Lá thư xúc động của người mẹ gửi các chiến sĩ Công an

Vừa qua, Công an tỉnh Hà Giang nhận được Thư cảm ơn của chị Phạm Thị Huyên (SN 1978), trú tại tổ 14 thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang.

Nội dung thư như sau:

Hôm nay tôi viết thư này để bày tỏ lời cảm ơn chân thành, sâu sắc nhất tới Ban lãnh đạo, tập thể, cán bộ chiến sĩ lực lượng Công an tỉnh Hà Giang, Công an TP Hà Giang. Hôm đó là thứ Bảy, ngày 28/11/2020, là ngày khai mạc lễ hội Hoa tam giác mạch tại Quảng trường 26/3, TP Hà Giang, hơn 7 giờ tối người đến xem càng lúc càng đông và chỉ chưa đến một phút rời mắt, tôi đã để con tôi bị lạc. Cháu mới 3 tuổi, thực sự lúc đó tôi đã hoảng loạn, cứ nhìn thấy người nào mặc quân phục Cảnh sát là tôi kéo, tôi gào… nên mong các đồng chí tha thứ và thông cảm cho tôi, một người mẹ bị lạc con giữa biển người đông như nêm cối.

Trong khi hoảng loạn vì không thấy con, tôi như phát điên, lúc tôi gần như rơi vào tuyệt vọng thì tôi được các đồng chí Công an dìu vào chỗ thoáng và động viên trấn an, vỗ về ấm áp với đầy niềm tin và trách nhiệm: “Chị ơi, hãy bình tĩnh”, “Có chúng tôi đây rồi, bình tĩnh đi chị…”.

Khi nhìn thấy con được đồng chí Công an trông giữ và ân cần hỏi chuyện cháu, tôi cảm động vô cùng, khi ôm con vào lòng rồi bạn ấy khóc bảo tôi “sao mẹ không trông con, con không thấy mẹ con báo Công an”. Cháu mới 3 tuổi mà bạn ấy đã ý thức được rằng “Con không thấy mẹ, con báo Công an”, chỉ như thế thôi, mới biết rằng lực lượng Công an quan trọng như thế nào trong lòng nhân dân…

Việc làm đầy tinh thần trách nhiệm, tình cảm của các đồng chí, lòng bao dung của các đồng chí đã in sâu trong tiềm thức của người dân chúng tôi. Một lần nữa cho tôi được gửi tới các đồng chí lời cảm ơn chân thành, lời chúc tốt đẹp nhất. Tôi xin kính chúc các đồng chí luôn có sức khỏe để tinh thần “Vì nhân dân phục vụ” của lực lượng Công an luôn được phát huy.

Trung Thực

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/guong-sang/la-thu-xuc-dong-cua-nguoi-me-gui-cac-chien-si-cong-an-623748/