Lá thư xúc động gửi trước cửa nhà một người mẹ đơn thân

Cô Sarah Sims 36 tuổi, ở Barry (xứ Wales, Vương quốc Anh) rất muốn biết về người phụ nữ tuyệt vời đã gửi lá thư đầy ý nghĩa trước cửa nhà mình, để cảm ơn hành động tử tế và niềm vui mà người phụ nữ ấy đã mang lại cho con trai 9 tuổi Ashton Clayton của cô.

Cô Sarah Sims rất cảm động về điều giản dị, đẹp đẽ người phụ nữ tốt bụng đã viết cho con trai Ashton của cô và dạy cho những đứa trẻ bài học tuyệt vời, khuyến khích chúng làm những điều tốt đẹp cho người khác

Cô Sarah Sims rất cảm động về điều giản dị, đẹp đẽ người phụ nữ tốt bụng đã viết cho con trai Ashton của cô và dạy cho những đứa trẻ bài học tuyệt vời, khuyến khích chúng làm những điều tốt đẹp cho người khác

Bà mẹ đơn thân 3 con Sarah Sims kể: Con trai tôi đang chơi bóng đá trong công viên. Cháu đựng tất cả bộ đồ bóng đá của mình trong một chiếc túi dây rút, có miếng lót bảo vệ ống chân, một đôi giày và cháu để túi ở khu vực cầu môn trong lúc chạy chơi cùng với các bạn. Khi nhận ra không cầm theo túi, con trai tôi quay lại lấy thì không thể tìm thấy chiếc túi ở bất cứ đâu.

Cháu thực sự buồn bã và khóc nhiều. Một người phụ nữ đang dắt chú cún cưng của cô ấy đi dạo thấy vậy đã cố gắng tìm giúp con trai tôi, nhưng cũng không thể tìm thấy chiếc túi, nên cô ấy đã đi cùng Ashton về nhà.

Con trai tôi vẫn không thể nguôi ngoai buồn bã, lo lắng chúng tôi sẽ không đủ khả năng để mua những món đồ mới thay thế tất cả các món đồ cháu đã bị mất. Nhưng người phụ nữ ấy giống như một “bà tiên” đã đưa con trai đang buồn bã của tôi về nhà an toàn và an ủi thằng bé rằng, cô ấy sẽ quay trở lại tìm lần nữa xem liệu có thể tìm thấy chiếc túi con tôi bị mất không. Phải mất một lúc tôi mới trấn tĩnh được Ashton khi con về tới nhà. Thằng bé quá buồn bã. Tôi đã cho Ashton đi tắm.

Sau đó tôi nghe thấy một thứ gì đó được gửi qua cửa trước nhà mình. Khi đi xuống cầu thang, tôi thấy một phong bì được đẩy qua cửa, bên trong có lá thư và kèm theo 100 bảng Anh. Lá thư khiến tôi xúc động rơi nước mắt khi người phụ nữ ấy đã làm một điều thật tuyệt vời để mang lại nụ cười trên khuôn mặt chàng trai nhỏ bé của tôi. Con trai tôi quá vui mừng. Tôi chỉ muốn có thể biết về người phụ nữ tuyệt vời này để cảm ơn và thể hiện sự trân trọng của chúng tôi với cô ấy.

Lá thư người phụ nữ tốt bụng gửi cho Ashton

Nội dung lá thư người phụ nữ tốt bụng đã gửi cho Ashton viết: “Gửi tới chàng trai nhỏ bị mất túi. Cô đã tìm chiếc túi của cháu nhưng không thể tìm thấy (cô xin lỗi). Cô nhớ khi còn nhỏ, mất một thứ gì đó cô rất buồn và gia đình cô cũng không có tiền để mua đồ thay thế. Cô hy vọng rằng cháu có một đôi giày đá banh mới… Hãy học tập chăm chỉ và làm điều gì tốt đẹp cho ai đó”.

Ashton có kế hoạch chi một phần số tiền để mua túi đựng đồ đá banh, giày và miếng lót bảo vệ ống chân. Và Ashton đã nói với mẹ rằng muốn dành một phần tiền mặt để giúp đỡ người vô gia cư.

Cô Sarah là mẹ của 3 con nhỏ Frazer 11 tuổi, Ashton 9 tuổi và Cali 6 tuổi. Cô làm việc và điều hành phòng tập thể dục của riêng mình. Cô cho biết sẽ quyên góp tiền, kêu gọi sự ủng hộ từ các thành viên tại lớp học để có thể cùng con trai và mọi người làm một điều gì đó cho những người vô gia cư.

Khi được hỏi sẽ nói gì với người phụ nữ tặng quà cho mình, Ashton nói: “Cảm ơn cô rất nhiều vì số tiền đó và cảm ơn cô vì đã tìm kiếm chiếc túi của cháu”.

“Mọi thứ trong lá thư thật giản dị và đẹp đẽ. Tôi rất biết ơn vì hành động hào phóng của cô ấy và một bài học tuyệt vời đã dạy cho con tôi, khuyến khích các con tôi làm những điều tốt đẹp cho người khác”, cô Sarah Sims chia sẻ về hành động của người phụ nữ tốt bụng đã giúp Ashton.

Tuệ Thư Dịch

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/xa-hoi/la-thu-xuc-dong-gui-truoc-cua-nha-mot-nguoi-me-don-than-post66714.html