Lá chắn vững vàng nơi tuyến đầu chống dịch

Hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ biên phòng tình nguyện trở thành những lá chắn nơi tuyến đầu chống dịch, bảo vệ hạnh phúc, cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Trong khi chúng ta đang được tạo điều kiện tốt nhất để ở nhà chống dịch, thì trên các tuyến biên cương Tổ quốc, hàng nghìn cán bộ, chiến sỹ biên phòng, nhiều tháng qua vẫn không rời vị trí, bám đường mòn, lối mở, tuần tra, chống dịch, bất kể mưa lạnh, sương mù hay nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh. Các anh đang hy sinh âm thầm, gác lại tình riêng, tình nguyện trở thành những lá chắn nơi tuyến đầu chống dịch, bảo vệ hạnh phúc và cuộc sống bình yên cho nhân dân.

(Ảnh minh họa)

(Ảnh minh họa)

Từ trước Tết Nguyên đán, Trung úy Lê Đình Thành nhân viên quân khí, Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, Bộ đội Biên phòng Nghệ An và người vợ tương lai đã hoàn thành bộ ảnh trước ngày cưới, lẽ ra giữa mùa xuân này anh chị đang hạnh phúc trong hôn lễ. Nhưng trước tình hình dịch bệnh ngày càng căng thẳng, anh em trong đơn vị lần lượt theo lệnh điều động kiểm soát tại các đường mòn lối mở, ngăn chặn dịch bệnh, Trung úy Lê Đình Thành đã tình nguyện ở lại cùng đồng đội thực hiện nhiệm vụ. Tấm ảnh người vợ tương lai trong trang phục váy cưới lúc nào cũng trong ví như một niềm động viên, chờ đợi. Quyết định của anh được người vợ tương lai - chị Nguyễn Thị Giang, xã Hoa Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An ủng hộ.

“Cũng biết là các anh vất vả, ngày đêm đi tuần, chốt cũng vất vả lắm. Em ở nhà cũng chịu khó chờ anh, mong anh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ để chung tay hết dịch rồi chúng ta tổ chức đám cưới” - chị Giang chia sẻ.

Trung úy Lê Đình Thành không phải trường hợp cá biệt phải gác lại việc riêng, mới đây, Trung úy Nguyễn Đình Thông, đồn Biên phòng Thạnh Trị, Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An nhận được tin bố mất, nhưng vì đang tập trung thực hiện nhiệm vụ chốt chặn dịch Covid-19 nên không thể về quê ở Hà Tĩnh chịu tang. Đơn vị đã cho phép đặt tạm bàn thờ ngay tại chốt phòng dịch để Trung úy Thông và đồng đội thắp nhang tiễn biệt từ xa…

Trung úy Thông bên bàn thờ lập vội để tưởng nhớ người cha đã khuất tại chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19. (Ảnh: H.T)

Trong số 5.000 cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng đang ngày đêm căng mình dọc tuyến biên cương, hơn 2 tháng qua không một trường hợp nào rời vị trí để về gia đình, xác định chống dịch như chống giặc, đã có hàng chục cán bộ, chiến sỹ vợ sinh chưa được về thăm, 30 chiến sỹ trẻ phải hoãn đám cưới và 3 cán bộ, chiến sỹ không kịp về chịu tang người thân.

“Mặc dù trong thực hiện nhiệm vụ rất là khó khăn, gian khổ, nhưng chúng tôi đã quyết tâm, tuần tra ngày đêm để góp phần nhỏ bé của mình vào công cuộc chống dịch.”- Thượng úy Đỗ Duy Trường, Đội trưởng Vũ trang, Đồn Biên phòng Tả Gia Khâu, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai chia sẻ.

Công việc của các anh là bám chốt, bám cửa khẩu, tuần tra, kiểm soát chặt chẽ đường mòn, lối mở bất kể ngày đêm, bất kể mưa lạnh, sương mù, thời tiết khắc nghiệt, hiểm nguy, ngăn chặn hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép gây lây lan dịch bệnh. Các chiến sỹ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, kiên quyết không để dịch bệnh xâm nhập vào trong nước. Đồng thời các tổ đội công tác thường xuyên bám địa bàn, trực tiếp đến từng nhà để vận động người dân không xuất nhập cảnh trái phép, phát khẩu trang, hướng dẫn cách phòng chống dịch bệnh, ăn ở vệ sinh và thực hiện tốt các quy định khu vực biên giới trước những diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid-19 hiện nay. Thấu hiểu sự vất vả của Bộ đội biên phòng, bà con dân bản vùng giáp biên luôn ghi nhận tấm lòng các chiến sỹ.

“Biên phòng đã xuống từng bản để tuyên truyền cho bà con phòng chống bằng cách rửa tay bằng xà phòng, cung cấp khẩu trang cho bà con an tâm để phòng chống dịch Covid-19”- ông Lương Xuân Lâm, Trưởng bản Tén Tằn, thị trấn Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa cho biết.

Không chỉ giao nhiệm vụ, thủ trưởng các đơn vị, các tổ, đội tuần tra biên giới bộ đội biên phòng luôn sát cánh cùng anh em chiến sỹ. Những chuyện vui buồn của từng chiến sỹ đều được đơn vị quan tâm chia sẻ, nhất là đối với các cán bộ chiến sỹ tập trung thực hiện nhiệm vụ phải gác lại việc riêng, đều được đơn vị động viên kịp thời, cùng nhau quyết tâm vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, từng bước chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Luôn sát cánh cùng anh em chiến sỹ trong những ngày này, những người như Đại tá Văn Ngọc Quế, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bộ đội Biên phòng như truyền thêm sức mạnh tình đồng chí nơi biên giới.

“Trong dịp này, cả chỉ huy, cả chiến sỹ ở chung với nhau nên đã động viên nhau, cũng ấm lòng. Chúng tôi cũng thấy sự quan tâm của chỉ huy đơn vị và đồng chí, đồng đội với nhau nên xác định luôn quyết tâm, quyết liệt sẵn sàng hoàn thành tốt nhiệm vụ bám trụ, tuần tra kiểm soát và thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch đang trong thời kỳ cao điểm này.”- Đại tá Văn Ngọc Quế cho biết.

Hàng tháng trời sống tạm bợ trong những lều bạt dựng tạm đơn sơ nơi giáp biên hẻo lánh, điều kiện khó khăn, nhưng các anh, những chiến sỹ quân hàm xanh vẫn luôn gác tình riêng, đã đang và sẽ vẫn là lá chắn vững vàng nơi tuyến đầu chống dịch./.

Nguyên Nhung/VOV1

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/la-chan-vung-vang-noi-tuyen-dau-chong-dich-1032859.vov