Lạ lùng cảnh voi xuất hiện trên đường phố Hà nội xưa

Những con bò nằm ngang đường, voi đứng ngoài một khách sạn, lính khố đỏ diễu hành bên bờ hồ... là loạt ảnh lý thú về đường phố Hà Nội thập niên 1890 xuất hiện trong môt ấn phẩm của nước Pháp xưa.

Trẻ chăn bò và những con bò chắn ngang một con đường ở vùng ven Hà Nội thập niên 1890. Ảnh: Bunum.univ-cotedazur.fr.

Trẻ chăn bò và những con bò chắn ngang một con đường ở vùng ven Hà Nội thập niên 1890. Ảnh: Bunum.univ-cotedazur.fr.

Lính khố đỏ (lực lượng vũ trang của chính quyền thuộc địa Pháp ở Đông Dương dùng người bản xứ làm quân đội chính quy) diễu hành trên đại lộ Francis Garnier, nay là phố Đinh Tiên Hoàng trong một buổi lễ. Có thể thấy tháp Hòa Phong ở phía xa.

Con voi đứng trước cửa khách sạn gắn biển "Grand Hotel" tại con phố không rõ tên ở Hà Nội để tham gia một buổi lễ của thành phố. Những lá cờ Pháp được treo cho thấy một sự kiện do chính quyền thuộc địa tổ chức đang diễn ra.

Một hình ảnh khác về khách sạn Grand với những chiếc xe tay tập trung bên ngoài.

Một đám tang ở ngoại ô Hà Nội.

Một hình ảnh khác về đám tang, dường như là của một người quyền thế.

Vườn hoa Paul Bert (nay là vườn hoa Lý Thái Tổ) với nhà kèn ở giữa. Phía xa là nhà thờ Lớn phía bên kia hồ Hoàn Kiếm.

Đoàn xe ngựa kéo chở các sĩ quan Pháp chạy trên một con đường ngoại ô Hà Nội.

Giờ cao điểm trên một con đường ở ngoài ô.

Mời quý độc giả xem video: Quạt giấy Chàng Sơn - Danh phẩm của Hà thành. Nguồn: VTC10.

T.B (tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/la-lung-canh-voi-xuat-hien-tren-duong-pho-ha-noi-xua-1406141.html