Lá thư sáu chữ

Nghe tin ở nhà xảy ra chuyện không may, Trung úy Lành Tiến Dũng, Phó đại đội trưởng Đại đội 25, Trung đoàn 2, Sư đoàn 3 (Quân khu 1) rất lo lắng. Nhưng do đang có dịch Covid-19 và thực hiện công tác phòng, chống dịch, anh tình nguyện ở lại đơn vị tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ cấp trên giao. Một buổi chiều tháng 5, bên ấm trà thơm, anh kể cho tôi nghe về 'một nửa' của mình.

Năm 2011, chàng trai trẻ Lành Tiến Dũng, quê ở thị trấn Na Dương (Lộc Bình, Lạng Sơn) trúng tuyển vào Khoa Vận tải, Học viện Hậu cần. Năm 2013, đang học năm thứ ba, Dũng được nhà trường lựa chọn tham gia đồng diễn tại lễ khai mạc đại hội thể dục thể thao TP Hà Nội. Cũng dịp ấy, Dũng quen cô gái xinh xắn Trần Thanh Hiếu, sinh viên Học viện Hành chính Quốc gia, quê ở xã Thanh Sơn (Hữu Lũng, Lạng Sơn). Từ đó, họ đều đặn gửi những tâm tư, tình cảm cho nhau qua những lá thư. Qua "khai thác" từng con chữ, thấy bạn gái rất mê màu xanh áo lính, lại là đồng hương nên Dũng âm thầm "tấn công" đối phương. Chẳng biết tại "mưa dầm thấm lâu" hay do "duyên trời" mà đôi bạn trẻ ngày càng tâm đầu ý hợp.

 Vợ chồng Lành Tiến Dũng - Trần Thanh Hiếu trong ngày hạnh phúc. Ảnh do nhân vật cung cấp

Vợ chồng Lành Tiến Dũng - Trần Thanh Hiếu trong ngày hạnh phúc. Ảnh do nhân vật cung cấp

Hiểu Dũng là học viên trong môi trường quân đội, thời gian ra vào doanh trại nghiêm ngặt, một ngày cuối tuần, Thanh Hiếu chủ động bắt xe buýt đến thăm anh. Được hòa mình vào "ngôi nhà lính", Thanh Hiếu cảm thông và đặt niềm tin vào Dũng nhiều hơn. Tối mùa đông năm 2013, hay tin Thanh Hiếu ốm, Dũng tranh thủ đến thăm, động viên bằng những lời gan ruột khiến Hiếu cảm động. "Rời khỏi phòng bạn gái, mình nhanh chóng về đơn vị và ngồi… viết thư tỏ tình. Thư rất dài, gần cuối thư, tôi "chộp" mấy câu thơ trong sổ tay đồng đội: Đời lính phong sương vạn nẻo đường/ Sức bền, áo bạc, thiếu người thương/ Hỡi người em nhỏ nơi xa ấy/ Có dám cùng anh bước chung đường? và tôi kết thư: "Hiếu ơi, em có sẵn sàng cùng anh…?"-Dũng kể. Thư được gửi đi, vài hôm sau, Dũng nhận được hồi âm. Mở thư ra, Dũng giật mình bởi thư chỉ vỏn vẹn có sáu chữ: "Yêu anh, em sẽ vượt qua…!". Đó là lá thư ngắn nhất, đặc biệt nhất mà Dũng từng nhận được. Nó là "mạch máu" kết nối hạnh phúc bền lâu của đôi bạn trẻ.

Năm 2015, Dũng tốt nghiệp Học viện Hậu cần, về đảm nhiệm chức danh Trung đội trưởng Trung đội 1, Đại đội 1, Tiểu đoàn 25, Sư đoàn 3. Thời điểm đó, Hiếu cũng tốt nghiệp và làm hành chính cho một công ty xuất khẩu lao động tại TP Bắc Giang. Công việc ổn định, được sự vun vén của hai bên gia đình, tháng 1-2016, đôi bạn trẻ chính thức nên duyên vợ chồng. Sau một năm, bé trai Lành Đăng Khôi ra đời trong niềm vui sướng khôn cùng của vợ chồng trẻ.

Tháng 9-2018, Dũng được bổ nhiệm làm Phó đại đội trưởng Đại đội 25, Trung đoàn 2. Trên cương vị mới, anh càng nhiệt tình, trách nhiệm với công việc và luôn quan tâm tới đồng đội, hậu phương. Nhắc về người vợ hết lòng yêu thương chồng con, Trung úy Lành Tiến Dũng xúc động: "Khoảng hơn tháng nữa vợ tôi sinh cháu thứ hai, nhưng vừa rồi gia đình gọi điện thoại báo rằng vợ tôi bị ngã xe máy, động thai. Biết tôi đang "căng mình" cùng đồng đội phòng, chống "giặc" Covid-19 nên vợ tôi đã giấu tôi chuyện không may đó. Tôi luôn cảm phục và nguyện một lòng son sắt với vợ"...

HOÀNG HANH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/que-huong/la-thu-sau-chu-617436