Lại thêm 'sát thủ' nghi ngáo đá hại chết anh họ rồi tự vẫn

Sau khi dùng rựa chém anh Hoàng Quốc Khánh (SN 1996, trú phường Hòa Hương, TP.Tam Kỳ, Quảng Nam) tử vong, Bùi Thanh Khôi (SN 1993, cùng trú phường Hòa Hương) uống thuốc độc tự tử nhưng được cứu sống. Đáng nói, hung thủ ra tay khi có biểu hiện nghi 'ngáo đá' và nạn nhân lại chính là anh em họ.

Hiện trường vụ án

Án mạng kinh hoàng giữa trưa

Khoảng 11h ngày 1/4, người dân khối phố Bàn Thạch, phường Hòa Hương (TP.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) bỗng nghe tiếng la thất thanh từ nhà của anh Hoàng Quốc Khánh.

Khi mọi người chạy đến thì chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng. Anh Khánh nằm sóng soài giữa nền nhà, trên cổ có một nhiều vết thương lớn. Ngay lập tức, người thân cùng hàng xóm đưa anh Khánh đến bệnh viện đa khoa tỉnh gần đó. Tuy nhiên nạn nhân đã tử vong trên đường đi.

Trong lúc anh Khánh được đưa đến bệnh viện thì tại nhà của Khôi (cách hiện trường khoảng vài chục mét), gia đình phát hiện Khôi có biểu hiện co giật, sùi bọt mép nên tiếp tục đưa Khôi vào bệnh viện cấp cứu. Các bác sĩ xác định Khôi uống thuốc diệt cỏ tự tử nên nhanh chóng súc ruột, hiện đã qua cơn nguy kịch.

Sau khi sự việc xảy ra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam và Công an TP. Tam Kỳ nhanh chóng có mặt, khám nghiệm hiện trường, tử thi và lấy lời khai của các nhân chứng.

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy anh Khánh bị chém 3 nhát vào cổ, vết thương rất sâu, đứt động mạch chủ gây mất máu cấp dẫn đến tử vong.

Theo lời kể của em Nguyễn Minh Hiếu (SN 2001, em họ nạn nhân), anh Khánh vừa mới mua bộ vi tính để giải trí lúc rảnh rỗi. Vào thời điểm xảy ra vụ án, Hiếu đang ngồi chơi game cùng anh Khánh tại nhà. Bỗng nhiên, Hiếu nghe anh Khánh la lên một tiếng rồi ngã gục xuống nền nhà.

Hiếu quay lại nhìn thì thấy Khôi đang cầm trên tay một chiếc rựa, mặt đằng đằng sát khí, miệng rít lên: “Tao giết mày”. Khi thấy anh Khánh nằm vật xuống đất, máu tuôn chảy, Khôi vứt rựa lại hiện trường rồi bỏ chạy. Quá hoảng sợ, Hiếu chạy ra trước sân gọi mọi người đến giúp đỡ.

Chỉ vì không rủ được anh đi uống cà phê?

Theo lời kể của gia đình, Khánh và Khôi là anh em cô cậu, mẹ anh Khánh là chị ruột của cha Khôi, hai anh em không có mâu thuẫn gì trước đây. Buổi sáng ngày xảy ra vụ án, Khôi có đến rủ anh Khánh đi uống cà phê nhưng bị Khánh từ chối. Về chuyện này Khôi không nói gì nhưng đến trưa thì ra tay đoạt mạng anh họ.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, Khôi có tiền sử sử dụng ma túy, từng bị xử lý hành chính về hành vi sử dụng ma túy. Thời điểm xảy ra vụ án, đối tượng này nghi có biểu hiện ngáo đá.

Được biết nạn nhân Khánh đang làm nhân viên kỹ thuật cho một công ty tại Khu kinh tế mở Chu Lai (Quảng Nam), là một thanh niên hiền lành, rất được lòng mọi người trong xóm. Ngược lại, Khôi là một con nghiện lâu nay, mặc dù đã nhiều lần vào trại cai nghiện nhưng khi trả về địa phương Khôi vẫn tụ tập với đám giang hồ địa phương. Khôi thường xuyên có biểu hiện ngáo đá, gây gổ với nhiều người trong xóm.

Hiện tại Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đang tiến hành điều tra, xác minh làm rõ nguyên nhân sự việc.

Văn Hoàng

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/con-duong-hoan-luong/lai-them-sat-thu-nghi-ngao-da-hai-chet-anh-ho-roi-tu-van-388529.html