Lạc giữa 'tâm sự dao kéo'

Cư dân mạng đang truyền nhau câu chuyện cổ tích thời hiện đại: Một cô gái có hàm dưới nhô ra, 25 năm mặc cảm không biết yêu là gì bỗng nhiên 'lột xác' thành mỹ nữ, nhờ phẫu thuật thẩm mỹ. Coi đó là phần tích cực đi, chuyện can thiệp dao kéo vào nhan sắc không luôn đẹp như vậy.

Cô gái này tâm sự trên mạng xã hội về gương mặt trời sinh của mình: “Khuôn mặt em bị thẳng đuột, càng lớn hàm dưới càng chìa ra, mũi to thấp tẹt”. Nhờ được tài trợ phẫu thật thẩm mỹ cắt mí, nâng mũi, gọt cằm cô đã sở hữu nhan sắc vạn người mê, có cuộc sống vui vẻ, có tinh thần tự tin.

Đáng nói, những câu chuyện cổ tích về sự biến đổi từ “vịt thành thiên nga” hiện nay không hiếm. Một cô gái có tên Phạm Thị Hà ở Quảng Bình mới đây công khai quá khứ của mình: Do hồi nhỏ uống kháng sinh liều cao nhiều ngày, dẫn đến răng dần dần bị tiêu biến, phần hàm bị lệch. Cộng với chiếc mũi tẹt, đôi mắt một mí, ngoại hình xấu xí khiến cô chịu nhiều gièm pha, có người ác miệng còn gọi cô là “macarồng”. Điều đó đã khiến cô quyết tâm “lột xác” bằng phẫu thuật thẩm mỹ. Trải qua nhiều lần phẫu thuật, cô đã có gương mặt xinh xắn, tinh thần trở nên lạc quan, tự tin. Hay chuyện một cô gái sinh năm 2000 ở Hải Dương có vòng một phì đại khác thường, khiến cô trở thành chủ đề giễu cợt, xúc phạm của bạn bè. Nhờ phẫu thuật thu gọn vòng 1, lấy ra 2 kg mỡ ngực, cô được trở về đúng với lứa tuổi của mình, hòa nhập với bạn bè, tiếp tục theo đuổi những ước mơ tuổi trẻ.

Đẹp vẫn cậy nhờ dao kéo

Đừng nghĩ chỉ những cô gái khiếm khuyết lớn về dung nhan mới tìm đến dao kéo. Không ít cô gái có vẻ ngoài lợi thế vẫn muốn mình đẹp nhân tạo. Nhiều trang “tâm sự dao kéo”, cả công khai lẫn nhóm kín, mọc lên trên mạng xã hội, thu hút đông thành viên tham gia với thông điệp là: “Thà đau một lần để hạnh phúc cả đời”.

Hoa hậu Diễm Hương cũng vướng nghi án “hoa silicon”.

Hoa hậu Diễm Hương cũng vướng nghi án “hoa silicon”.

Có một cô gái xinh xắn đăng bức chân dung của mình và nhờ cậy các thành viên trên diễn đàn “tâm sự dao kéo”: “Các chị em ơi muốn nâng mũi mà chưa biết làm chỗ nào. Mặt em chưa sửa gì nên hoang mang quá. Các chị làm rồi cho em xin địa chỉ uy tín có tâm ạ”. Bên cạnh những chị em giới thiệu địa chỉ tin cậy, không ít chị em khuyên: “Xinh thế này rồi không phải sửa gì đâu”. Có một ý kiến bênh gái xinh, bật lại những lời khuyên: “Chả hiểu sao mấy má cứ bảo xinh sẵn rồi không cần làm. Cái mũi này không đẹp nên người ta vẫn muốn làm thì người ta mới lên hỏi… Người ta đang cần tìm địa chỉ làm mũi. Cần mấy má khen xinh đâu”.

Nhu cầu làm mũi có vẻ rầm rộ, một bạn gái cũng cần tư vấn địa chỉ làm mũi uy tín: “Muốn đi nâng mũi mà không biết nên làm ở đâu. Em thích dáng mũi cao tự nhiên chứ không cần phải cao tây, cao sang chảnh gì đâu”. Lại có bạn gái cảm thấy sau khi làm mũi xong tình yêu không được êm thấm, cũng lại lên hội “tâm sự dao kéo” than: “Từ hôm làm về ngày nào cũng có chuyện cãi cọ, đánh chửi nhau như chó với mèo, khóc hết nước mắt, mệt mỏi dã man. Hay do mình chủ quan không đi xem tướng trước khi làm”. Bạn gái khác lại hoan hỉ vì từ khi làm mũi xong công việc của bạn ấy “lên lắm luôn”.

Một số bạn gái công khai chia sẻ “công trình đại tu” ngay trong hội để mong nhận được góp ý: “Em mới làm combo mí, mắt, mũi, cằm, môi… Giờ em tính làm thêm má baby, 500 chị em cho em ý kiến có nên tiêm hay để vậy ạ?”. Thành viên này còn hỏi thêm: “So sánh 2 tấm ảnh cũ của em với hiện tại có khác nhau một trời một vực không?”. “500 chị em” hầu hết khen: Xinh quá, đẹp quá rồi, không cần chỉnh nữa, có người xin luôn địa chỉ đã tạo ra nhan sắc này.

Tất nhiên, không hẳn bạn gái nào “tân trang” xong cũng được khen, có bạn kêu: “Bạn bè kêu môi tôi giống như “hai quả chuối”. Song điều đó cũng không ảnh hưởng tâm trạng của người sở hữu đôi môi “quả chuối”: “Mình thích là được”. Thỉnh thoảng cũng có anh em “lạc quẻ” vào hội đăng ảnh nhờ tư vấn: Mắt một bên 2 mí, một bên mí lót thì “nên nhấn hay cắt mí cho đều”.

Bên cạnh những người hoan hỉ khoe phẫu thuật thành công, lột xác sau vài giờ đồng hồ thì cũng có những bạn gái chia sẻ nỗi băn khoăn, lo lắng, buồn rầu. Một bạn gái đăng chân dung chụp nghiêng lộ rõ dáng mũi kèm tâm sự: “Mũi em nâng được 1 tháng rồi mà nó không thẳng cứ cong như vậy nè. Cho em hỏi 2 đến 4 tháng sau có thẳng được không mọi người… từ lúc tháo nẹp đến giờ vẫn không thẳng được em hoang mang quá các chị ạ”.

Mong manh như “hoa”

Mỹ nhân của làng giải trí nổi tiếng từng tuyên bố nhan sắc của mình là nhan sắc thật, “không sửa, không tiêm, không chích” nên không sợ sự vượt mặt của những “bông hoa” mới lên khác: “Vì em là bông thiệt chứ không phải hoa silicon hay filler” nên không sợ qui luật “hoa nở, hoa tàn”, “thời gian em tàn chắc phải 15 năm nữa nhé”. Thế mà mới đây dư luận lại bất ngờ vì những thay đổi trên gương mặt của Diễm Hương, mỹ nhân nhận mình có vẻ đẹp tự nhiên.

Rất nhiều bình luận bày tỏ nuối tiếc gương mặt xinh đẹp trước đây của cô: “Cha mẹ cho một hình hài đẹp như vậy mà cũng không hài lòng. Quá uổng”; “Gương mặt phúc hậu, đầy đặn cộng thêm 2 lúm đồng tiền cưng gì đâu mà sao giờ thế này?”… Không hẳn Diễm Hương đã bớt đẹp đi sau nghi án dao kéo nhưng rõ ràng cô không còn giữ được nhan sắc khác biệt, để khán giả dễ dàng nhận ra. Khá nhiều bình luận cho rằng: Diễm Hương bây giờ trông giống… ca sỹ Bảo Thy.

Bất chấp những cảnh báo từ hậu quả của phẫu thuật thẩm mỹ, thí dụ câu chuyện của Jocelyn Wildenstein, từ một cô gái sinh ra trong một gia đình trung lưu ở Thụy Sỹ, qua những bước ngoặt cuộc đời, Jocelyn đã bước vào giới thượng lưu, lấy một người chồng giàu có. Cũng từ đây bà lao vào cơn nghiện phẫu thuật thẩm mỹ, liên tục “dao kéo” để mình giống loài mèo hơn. Chồng cô đánh giá những việc làm ấy là điên rồ vì đã “sửa khuôn mặt giống như sửa một món đồ”. Cuối cùng hai người li dị.

“Dao kéo” không xấu. Nhưng suy cho cùng, vẫn không nên quá lệ thuộc vào nó. Vẻ đẹp nhân tạo hay vẻ đẹp tự nhiên cuối cùng đều thua trước thời gian. Nhà văn nữ thuộc thế hệ 8x Tân Di Ổ của Trung Quốc, trong tác phẩm “Anh có thích nước Mỹ không” viết: “Trong kẽ hở của thời gian và hiện thực, tuổi xuân cũng như sắc đẹp, mỏng manh như trang giấy bị gió hong khô”.

Cô gái Hải Dương với vòng 1 phì đại

...và sau khi phẫu thuật

Nữ tỷ phú phẫu thuật giống loài mèo

Đào Nguyên

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/lac-giua-tam-su-dao-keo-1333917.tpo