nhiên, không ít lần Ng. bị bố lừ mắt rồi dọa đánh.

“Cháu đang ngồi học bài hay đi vệ sinh cũng bị bố đuổi đánh. Mỗi ngày được bố cho 5 nghìn đồng ăn sáng, trưa đi học về có hôm có cơm ăn, có hôm không. Cháu về ăn cơm, thường chỉ có bát canh, tự nấu mỳ tôm hoặc nhịn đói. Hôm nào, bà nội mang thịt về thì mới được ăn ngon”- Ng. nhớ lại.

“Hôm trước cháu về xin bố chữ kí vào bản kiểm điểm vì bị điểm kém, bố đã dùng dây điện đánh cháu và tay, vào mông, cháu rất sợ, cháu khóc xin nhưng bố vẫn đánh. Bố còn cầm dao ra dọa: ‘Mày nằm xuống đây không tao chém chết mày. Cháu sợ và nằm xuống nhưng bố vẫn đánh liên tiếp không tha” - Ng. sợ hãi kể lại.

Bé Ng. cũng cho biết thêm, mỗi khi bố đánh những trận đòn roi như vậy đều đóng kín cửa trong khi bà nội đi bán hàng nên không ai hay biết.

Ngồi nghe con trai nói, chị Phạm Quỳnh Liên (32 tuổi, mẹ bé Ng.) rơm rớm nước mắt và cho biết, vợ chồng chị đến với nhau được hơn 10 năm. Đến năm 2015, do không chịu nổi cuộc sống cảnh thường xuyên bị chồng đánh đập, chị đã quyết định ly hôn.

Ngày đó, qua xét xử hai con trai đều ở với bố nên chị Liên sau đó vào TP. HCM làm việc.

Ngày 11/12, chị nhận được tin con bị bố ruột đánh dã man với nhiều vết thương đầy trên người, chị tức tốc về nhà đón con và mới hay biết con bị đánh thường xuyên và đặc biệt bị bạo hành nhiều nhất là từ ngày 2/12.

“Trước đó, tôi biết cháu cũng nhiều lần bị bố đánh nhưng không nghĩ tới mức bị đánh nặng và kinh khủng như thế này”- chị Liên xót xa kể lại.

Liên quan đến sự việc trên, qua trao đổi, lãnh đạo Công an xã Vân Nội (huyện Đông Anh, Hà Nội) cho biết, đơn vị đã tiếp nhận đơn trình báo của chị Phạm Quỳnh Liên (mẹ bé Tr.D.Ng.) về việc con trai bị chồng cũ là anh Trần Tuấn L. (35 tuổi, trú tại xã Vân Nội, huyện Đông Anh, Hà Nội) bạo hành.

“Chúng tôi đã tiếp nhận đơn trình báo của mẹ cháu và đã báo cáo xin ý kiến chỉ đạo từ Công an huyện Đông Anh. Qua đó chúng tôi đã triệu tập bố cháu bé nhưng anh ta chưa lên làm việc”-vị lãnh đạo này cho hay.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ./.

Nhật Ngân/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/tin-24h/lai-them-vu-bo-de-danh-con-trai-9-tuoi-gay-thuong-tich-day-minh-706974.vov