Lạc quan 'ở nhà mùa dịch'

Thời hạn cách ly xã hội đã qua, nhưng khoảng thời gian cả nước ở nhà để phòng, chống dịch Covid-19 vừa rồi đã đem lại cho nhiều người những trải nghiệm không bao giờ quên trong đời. Với rất nhiều người, khoảng thời gian tự cách ly này đã giúp họ nảy ra nhiều ý tưởng 'cái khó bó cái khôn' để thích nghi với một cách sống khác.

Hoa huệ tây lai, sản phẩm từ việc tự lai các loại huệ với nhau. Ảnh: MỸ LINH

Hoa huệ tây lai, sản phẩm từ việc tự lai các loại huệ với nhau. Ảnh: MỸ LINH

Dịch vụ “tự phục vụ”

Trong thời gian cách ly, hầu hết các cửa hàng dịch vụ đều đóng cửa để phòng dịch, chỉ trừ những cửa hàng thiết yếu và tiện ích là còn mở. Những loại hình dịch vụ không hẳn là thiết yếu nhưng cũng khá cần thiết đối với nhiều người như spa, làm tóc, cắt tóc, phòng tập… đóng cửa. Vì thế, nếu như một số người “cắn răng” mặc kệ cho tóc tai như rừng, thì nhiều người xoay sở tự cắt lấy tóc, tự chăm sóc da mặt, đắp mặt, chăm sóc da… bằng những gì mình có ở nhà. Không khó để thấy những bức ảnh vui vui nhiều người tự chụp, như vợ cắt tóc cho chồng, con, chồng cắt tóc cho vợ, những “tác phẩm” để đời, có thể là mái tóc rất đẹp khiến nhiều người ngỡ ngàng vì tay nghề không chuyên, cũng có khi lại là sản phẩm khiến khổ chủ chỉ muốn cách ly ở nhà thêm cả tháng nữa, không dám ra ngoài đường.

Chị N.H.H (Trương Định) chia sẻ: “Tất cả các hàng cắt tóc nhỏ quanh phố nhà tôi ở đều đóng cửa hết, mà chồng tôi thì tóc dài một chút là không chịu được, thời hạn cách ly thì còn dài, vả lại trong điều kiện dịch bệnh không biết khi nào mới kết thúc, cho nên tôi liều thử cắt cho anh ấy. Cũng may là kết quả không đến nỗi tệ”.

Chị N.H.L (Đại Cồ Việt) kể lại: “Ở nhà hai bố con tóc tai bờm xờm quá, mà chung quanh không có hiệu cắt tóc nào, cho nên tôi tự lấy tông-đơ xoay sở lấy. Chưa quen thì cũng tương đối khó, cũng may mà cả bố và con đều húi cua nên mất một lúc, tôi cũng cắt xong”.

Còn đối với nhiều chị em phụ nữ, thời gian nghỉ cách ly ở nhà là dịp để biến căn bếp của mình thành spa, thành bếp của master chef, biến căn nhà thành phòng tập, thông qua việc sưu tầm và thực hiện đủ mọi công thức trên mạng, từ nấu ăn, pha chế đồ dưỡng da, đồ uống, cho đến các bài tập, bài massage làm đẹp…

Chị L.T.K vốn là một kế toán, khi dịch bệnh bắt đầu xuất hiện và lây lan ở Hà Nội, công ty chị phải đóng cửa và nhân viên nghỉ việc toàn bộ. Chị tranh thủ thời gian rảnh rỗi ở nhà mày mò học thêm các công thức nấu ăn, làm bánh, vừa làm cho gia đình, vừa để bán ra ngoài cho hàng xóm láng giềng, bạn bè, đồng nghiệp, người quen có thêm chút thu nhập. Ngoài ra, chị còn học được nhiều mẹo chăm sóc sức khỏe, chăm sóc sắc đẹp, cũng như nhiều bài tập thể dục tại nhà. Bây giờ, chị có thể tự làm các bài chăm sóc da mặt, đắp mặt nạ, dưỡng da toàn thân, xông hơi… cho đỡ nhớ cảm giác đi spa trước đây.

Trên mạng xã hội, đã hình thành nhiều group (nhóm) chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc sắc đẹp tại nhà, chăm sóc sức khỏe, làm đẹp, tập các môn thể thao đơn giản tại nhà như cardio, yoga, plank, squat, aerobic… để ai cũng có thể biến nhà mình thành spa, phòng gym…., để cùng khỏe và đẹp vượt qua phòng dịch.

Tìm sự lạc quan trong mùa dịch

Với nhiều người, thời gian ở nhà là cơ hội tuyệt vời để tìm kiếm những yếu tố khiến cho tinh thần lạc quan hơn. Những công việc mà thường ngày không phải ai cũng có thời gian để theo đuổi như trồng cây, cắm hoa, học vẽ, học nhạc, học đàn, thiền…, nay với khoảng thời gian ở nhà kéo dài gần một tháng, nhiều người đã trở nên thành thạo.

Vẽ cũng là một trong những thú vui "ở nhà mùa dịch" của nhiều người. Ảnh: TIỂU PHƯƠNG

Chị H.T vốn là người mê trồng hoa. Năm nay thời gian cách ly đúng vào mùa huệ tây nở, ở nhà chị đã có thời gian để thực hiện công việc mình yêu thích bao lâu nay mà không có dịp làm, đó là thụ phấn tự nhiên để lai tạo ra những giống huệ tây mới. Chỉ cần lấy phấn của loại hoa này quệt vào nhụy hoa kia, nếu quả đậu thành công, sẽ cho ra loại hoa mới với màu sắc và form dáng pha trộn của cả “bố” và “mẹ”. Kỳ công hơn, nếu hoa nở không đồng thời với nhau, thì có thể trữ phấn lại bằng cách đóng vào túi zip, chờ hoa khác nở thì đem thụ phấn. Mỗi ngày, chị lại có thú vui ra vườn ngắm lũ quả huệ lớn lên từng ngày, chờ bung vỏ lấy hat để hồi hộp trông đợi những lứa huệ mới, màu “xổ số”, không thể đoán trước được.

Với nhiều người khác, thời gian ở nhà lại rất thích hợp để theo một số bài tập cho sức khỏe như yoga, thiền. Chị N.T.H ở Ngô Quyền, Hà Nội , trong những ngày cách ly, chị đã tìm hiểu và tập thiền, và thấy bộ môn này rất phù hợp với mình, tốt cho sức khỏe thể chất và tinh thần. Mỗi lần ngồi thiền, trông ra ban công nhỏ xanh um hoa lá, chị cảm thấy mình như được rũ bỏ hết những lo âu, sợ hãi về bệnh dịch, tinh thần tốt hơn.

Cũng trong những ngày “ở nhà chống dịch”, đã có nhiều trào lưu “đố vui”, “thử thách” thu hút rất đông người tham gia. Tiêu biểu là các trò đố “toán mẹo”, sử dụng hình ảnh ẩn dụ thay cho các con số, và phép tính cuối cùng bao giờ cũng có một cái bẫy nho nhỏ để người chơi dễ mắc, và những phép toán đố vui như vậy được truyền từ người này qua người kia, ai tham gia cũng cảm thấy vui vẻ.

Một trong những trào lưu “thử thách” thu hút khá đông chị em phụ nữ tham gia là “7 ngày up ảnh”, đăng bất kỳ bức ảnh nào mình chụp với những dòng chú thích tại sao lại đăng bức ảnh đó, điều khiến tác giả ấn tượng nhất về bức ảnh…. Hay trào lưu dành riêng cho phụ nữ: up năm bức ảnh thật tươi tắn của mình, sau đó chọn 20 phụ nữ khác tham gia thử thách. Lời giải thích của trào lưu này rất đáng yêu: “Những người phụ nữ bản lĩnh, mạnh mẽ và đẹp theo cách của riêng mình, hãy chấp nhận thử thách và lan tỏa năng lượng tích cực cùng nhau đánh bại coronavirus”.

Không chỉ up ảnh, cư dân mạng còn tạo ra những trào lưu phải thực hiện trong đời thực, như thử thách tập thể thao trong 14 ngày, thử thách chống đẩy trong 14 ngày, thử thách review sách… Tất cả đều hướng tới một mục đích là cùng nhau tạo ra nguồn năng lượng tích cực để vượt qua đại dịch.

22 ngày cách ly đã qua, cuộc sống chưa thực sự trở lại nhịp bình thường, nhưng từ trong sự bất thường, luôn có những cách để chúng ta cùng lạc quan, vượt qua đại dịch, và giữ tinh thần lạc quan đó như một thái độ sống tích cực, lành mạnh và hướng thiện.

TUYẾT LOAN. Ảnh: MỸ LINH, TIỂU PHƯƠNG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/vanhoa/dong-chay/item/44242402-lac-quan-%E2%80%9Co-nha-mua-dich%E2%80%9D.html