Lá thư dặn dò mẹ uống thuốc gây xúc động của cô bé mới chỉ 9 tuổi

Học lớp 3, nét chữ còn nghuệch ngoạng, thiếu nét nhưng cô bé 9 tuổi này đã cố gắng nắn nót viết thư dặn dò mẹ phải uống thuốc đầy đủ cho mau khỏi ốm. Hành động của cô bé ngay lập tức đã nhận được 'cơn mưa lời khen' của mọi người.

Sinh ra một em bé là một quá trình nhiều gian nan của người mẹ, sinh con là một chuyện còn việc nuôi dạy con và theo dõi con lớn dần lên là một câu chuyện dài khác. Bà mẹ trong câu chuyện này chắc hẳn sẽ rất hạnh phúc khi nhìn thấy đứa con gái bé bỏng của mình đang ngày một lớn khôn khỏe mạnh xinh xắn, hơn thế nữa còn biết chăm sóc quan tâm mẹ khi mẹ ốm như thế này.

Mang cả bộ đồ dùng học tập xuống để viết lời dặn dò mẹ uống thuốc, đây đích thị là cô con gái yêu quý mẹ nhất trên đời rồi.

Xé vội một mẩu giấy ô li tập viết, gấp vuông vắn kèm theo những dòng chữ nắn nót mà nhìn vào ai cũng có thể nhận ra cô bé hẳn đã mất khá nhiều thời gian vừa đánh vần vừa viết. Để ngay ngắn trên bàn với các loại thuốc được sắp xếp sẵn, cô bé 9 tuổi như một vi bác sĩ tí hon trong gia đình đang kê đơn và hướng dẫn người bệnh là mẹ của mình uống thuốc.

Lá thư động viên, dặn dò mẹ uống thuốc và vỉ thuốc được xếp ngăn nắp, theo đúng thứ tự, cứ như thể có một bác sĩ tí hon trong gia đình vậy.

Nguyên văn lá thư dặn dò của cô bé như sau:

“Đây là thuốc và nước con chuẩn bị cho mẹ, bố bảo My đừng uống! Mẹ ơi, mẹ hãy lấy thuốc ở trên bàn để mẹ uống thuốc vào sáng mai nhé, mẹ uống đi. Đọc xong, hãy lật mặt sau nhé mẹ !”

“Mẹ hãy mở ra”

“1. Đây là thuốc tối ngày 6/4 mẹ ạ.

2. Con đã chuẩn bị sẵn cho mẹ rồi ạ!

3. Và cả nước lọc con đã chuẩn bị rồi.

4. Mẹ uống thuốc đi nhé !

5. Mẹ đừng quên uống thuốc nhé!”

Cô bé đã âm thầm làm điều này vào tối hôm trước để sáng hôm sau mẹ cô bé sẽ không quên uống thuốc cho nhanh khỏi bệnh. Vậy mới nói “Ruộng sâu trâu nái không bằng con gái đầu lòng”. Có con gái luôn là điều tuyệt vời nhất, vì trên cuộc đời của một người làm mẹ đã xuất hiện thêm một thiên thần nhỏ luôn luôn ở bên yêu thương và quan tâm hết mực.

Nguyên văn lá thư dặn dò mẹ uống thuốc gây xúc động cộng đồng mạng của cô bé 9 tuổi.

Bỏ qua những viên thuốc đắng nghẹn kia, bất kỳ người mẹ nào khi chứng kiến hành động của con gái mình như vậy chắc hẳn đều rất xúc động bởi cô con gái chính là liều thuốc mạnh nhất và tốt nhất rồi.

Con cái sống tình cảm, biết quan tâm, chăm sóc bố mẹ hơn cà một niềm hạnh phúc, đó là niềm tự hào vì gia đình đã có phương pháp giáo dục con cái đúng đắn, hay nói cách khác, một gia đình có hạnh phúc, yêu thương nhau thì những đứa trẻ sinh ra mới biết yêu thương và sống tình cảm chân thành với mọi người xung quanh.

Lan Nguyễn

Nguồn Thế Giới Trẻ: https://thegioitre.vn/la-thu-dan-do-me-uong-thuoc-gay-xuc-dong-cua-co-be-moi-chi-9-tuoi-69640.html