Lạc vào thế giới thu nhỏ của Hank Cheng, đến bồn cầu cũng có phiên bản tí hon

Dưới bàn tay của Hank Cheng, những góc phố, những ngôi nhà... hiện lên y như thật. Nhất là xem phần nội thất bên trong, quá là đỉnh luôn!

Hank Cheng (52 tuổi) là một nghệ sĩ Đài Loan, chuyên làm các mô hình thu nhỏ. Mặc dù sáng tạo ra rất nhiều mô hình nhà cửa vùng nông thôn, cửa hàng tạp hóa, nhà hàng... nhưng thực ra Hank Cheng không hề học về thiết kế nội thất.

Mô hình xe tải được Hank Cheng thiết kế rất kỳ công, từ kiểu dáng cho tới các phụ kiện nhỏ

Mô hình xe tải được Hank Cheng thiết kế rất kỳ công, từ kiểu dáng cho tới các phụ kiện nhỏ

Thời trẻ, Hank Cheng chỉ học về minh họa tại Nhật Bản. Ông mới bắt tay vào làm những mô hình thu nhỏ cách đây 6 năm, sau một lần vô tình xem được bức ảnh chụp tác phẩm mô hình của một nghệ sĩ Nhật Bản. Tác phẩm này trông chân thực đến nỗi ban đầu, Hank Cheng không hề nghĩ đó chỉ là mô hình được dựng lên.

Cũng từ đó Hank Cheng bắt đầu mày mò dựng mô hình đầu tiên là một quán cơm lươn Nhật, nơi mà ông từng gắn bó trong suốt thời gian học Đại học. Không ngờ, tác phẩm này lại giành được giải thưởng tại một cuộc thi tại Nhật Bản, giúp Hank Cheng dần được mọi người biết đến.

Một chiếc xe đạp cũ bé xíu, trông y như thật

Sau đó, Hank Cheng dần thử thách mình với các dự án khó hơn, ông dành tới 12 tiếng trong xưởng mỗi ngày để làm những mẫu mô hình tí hon.

Khác với Tatsuya Tanaka chỉ chuyên làm các mô hình trong studio, Hank Cheng lại thích tạo dựng những mô hình gắn với đời sống thực. Vốn lớn lên trong một gia đình có lối sống tiết kiệm, Hank Cheng luôn quan tâm đến việc tái chế, tận dụng các vật liệu trong quá trình sáng tạo.

Cũng vì thế mà các tác phẩm của Hank Cheng chủ yếu mang màu sắc cổ điển, xưa cũ. Ông tỉ mỉ tạo nên từng chi tiết, từ chiếc xe đạp cũ, chiếc xe máy chở hàng... cho tới những căn phòng bừa bộn có chủ ý, những ngôi nhà mini, thậm chí cả những chiếc bồn cầu tí hon.

Những chiếc bồn cầu do Hank Cheng thiết kế

Đáng nể là các chi tiết được Hank Cheng làm rất thật, đến nỗi rất dễ khiến người xem tưởng nhầm rằng đó là những kiến trúc, cảnh vật ngoài đời thật. Hank Cheng từng tâm sự: “Khi mọi người hỏi tôi là có điều gì mà tôi không thể làm, tôi nói đùa: “Chỉ có không khí và ánh nắng”.

Bạn có thấy giống một chiếc thang máy ngoài đời thực không?

Trả lời AFP, Hank Cheng cũng cho biết: “Tôi thích thử làm mọi thứ, bất kể là sạch, cũ, hay bẩn, miễn là trí tưởng tượng của tôi được bay bổng”.

“Tôi hi vọng mỗi tác phẩm của mình đều biết kể một câu chuyện khiến mọi người quan tâm, chứ không chỉ vì chúng trông đẹp, hoặc giống thật”, Hank Cheng chia sẻ.

Thùy Dương

Theo IG@cheng.hank

Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/lac-vao-the-gioi-thu-nho-cua-hank-cheng-den-bon-cau-cung-co-phien-ban-ti-hon-post1347606.tpo