Lạc lối ở những con đường như trong cổ tích

Chúng đẹp tới nỗi tưởng chừng như vừa bước ra từ thế giới cổ tích. Có thể chúng chẳng ở đâu xa nơi chúng ta ở, chỉ là ta chưa đến đúng thời điểm.

Nổi tiếng với vẻ đẹp ma mị của hàng cây sồi cổ thụ được trồng từ thế kỷ thứ 18, con đường cây Dark Hedges thu hút hàng nghìn lượt khách đến tham quan mỗi năm. Nơi đây cũng được chọn làm bối cảnh cho một số phân đoạn của loạt phim truyền hình ăn khách Game of Thrones và nhiều bộ phim khác.

Một con đường ở phố Jerez de la Frontera (Tây Ban Nha) - Thành phố nổi tiếng với những loại rượu vang thượng hạng của xứ sở bò tót. Hàng nho trải dài dưới ánh năng ban trưa khiến con đường trở nên đẹp và thanh bình lạ thường.

Con đường giữa những cây thông cao vút ở Cộng hòa Czech này cũng khiến chúng ta tưởng như đang ở trong một câu chuyện cổ tích của châu Âu.

Một con đường nhỏ tại Hà Lan vào mùa xuân giống như một bức tranh từ truyện cổ tích

Con đường phủ đầy tuyết trắng vẫn le lói ánh mặt trời trong vườn quốc gia Campigna, Ý

Đường hầm tình yêu ở Ukraina được bầu chọn là một trong những địa điểm lãng mạn nhất trên thế giới. Bước vào con đường này chúng ta sẽ có cảm giác như đang ở trong phim Alice ở Xứ sở thần tiên vậy.

Đường cây baobab ở Madagascar: Không quá lộng lẫy, con đường này vẫn mang một vẻ đẹp ngỡ ngàng với hàng cây baobab tuyệt đẹp.

Con đường xuyên qua một rừng tre ở Kyoto (Nhật Bản) cũng đượm màu liêu trai.

Nếu có dịp đặt chân tới thành phố Chefchaouen, chúng ta dường như rơi vào câu chuyện cổ tích Alibaba và 40 tên cướp bởi tất cả các ngôi nhà đều được sơn màu xanh. Cả mặt đường cũng vậy.

Đường Phan Đình Phùng - Hà Nội vào một buổi sớm cũng đẹp không khác gì như trong cổ tích.

Đường Kim Mã với hai hàng cây cổ thụ ở hai bên đường và ven đường gom phía dưới cũng đẹp không kém.

Nguồn XHTT: http://xahoithongtin.com.vn/tin-anh/201808/lac-loi-o-nhung-con-duong-nhu-trong-co-tich-612167/