Lạc vào nơi ở như thời bao cấp giữa lòng Hà Nội

Giữa chốn Hà Nội ồn ào, tôi vẫn bắt gặp một nơi yên bình, người dân sống với nhau ở tập thể, tắm chung, đi vệ sinh chung và buôn chuyện chung. Nhiều người ví như đang sống ở thời bao cấp trước kia.

Khu tập thể Thuốc lá Thăng Long nằm trên đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội được xây dựng từ những năm 1958 – 1960. Đây là một trong những khu tập thể cũ nhất ở Hà Nội đã xuống cấp, nhiều mảng tường bong tróc, để lộ cả cốt thép bên trong.

Tuy nhiên lối sống ở nơi đây, nếu ai thích khám phá Hà Nội xưa, Hà Nội của thời bao cấp thì đây là một nơi lý tưởng.

Tròn 60 năm đi vào hoạt động, những người dân sinh sống ở khu tập thể này trong suốt mấy chục năm qua đã nếm trải bao kỷ niệm vui buồn, thậm chí có cả chuyện cười ra nước mắt.

Tròn 60 năm đi vào hoạt động, những người dân sinh sống ở khu tập thể này trong suốt mấy chục năm qua đã nếm trải bao kỷ niệm vui buồn, thậm chí có cả chuyện cười ra nước mắt.

Tập thể thuốc lá Thăng Long được chia làm 3 khu, mỗi khu được xây dựng 3 tầng rưỡi và mỗi tầng có từ 32 đến 38 hộ gia đình sinh sống. Nếu tính trung bình mỗi hộ có 4 người, thì một tầng có tới gần 150 nhân khẩu, thế nhưng mỗi tầng chỉ có vỏn vẹn 2 khu vệ sinh một nam, một nữ, mỗi khu có 4 - 5 nhà vệ sinh.

Ông Vũ Văn Thanh (60 tuổi, khu TT thuốc lá Thăng Long) cho biết, bây giờ các hộ dưới tầng 1 đã cải tạo nhà vệ sinh trong nhà nên còn đỡ hơn xưa. Trước kia tất cả các hộ dân chỉ phải đi vệ sinh chung, xếp hàng để tắm chung.

Ông Thanh chia sẻ, trước đây khi nước sinh hoạt chưa dẫn về các phòng, mùa đông cũng như mùa hè, cứ 5 giờ sáng là khu tập thể lại đông như hội, mọi người xếp hàng hứng từng xô nước và chờ đi vệ sinh. Còn buổi chiều và tối, cảnh xếp hàng đợi đi tắm lại một lần nữa diễn ra.

“Nhiều hôm có vài thanh niên nghịch ngợm để xô nước ngay vòi xí hàng, nhưng nếu có người nhấc ra y rằng sẽ bị chửi um cả cái khu lấy nước ra. Hiện tại nước đã được dẫn về các phòng nên các hộ dân cũng bớt gặp rắc rối hơn nhiều”, ông Thanh nhớ lại những kỉ niệm trước kia.

Ông Thanh cũng cho rằng, ở khu tập thể, mọi mâu thuẫn đôi khi đều bắt nguồn từ cái bể nước hay nhà vệ sinh. Có người chỉ vì không hứng được nước cũng chửi nhau, có người phải nhịn đi vệ sinh cũng lớn tiếng mắng mỏ…

“Nhiều lúc cũng thấy rắc rối, nhưng tôi lại thích sống như thế này có hàng xóm, láng giềng, rôm rả nên vui”, ông Thanh cho hay.

Mặc dù hơi bất tiện nhưng theo những người dân nơi đây, sống như thế mới cảm nhận được cuộc sống trước kia của Hà Nội thời bao cấp.

Tuy nhiên cũng vì những nét "cổ xưa" này đặc biệt là chuyện đi vệ sinh tập thể, mà nhiều gia đình trẻ đã phải cho thuê hoặc bán đi để chuyển nơi ở khác. Hầu hết những người dân hiện còn lại là những người già, hoặc những người muốn gắn bó với nơi có nhiều kỉ niệm.

Mặc dù muốn giữ kỉ niệm nhưng nhiều người cũng lo lắng về sự bất tiện cũng như xuống cấp của khu tập thể, bởi họ còn con cái, còn tương lai của thế hệ sau này không thể ở mãi trong không gian chật chội và bất tiện này được.

Mới đây, những người dân ở khu TT thuốc lá Thăng long vui mừng khi nghe được tin nhà nước công bố chủ đầu tư sẽ đứng ra cải tạo khu tập thể này. Người dân bàn tán xôn xao, ai cũng mong nhà đầu tư, chính quyền sớm đến họp bàn cùng dân về phương án triển khai.

Di Hân - Cẩm Mịch

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/lac-vao-noi-o-nhu-thoi-bao-cap-giua-long-ha-noi-a461228.html