Lady Gaga đau buồn trước cái chết của 'Zombie Boy'

Nữ ca sĩ 32 tuổi đã kêu gọi nâng cao nhận thức của xã hội về căn bệnh trầm cảm nói riêng cũng như các vấn đề về sức khỏe tâm thần nói chung sau cái chết của người bạn Rick Genest.

Rick Genest được biết đến dưới biệt danh 'Zombie Boy'

Rick Genest được biết đến dưới biệt danh 'Zombie Boy'

Ngày 2.8 (giờ địa phương), nam người mẫu Rick Genest được phát hiện chết tại nhà riêng của anh ở khu căn hộ Plateau–Mont Royal thuộc thành phố Montreal, Canada. Cảnh sát cho biết Rick Genest đã tự sát. Sự việc này diễn ra chỉ vài ngày trước sinh nhật lần thứ 33 của anh (7.8).

Rick Genest được nhiều người biết đến thông qua biệt danh “Zombie Boy” từ khi nữ phóng viên Shannon Larratt giới thiệu anh trên tạp chí BNE vào năm 2006. Cơ thể của Rick Genest có tổng cộng 176 hình xăm và hầu hết đều mang hình dáng khung xương con người. Ngay cả phần đầu của anh cũng thế.

Năm 2010, stylish của Lady Gaga là Nicola Formichetti đã phát hiện ra Rick Genest trong lúc anh làm người mẫu cho bộ sưu tập thu đông của nhà thiết kế người Pháp Thierry Mugler. Sau đó, anh mời Rick Genest tham gia vào MV Born This Way của Lady Gaga. MV này hiện đã thu hút 231 triệu lượt xem trên YouTube.

Rick Genest từng xuất hiện trên nhiều tạp chí thời trang danh tiếng như Vogue, GQ Style… Anh là nam người mẫu đầu tiên trở thành người đại diện cho nhãn hàng mỹ phẩm L’ Oreal. Rick Genest còn là một diễn viên. Năm 2013, anh có mặt trong bộ phim 47 Ronin đóng chung với Keanu Reeves.

Đau buồn trước cái chết của Rick Genest, Lady Gaga đã viết trên Twitter: “Thông tin về việc tự sát của Rick Genest, hay ‘Zombie Boy’, thật sự quá khủng khiếp. Chúng ta phải cố gắng nhiều hơn nữa để thay đổi định kiến của xã hội về sức khỏe tâm thần và đưa nó ra đầu chiến tuyến. Nếu bạn đang trải qua tình trạng này, hãy gọi cho bạn bè hoặc người thân. Chúng ta phải tự cứu lấy nhau”.

“Khoa học đã chứng minh rằng cần 21 ngày để hình thành một thói quen. Nếu bạn có vấn đề về sức khỏe tâm thần, hãy để hôm nay là ngày đầu tiên trong cuộc chiến chống lại nó. Hãy tìm kiếm sự giúp đỡ nếu cảm thấy đau đớn. Hoặc nếu biết ai như thế thì hãy giang tay giúp đỡ họ”, cô viết.

Năm 16 tuổi, Rick Genest đã trải qua một cuộc đại phẫu để chữa căn bệnh u não sau khi phải chờ đợi gần 6 tháng. Trải nghiệm này đã khiến cho anh bị ám ảnh bởi nỗi đau và bệnh tật. Ngoài ra, nhiều người bạn của Rick Genest cũng khẳng định anh còn thường xuyên chống chọi với căn bệnh trầm cảm sau lần đó.

Mai Thảo

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/van-hoa-giai-tri-c-80/lady-gaga-dau-buon-truoc-cai-chet-cua-zombie-boy-93858.html