Lạc vào chốn thiền giữa lòng Sài Gòn

Zen house không hẳn là một ngôi nhà, đây là một thiền viện thể hiện rất nhiều tâm tư của nhóm thiết kế H.a Workshop.

Zen house tọa lạc quận Bình Thạnh (TP.HCM), được hoàn thành năm 2016. Gia chủ của ngôi nhà đều là Phật tử, mong có một chốn bình yên, thanh tịnh, thoát khỏi cái bụi bặm xô bồ của thành phố.

Nhóm thiết kế H.a Workshop đã thiết kế một công trình không có giới hạn, chủ nhân ngôi nhà có thể đi hay đứng ở mọi vị trí trong nhà cũng có thể quan sát được các góc còn lại. Ai ai cũng nhìn thấy nhau một cách thấp thoáng, lắng nghe nhau, gọi nhau, nghĩ về nhau.

Zen house nằm giữa lòng Sài Gòn.

Zen house nằm giữa lòng Sài Gòn.

Gia chủ muốn có cuộc sống bình yên, thanh tịnh trong ngôi nhà mang tính chất thiền của mình.

Màu sắc trong Zen house được sử dụng là màu trung tính.

Phòng tắm cũng được thiết kế đơn giản.

Ngôi nhà được thiết kế bằng phương pháp lắp ráp.

Từ cầu thang, thành viên trong nhà có thể nhìn thấy được thành viên khác đang làm gì.

Ngôi nhà thi công bằng phương pháp lắp ráp, chỉ xây tường bao xung quanh, còn lại là sự liên kết của gỗ, sắt, thạch cao, cemboard...

Vật liệu sử dụng mộc mạc, tự nhiên như gạch không nung để trần, gỗ chỉ quét dầu bảo vệ, cemboard không sơn, sắt giữ nguyên màu kim loại…

Cầu thang được sử dụng bằng chất liệu tự nhiên, mộc mạc.

Dù diện tích nhỏ, nhóm thiết kế H.a Workshop tận dụng tối đa các khoảng không gian.

Lối vào nhà được thiết kế nhiều cây xanh.

Phòng ngủ thiết kế tinh gọn.

Sắt được sử dụng giữ nguyên màu kim loại.

Ở mọi vị trí gia chủ có thể ngồi đọc sách, thư giãn tâm hồn.

Bài: THU TRINH; Ảnh: QUANG DAM

Nguồn PLO: https://plo.vn/do-thi/bat-dong-san/khong-gian-song/lac-vao-chon-thien-giua-long-sai-gon-900373.html