Lại chuyện đỗ xe

Ở đô thị có mật độ phương tiện đông đúc như Hà Nội hiện nay, việc kiếm được chỗ đỗ xe ô tô (nhất là ở khu vực phố cổ) là điều không dễ dàng.

Bởi thế, có không ít chuyện dở khóc dở cười đã xảy ra xuất phát từ chuyện đỗ xe ô tô! Chỗ thì đỗ ô tô chắn ngang cửa ra vào nhà dân, nơi thì bịt hết ngõ đi chung, chỗ khác lại “bế quan” cả nơi công sở…

Và hậu quả của việc này cũng hết sức hài hước, nhẹ thì mảnh giấy cảnh cáo gắn trên kính xe hoặc vài túi rác, viên gạch chất lên nóc; nặng thì “ăn” vài đường vạch trên thân xe hoặc bị sơn xịt loang lổ…

Việc đỗ xe tùy tiện không chỉ đơn thuần là cản trở giao thông, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân mà nếu nhỡ có tai nạn, hỏa hoạn xảy ra thì chẳng khác gì đặt “khổ chủ” vào… cửa tử!

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh đoàn xe du lịch và nhiều phương tiện khác dồn ứ cả đoạn dài tại khu vực được cho là ngã tư Tạ Hiện – Hàng Buồm (quận Hoàn Kiếm) vì một chiếc xe bốn chỗ án ngữ ngay “cổ họng” của tuyến phố.

Người đi đường hết sức bất bình vì hành vi đỗ xe ngang ngược, khiến các phương tiện không có lối thoát. Hàng trăm khách du lịch ngoại quốc phải chịu trận trên xe, dù đã tìm mọi cách nhưng tài xế không thể nào lách lên được. Tiếng phàn nàn, la ó, chửi thề ầm ĩ làm náo động cả khu phố…

Thiển nghĩ, ai cũng cần có ý thức khi tham gia giao thông, càng là cán bộ thì càng cần phải nêu gương. Giả sử nếu có công việc gấp cần đỗ tạm, cần phải để lại số điện thoại để khi cần, người khác còn liên hệ, tránh tình trạng dở khóc như kể trên.

Trực Nguyên

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/phat-trien-cong-trinh-xanh-giup-cai-thien-moi-truong-song-355677.html