Lai ghép... lộn

Với kỳ vọng sẽ có một giống trái cây mới có nhiều múi, hạt bé li ti và không có xơ; giáo sư sinh vật học người Đức Clemens Fritze đã tiến hành một ca lai ghép giữa hai loài quả nhiệt đới: Na và Mít.

Lai ghép... lộn

Với kỳ vọng sẽ có một giống trái cây mới có nhiều múi, hạt bé li ti và không có xơ; giáo sư sinh vật học người Đức Clemens Fritze đã tiến hành một ca lai ghép giữa hai loài quả nhiệt đới: Na và Mít. Rất tiếc, kết quả không được như mong đợi, loại quả mới có hạt to lổn nhổn và y chang hạt... Mít, còn múi thì bé xíu bằng múi Na khiến hạt của nó cứ thò ra ngoài. Cũng may là nó không có xơ. Giáo sư Clemens Fritze tạm gọi đây là giống mít... lộn hột.

Dự thảo phải… thơm tho

Lời Tổng thống nói với Bộ trưởng Tài Chính: “Tôi đã đọc bản dự thảo ngân sách liên bang năm tới. Nói chung khá rõ ràng. Rất tốt! Tuy nhiên nó có một lỗi nhỏ, trong đó có ghi là năm tới, tỉ lệ lạm phát là ở 8-9%. Đó là con số thực nhưng phải viết liền nhau, 89%, không có dấu gạch ngang...”

Việt Nam đã phát triển từ xưa?

Bằng phương pháp “Đồng vị phóng xạ”, một nhóm các nhà khảo cổ tiến hành khai quật tại 3 nơi được coi là có cùng niên đại 600 năm: (Moscow) Nga, Washington, D.C (Mỹ) và Ninh Bình (Việt Nam). Tại Nga họ tìm được mấy mẩu dây đồng, họ kết luận: 600 năm trước người Nga đã có biết sử dụng điện thoại hữu tuyến sợi đồng. Ở Mỹ tìm được nhiều mảnh thủy tinh có dạng sợi, họ cho rằng: 600 năm trước ở Mỹ đã có cáp quang. Và ở Việt Nam, đào bở hơi tai mà không thấy gì. Các nhà khảo cổ khẳng định: 600 năm trước, ở Việt Nam đã có mạng.. không dây.

Cử Tạ

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/lang-cuoi/lai-ghep-lon-907569.html