'Lạc trôi' giữa biển mây trắng bồng bềnh tại Y Tý

Với tình yêu mãnh liệt với mảnh đất mây trời, tôi trở lại Y Tý ngay sau Tết Nguyên đán, để được đắm mình trong khúc hát du dương của đại dương mây trắng bao la.

Xã Y Tý nằm ở phía tây của huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai, trên vùng núi đá có độ cao hơn 2.000 m. Cùng với Tà Xùa, Sa Pa..., đây là một trong những điểm săn mây được yêu thích nhất.

Xuân về trên những đóa hoa mơ, hoa mận nở trắng núi rừng Tây Bắc tạo nên khung cảnh hết sức mộng mơ.

Ngoài mùa lúa chín vào cuối tháng 8 - đầu tháng 9, mùa săn mây từ tháng 11 đến tháng 4 hàng năm cũng là thời điểm Y Tý đón tiếp nhiều du khách đến thăm nhất.

Y Tý nằm ở vùng đất biên cương hẻo lánh, đi lại khó khăn. Cũng chính vì vậy, nơi đây vẫn giữ được vẻ đẹp hoang sơ, thuần khiết, chưa bị du lịch hóa nhiều như các nơi khác.

Ở Y Tý, gần như quanh năm mây mù bao phủ, rất hiếm khi thấy được ánh nắng mặt trời soi đủ cả ngày. Những dải mây trắng bồng bềnh, uốn lượn, nhẹ nhàng vắt qua các bản làng làm du khách ngỡ như đang lạc vào tiên cảnh cõi nhân gian.

Đường dẫn lên Y Tý là những con đường đất mòn ngoằn ngoèo luồn mình trong tán lá rừng, rồi chìm nghỉm trong biển mây mênh mông.

Con đường uốn lượn qua những tán cây rừng với những khúc cua tay áo dẫn đến những ngôi nhà thấp thoáng trong mây.

Cung đường này rất phù hợp cho những tay lái cứng offroad.

Băng qua đoạn đường hiểm trở khoảng 6-7 km lên cao, thu toàn bộ cảnh vật vào trong tầm mắt, bạn sẽ thấy công sức mình bỏ ra hoàn toàn xứng đáng.

Ở Bát Xát 4 ngày, tôi đã rong ruổi khắp các bản làng của Y Tý và chinh phục biển mây trắng bồng bềnh trong nắng sớm trên đỉnh Ngải Thầu.

Khung cảnh biển mây mỗi địa điểm, mỗi lúc lại khác nhau khiến cho bước chân lữ khách mê đắm cứ thế đi mãi không thôi.

Ngày Tết, những đứa trẻ cũng bớt lấm lem bùn đất như hàng ngày. Chúng mặc trang phục dân tộc, cùng nhau nô đùa trong nắng xuân ấm áp.

Những con đường dẫn thẳng xuống biển mây khiến tôi có cảm giác mảnh đất thiên đường là có thật.

Mây bảng lảng, vắt mình qua ngọn núi, ôm bản làng vào trong lòng.

Bên dưới những biển mây trắng như bông là những thửa ruộng bậc thang mùa nước đổ nối đuôi nhau chạy tít tắp, phản chiếu ánh mặt trời làm khung cảnh càng thêm thơ mộng.

Cư dân sinh sống ở Y Tý gồm người dân tộc H'mong, Dao, Giáy, Hà Nhì, đặc biệt là cộng đồng người Hà Nhì đen, một trong những dân tộc ít người nhất Việt Nam.

Mỗi dân tộc có một nét văn hóa khác nhau làm cho bức tranh Y Tý trở nên đa sắc màu.

Điều làm nên nét đặc biệt của Y Tý còn có những ngôi nhà trình tường làm bằng đất, lợp mái cỏ của người Hà Nhì. Tuy nhiên, hiện nay đa số các ngôi nhà này đã được lợp bằng tấm lợp ximăng.

Những con đường uốn mình qua sườn núi, trên biển mây mênh mông là nỗi thèm khát, mong nhớ của bất kỳ kẻ lữ khách nào đã từng dạo bước qua đây.

Về Y Tý đắm mình trong khúc hát mây trời, quên đi những muộn phiền lo toan của cuộc sống, bạn sẽ cảm thấy bình yên hơn bao giờ hết.

Ngày tôi về, ở Y Tý, cuộc sống vẫn cứ bình yên, mây vẫn cứ bồng bềnh, dạt trôi trong nỗi nhớ da diết.

Nguyễn Hoàng Phi

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/lac-troi-giua-bien-may-trang-bong-benh-tai-y-ty-post719552.html