Lá thư cảm động của một cụ bà

Đến Trung đoàn 58, Sư đoàn 308 (Quân đoàn 1), đơn vị được giao nhiệm vụ tổ chức cách ly tập trung cho đồng bào Việt Nam trở về từ các quốc gia, vùng lãnh thổ có dịch, tôi được Trung tá Hoàng Phú Cường, Chính ủy trung đoàn đưa cho xem một bức thư mà anh kẹp phẳng phiu trong cuốn sổ công tác: 'Các anh xem bức thư này nhé! Của một bà cụ 83 tuổi, là bà ngoại của một cô gái từng cách ly tập trung tại đơn vị đấy...'.

Theo lời giới thiệu đầu thư, đây là bức thư của cụ bà Trần Thị Bình, hiện sinh sống tại tiểu khu Trần Phú, thị trấn Thường Tín, huyện Thường Tín (Hà Nội). Cụ là bà ngoại của bạn Bùi Nhật Hà, du học sinh tại Anh, về nước ngày 16-3 và được đưa đến cách ly tập trung tại Trung đoàn 58. Do không có điều kiện lên trực tiếp đơn vị, cụ đã viết thư và có chút “quà quê” gửi chỉ huy trung đoàn. Dù cụ tuổi đã cao nhưng những câu chữ, ý tứ trong thư được sắp xếp, trình bày rõ ràng, liền mạch, hết sức khúc chiết, trân trọng. Bức thư có đoạn viết: “…Các cháu thân mến! Bà năm nay đã 83 tuổi và làm nghề dạy học. Bà đã nghỉ hưu gần 30 năm… Ngày xưa, những thanh niên trẻ trung như các cháu theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc trùng trùng ra trận, toàn dân đoàn kết, trên dưới một lòng và chúng ta đã giành thắng lợi, kẻ địch đã thua… Cuộc đấu tranh chống dịch còn dài. Bà muốn nói với các cháu, trong khi thực hiện nhiệm vụ cần hết sức cẩn thận trong từng động tác, từng cử chỉ và giáo dục mọi người trong khu cách ly cùng làm theo. Một người-nhiều người cùng làm, trên dưới đồng lòng, nhất định chúng ta sẽ thắng lợi. Dịch bệnh sẽ được dập tắt. Ngày mai, con gái của bà sẽ lên đón cháu về. Bà cũng muốn lên để cảm ơn các đồng chí Bộ đội Cụ Hồ. Nhưng do tuổi cao, thực hiện yêu cầu hạn chế đi lại... nên bà chỉ gửi chút quà biếu ban chỉ huy và các chiến sĩ trong trung đoàn, là những quả trứng gà tươi của nhà, gà là do bà tự tay nuôi. Bà hy vọng nó góp phần tiếp thêm sức mạnh, sự ấm áp, chất dinh dưỡng đảm bảo sức khỏe để các cháu hoàn thành tốt nhiệm vụ mà nhân dân, Đảng, Chính phủ giao cho…”.

 Chỉ huy Trung đoàn 58 thao tác sử dụng máy phun khử khuẩn do Báo Quân đội nhân dân tặng qua Chương trình “Quân với dân một ý chí”.

Chỉ huy Trung đoàn 58 thao tác sử dụng máy phun khử khuẩn do Báo Quân đội nhân dân tặng qua Chương trình “Quân với dân một ý chí”.

Đợi tôi đọc xong bức thư đầy cảm động như của một người bà dành cho các cháu thân yêu trong gia đình, trong đó chứa đựng tình cảm chân thành, sự lạc quan, chia sẻ, Trung tá Hoàng Phú Cường trầm giọng kể: “Đọc bức thư, nhận món quà là những quả trứng gà xinh xắn, được gói ghém cẩn thận của bà cụ, anh em chúng tôi rưng rưng xúc động. Ngoài giá trị vật chất, món quà ấy có sức mạnh tinh thần vô cùng to lớn, giúp anh em chúng tôi hiểu rằng, đằng sau lưng mình luôn có những người dân gửi gắm yêu thương, sẻ chia gian khó. Từ đó, chúng tôi càng thêm quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

Lãnh đạo, chỉ huy Trung đoàn 58 tiếp nhận quà của Báo Quân đội nhân dân và nhà tài trợ tặng để phục vụ hoạt động cách ly.

Trò chuyện với anh Cường, tôi được biết thêm, chính nhờ sự động viên, chia sẻ của cấp trên và các tổ chức, cá nhân, mà cán bộ, chiến sĩ, nhân viên đơn vị đã vượt qua bao khó khăn, vất vả, hoàn thành tốt nhiệm vụ hai đợt cách ly, với 653 công dân trở về từ hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong đó có nhiệm vụ như chỉ trong một đêm, đơn vị đã “thần tốc” cải tạo, sửa chữa hai dãy nhà khu huấn luyện đang xuống cấp, biến thành khu ăn nghỉ với đầy đủ trang bị, tiện nghi cho các công dân. Hoặc, với sự linh hoạt, mềm dẻo, làm tốt công tác dân vận, chỉ huy đơn vị đã thuyết phục một số công dân ban đầu không hợp tác, đòi bỏ ra ngoài đồng ý ở lại, sau đó còn hỗ trợ cán bộ, nhân viên phục vụ hoàn thành tốt nhiệm vụ. “Hiện nay, đơn vị đã chuẩn bị sẵn sàng để tiếp tục đón nhận đợt cách ly tiếp theo, được dự báo sẽ còn khó khăn, phức tạp hơn trước. Nhưng với kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn, lại có được sự ủng hộ, hỗ trợ rất lớn về cả tinh thần và vật chất của các tổ chức, cá nhân, chúng tôi tin rằng, anh em đơn vị sẽ tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần cùng cả nước chung tay đẩy lùi đại dịch Covid-19”-Trung tá Hoàng Phú Cường nhận lại lá thư từ tôi, kẹp gọn gàng trong cuốn sổ công tác rồi khẳng định với giọng đầy quyết tâm như vậy.

Bài và ảnh: VĂN CHIỂN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/la-thu-cam-dong-cua-mot-cu-ba-615924