Là fan Indie, nhưng bạn chắc đã cập nhật đầy đủ loạt ca khúc 'chill cực chill' từ JustaTee, Tiên Tiên, Chillies,…?

Mặc dù hoạt động không rầm rộ, nhưng xét về mức độ chăm chỉ ra bài thì những nghệ sĩ Indie chả chịu thua kém ai.

Có thể nói, năm 2019 vừa qua là một năm bùng nổ của Indie Việt. Làn sóng nhạc Indie ngày một mạnh mẽ hơn, tiếp cận nhiều hơn với đông đảo giới trẻ đại chúng. Hàng loạt những cái tên mà có thể trước đó, với dòng indie họ chọn, chỉ hoạt động riêng lẻ, độc lập và có phần xa rời thị hiếu cộng đồng.

Họ chính là những mảnh ghép đầy màu sắc, hội tụ từ Bắc vào Nam, độ tuổi từ 8x đến tận 10x. Họ là Đen, Thái Vũ, là Tiên Tiên, Nhạc của Trang, Ngọt, Chillies, là Kha, là Thịnh Suy,… là còn rất nhiều nữa những mảng màu riêng khác, tạo nên một bức tranh Indie Việt Nam vô cùng phong phú và đa sắc.

Tiếp tục dòng chảy Indie đa sắc màu đó, năm 2020 mở đầu bằng những ca khúc từ những cái tên đang được quan tâm trong làng indie Việt. Hãy cùng điểm qua 4 trong số đó. Bạn đã “nghiện” bài nào rồi?

Cần Gì Hơn (Tiên Tiên x Justatee) - “Chill” âm ỉ qua từng giai điệu mơ màng

Trước khi bản MV chính thức được ra mắt, fan đã có một phen đứng ngồi không yên trước video demo Cần gì hơn ngẫu hứng được quay trong xe ôtô của Tiên Tiên và JustaTee. Sự kết hợp lần đầu tiên của hai cái tên này đã khiến fan vô cùng trông đợi.

Cần gì hơn - Tiên Tiên, JustaTee

Hai nhân tố Tiên Tiên và Justatee, hai cá tính âm nhạc riêng biệt. Một Justatee với cách trình bày gọn gàng, chỉn chu kết hợp cùng Tiên Tiên, một sự ngông nghênh bất cần không lẫn đi đâu được. Sự kết hợp từ hai nhân vật cá tính này đã tạo nên một sản phẩm R&B ấn tượng đầu năm 2020.

MV đã đạt hơn 3 triệu views, lọt vào Top 3 trending YouTube sau vài ngày. Nhưng điều quan trọng hơn cả, chắc chắn là sự thỏa mãn của cặp đôi “Tuấn - Tiên” này, khi vẫn là chính mình trong một sản phẩm đúng chất indie/underground - cái chất ban đầu mà công chúng đã và đang đón nhận họ.

Có em đời bỗng vui (Chillies) - Niềm vui khi yêu của những chàng trai lãng mạn

Từng chia sẻ, nhóm không muốn khán giả quan tâm nhiều hơn về mặt “xem” khi đón nhận những sản phẩm cộp mác Chillies, mà hãy nghe và cảm nhận. Đó là lý do vì sao những ca khúc thành công trước đó, như Who?, Và thế là hết,… không hề có MV, mặc cho fan ngóng đợi.

Theo quan điểm đó mà vừa qua, mặc dù cho ra mắt MV ca khúc mới Có em đời bỗng vui, Chillies vẫn chọn cách thể hiện bản MV vô cùng đơn giản, chỉ một góc máy, một khung cảnh, và các chàng trai chỉ… ở yên một chỗ mà thể hiện ca khúc. Một lần nữa, Chillies lại không làm fan thất vọng bởi thứ âm nhạc mang đậm màu sắc riêng.

Có em đời bỗng vui - Chillies

Chillies đã làm khá tốt sự kết hợp giai điệu và ca từ. Nó dung hòa và cân bằng được hai thái cực tâm hồn. Bạn đang yêu! Nghe sẽ vui. Bạn đang chỉ “crush” (yêu thầm) ai đó mà chưa chinh phục được! Nghe nhạc Chillies sẽ cảm thấy đỡ buồn, mặc dù cũng có chút tủi, nhưng thôi, cứ “chill” đi sẽ khá hơn. Quả thật, chất “chill” của Chillies sẽ rất phù hợp với bạn, dù trong tình trạng nào.

Con dế mèn hát vào mùa Hè (Tùng x Trang) - Góc yếu mềm của một chàng trai

Xuất thân là một chàng trai chuyên ngành thiết kế - kiến trúc. Tùng, với đam mê sáng tác, anh chọn cho mình cách thể hiện ở thể loại indie, nơi anh có thể thoải mái kể những câu chuyện mang cá tính riêng.Vừa qua, Tùng có cơ hội gặp và kết hợp cùng Trang (Nhạc của Trang) cho một sản phẩm mới, với tựa đề khá hồn nhiên Con dế mèn hát vào mùa Hè, nhưng đó lại là một câu chuyện tình yêu khá buồn.

Con dế màn hát vào mùa Hè - Tùng, Nhạc của Trang

Là giọng rap cho chính sáng tác của mình, Tùng như đang khẽ ngồi tâm sự, kể lại những vết cắt đau xót của một tình yêu đã qua, một cô gái đã qua, mà ở đó, người nghe sẽ nhìn thấy chính mình đâu đấy, cũng buồn, cũng tiếc, cũng có những giây phút yếu lòng.

Mặc dù chỉ là góp giọng, nhưng chất giọng của Trang khi bất ngờ vang lên giữa chừng đã khiến ca khúc thêm phần da diết, ám ảnh người nghe, khơi gợi những góc khuất buồn trong tâm hồn. Đúng như những gì người yêu Nhạc của Trang biết về cô, một tâm hồn phụ nữ thuần khiết, nhẹ nhàng đằm thắm được ví như mang chất thơ vào indie.

Em có nghe (Kha) - “Chàng lãng tử indie” trở lại

Kha - được fan ưu ái dành tặng biệt danh “Chàng lãng tử indie” - chủ nhân của hit Lời yêu ngây dại từng một bước vươn lên top BXH nhạc Việt, sau một thời gian đã trở lại với ca khúc mới Em có nghe. Ca khúc nhanh chóng lọt vào top thịnh hành (Top Trending) trên YouTube chỉ sau vài ngày.

Em có nghe - Kha

Em có nghe với âm nhạc lạ tai, ca từ dễ hiểu, dễ thuộc mà người nghe có thể lẩm nhẩm hát theo lúc nào không biết. Vẫn là những giai điệu nhẹ nhàng về một tình yêu trong sáng, Kha tiếp tục mang đến khán giả một câu chuyện đơn giản và tươi vui, dễ dàng chấp nhận và yêu mến.

Đã đầu tư hơn về mặt MV, hình ảnh và cách thể hiện của Kha trong Em có nghe khá bắt mắt và thu hút, hướng đến chất lãng tử nhiều hơn, xứng đáng với danh hiệu “lãng tử Indie” mà fan yêu mến dành tặng.

Có thể thấy Kha đã trưởng thành hơn, cả phong cách âm nhạc lẫn lối sáng tác, ngày một khẳng định màu sắc riêng rất đậm chất Kha. Chàng trai sinh năm 2002 này hứa hẹn sẽ còn mang đến nhiều điều thú vị nữa cho những sản phẩm của mình trong thời gian tới, trở thành một mảnh ghép mới, tươi trẻ và năng động cho mảng màu indie Việt Nam.

Thanh Phúc

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/am-nhac/loat-ca-khuc-cuc-chill-tu-justatee-tien-tien-chillies-7184069.html