Lạc bước vào 'bảo tàng' nhạc cụ truyền thống giữa lòng Hà Nội
Giữa một Hà Nội sôi động và tràn ngập các tụ điểm giải trí mang hơi thở hiện đại, Bá Phổ Nhạc Đường không chỉ là nơi dành cho những tâm hồn hoài cổ, nặng tình với âm nhạc cổ truyền mà còn là một không gian mở cho các bạn trẻ muốn tìm tòi, khám phá các nhạc cụ truyền thống của dân tộc.
Bước vào nhạc đường, bất cứ ai cũng sẽ cảm thấy choáng ngợp trước số lượng các loại đàn, nhạc cụ truyền thống được trưng bày bên trong. Không chỉ được tận mắt thưởng lãm, du khách sẽ được trực tiếp thưởng thức âm thanh trong trẻo, du dương của các loại nhạc cụ do chính gia đình nghệ sĩ Bá Phổ biểu diễn.
Theo chia sẻ của nghệ sĩ Bá Phổ, mỗi loại đàn đều được ông kỳ công nghiên cứu phục dựng, chế tạo, cải tiến và đều ẩn chứa các giá trị nghệ thuật, lịch sử, văn hóa độc đáo. Sau hơn 60 năm, bộ sưu tập của nghệ sĩ Bá Phổ đã lên đến hơn con số 400, từ đàn nguyệt, đàn bầu, đàn t’rưng, đàn tranh cho đến trống đồng,…
Không chỉ dày công sưu tập các loại nhạc cụ của 54 dân tộc Việt Nam, nghệ sĩ Bá Phổ còn cho thấy tài năng và niềm đam mê với nghệ thuật truyền thống bằng việc có thể chơi thông thạo tất cả các loại đàn được trưng bày trong nhạc đường.
Tâm nguyện của nghệ sĩ Bá Phổ khi mở cửa nhạc đường đó là nhằm nghiên cứu – bảo tồn và phát huy vốn văn hóa dân tộc, nhạc cụ cổ truyền Việt Nam. Từ đó khơi gợi tình yêu truyền thống và lòng tự hào dân tộc trong cộng đồng để cùng nhau xây dựng và phát triển đất nước. Giới thiệu với bạn bè quốc tế về nền văn hóa Việt Nam, và là điểm đến để tham khảo của những nhà quản lý, nghiên cứu, sáng tác và biểu diễn về nhạc cụ truyền thống.
Vào mỗi tối Chủ nhật, những khán giả dành tình yêu cho âm nhạc truyền thống có thể ghé qua Bá Phổ Nhạc Đường để thưởng thức các buổi biểu diễn của gia đình nghệ sĩ Bá Phổ, cũng như tìm lại những nét đẹp văn hóa xưa của dân tộc.